Author Topic: [Champions League] Juventus - Olympiakos: Khi những vị thần rời đỉnh núi  (Read 27407 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Eazy-E

  • Juventini
  • *
  • Posts: 877
  • Keyboard Warrior
Toát hết cả mồ hôi, yếu tim xem C1 chắc gãy sớm  :day_dreaming:

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Vidal ơi, vứt đi lợi thế về bàn thắng rồi, nhưng dù sao cũng thắng.
Đến cuối con đường

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
Nói chung gặp một ông Hy Lạp mà các chú đá thế này thì chuyện các chú phải bưng chén c... mà ăn chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Mình khen bạn Max đã dám chơi liều và chơi mở. Cho dù Juve chơi 4-4-2 như kiểu 3-5-2 ấy, khoảng trống giữa tiền đạo và hậu vệ cánh cực lớn. Lichtsteiner và Asamoah lao lên tấn công là không về nổi luôn.

Nói chung muốn chơi 4 hậu vệ thì phải có 2 chú cánh và trung vệ khác. Đá 2 trung vệ, Chiellini và Bonucci thay nhau mắc lỗi set up. Thật là đau lòng quá đi mà.

Offline thienlai

  • Juventini
  • *
  • Posts: 888
  • Gender: Male
Mình khen bạn Max đã dám chơi liều và chơi mở. Cho dù Juve chơi 4-4-2 như kiểu 3-5-2 ấy, khoảng trống giữa tiền đạo và hậu vệ cánh cực lớn. Lichtsteiner và Asamoah lao lên tấn công là không về nổi luôn.

Nói chung muốn chơi 4 hậu vệ thì phải có 2 chú cánh và trung vệ khác. Đá 2 trung vệ, Chiellini và Bonucci thay nhau mắc lỗi set up. Thật là đau lòng quá đi mà.
Trong hoàn cảnh con người hiện có, nếu chơi 4 hậu vệ mình nghĩ nên rút anh Lô ra, để Mar và Vidal phối hợp che chắn trước mặt trung vệ sẽ hợp lý hơn.

Offline SuperFan07

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 176
 MAx có tiến bộ dám chơi 4 hậu vệ là tốt rồi,cái gì cũng phải từ từ làm sao các cầu thủ nhuần nhuyễn ngay được

 Đá 4 hậu vệ tuy không chắc chắn bằng nhưng hàng công nuột hơn hẳn,nói chung là vẫn đáng xem hơn :d

 Pirlo quả là bài toán nan giải,tuy thể lực đã xuống nhiều nhưng anh vẫn còn nhiều vũ khí mà không HLV nào nỡ gạt ra ngoài,khả năng sút phạt quá thần sầu

Offline thienvuong

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 180
 :angry: :angry: Nói thật là sau khi xem xong trận này thì niềm tin đi đâu vào C1 năm nay giảm dần. Chẳng hiểu hlv và cầu thủ bị bệnh nan y gì nữa? phải chăng là bệnh đẳng cấp?
Khà Khà Khà !

madkiller_2008

  • Guest
Đá với chú Olympiacos trên sân nhà mà còn để nó đâm cho 2 nhát thì chỉ có thiếu bản lĩnh. Nhìn Asamoah đá hậu vệ trái mới hiểu vì sao Juve mua Evra. Năm nay tất cả các mặt trận đều xem với tinh thần vui là chính.  :feel_good:

Offline Eazy-E

  • Juventini
  • *
  • Posts: 877
  • Keyboard Warrior
Nhìn hàng hậu vệ đá 4-4-2 mới thấy Conte tài  :)) ... với con người hiện có thì 3-5-2 vẫn là chuẩn nhất, Conte ngày xưa cũng loay hoay mãi mới tìm ra cách, vừa dùng dc hàng thủ vừa nhét Pirlo - Marchiso - Vidal vào chung.

Bây giờ đá 4-4-2 thì phải đợi Barzagli và Caceres/ Obognna trở lại, Evra - Lich ở 2 bên may ra mới khá dc  :sigh:

Offline thienvuong

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 180
Lich tương đối khoẻ, chạy chỗ cũng ko đến nỗi nào. Cơ mà chuyền bóng thì rất vô trách nhiệm, cả đc Asamoah cũng thế  :m1809: :m1809:
Khà Khà Khà !

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
Hôm qua hình như Lichtsteiner có pha tạt chuẩn đầu tiên của mùa giải, mừng rơi nước mắt tiếc là không thành bàn :))
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Xem kiểu này đau tim nhưng còn đỡ chán hơn

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Hôm qua hình như Lichtsteiner có pha tạt chuẩn đầu tiên của mùa giải, mừng rơi nước mắt tiếc là không thành bàn :))
Nhìn chú Licht cầm bóng, đi thong dong ở biên, không biết làm gì, lại chuyên về. Hic, HV cánh mà như thế thì khó đi đến đâu được. Hai HV hôm qua đá như hai tiền vệ luôn, cứ quả nào Olym có bóng là thót tim, may mà chỉ thua hai bàn.
Thực ra, đội hình này đá nhuyễn vân hơn 3 -5 2 ở khoản sáng tao và cơ hội nghi bàn, cũng có nhiều đất diễn cho các tiền vệ và tiền đạo hơn.
@ Hôm qua, Vidal đá hộ công chứ không phải Pogba, tuy có luân chuyển vị trí. Có cảm tưởng Vidal đang mất đi sự chính xác (có một cơ hội đẹp thì không sút mà lại chuyền ngược lại).
Caceres chuyên bóng hay hơn các HV của Juve, để chú này đá cánh yên tâm hơn nhiều
.... ĐỐ MỌI NGƯỜI TRẬN TỚI JUVE SẼ ĐÁ 4 4 2 HAY ĐÁ 3 5 2, LIỆU CÓ TIẾP TỤC THỬ HAY LAI QUAY VỀ BÀI CŨ... :at_wits_end:
Đến cuối con đường

Offline sieumathanthanh

  • Juventini
  • *
  • Posts: 374
Quả pen cuối trận mà vào thì tốt biết bao, vòng tới Juve và ATM cùng thắng là vào vòng sau luôn không! Tự nhiên bị kém về đối đầu trực tiếp, chán thật  :at_wits_end:
Olympiakos mà hòa ATM thì Juve phải quyết thắng ATM vòng cuối  :fight: (với điều kiện thắng Malmo đã  :)))
« Last Edit: November 05, 2014, 03:32 PM by sieumathanthanh »

Offline The_Lover

  • Hòa hao Đang dẫm
  • Juventini
  • *
  • Posts: 864
Trận hôm qua 2 hậu vệ cánh đứng vị trí và di chuyển theo đội hình 3-5-2 nên không trách khi đội bạn phản công nguy hiểm.
Chỉ cần điều chỉnh lại 1 chút là ok, chứ 3 trung vệ cũng bị đội bạn cho ăn hành như bình thường.

Hàng tiền vệ cũng thế, đứng quá xa nhau, hầu như không phối hợp được, 4 tiền vệ kim cương mà có bóng chỉ quay chuyền ra cánh thì đá cái gì.

Tacticl training lại chút là trơn. Hi vọng Allegri sẽ tiếp tục đá sơ đồ này.

Còn vấn đề bản lĩnh thì không biết nói sao, hơi yếu thật. Một cầu thủ trung bình của châu Âu cũng có thể xỏ mũi 2-3 trụ cột của mình trong vòng vây thì thôi chứ.
Hỏi thế gian tình ái là chi, mà khiến con người sinh tử tương hứa...???

Offline Dkv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,994
Thật ra hôm qua mình thấy Juve đá chẳng hay, cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Một đội bóng ko kiểm soát được thế trận thì dù có đá tấn công hay phòng ngự thì vẫn thua như thường. Một số bạn vẫn hay bị nhầm kiểm soát thế trận với kiểm soát bóng. Ví dụ Barca kiểm soát bóng rất tốt, nhưng năm ngoái khi đá với Alectico thì Alectico mới là đội kiểm soát thế trận. Kiểm soát thế trận như kiểu muốn tấn công là tấn công, muốn thủ là thủ.

Hôm qua nhiều bạn chê trung vệ nhưng mình nghĩ là tiền vệ Juve hôm qua kém. Đá 4 hậu vệ thì bao giờ cũng phải lấy chỗ cho 1 tiền vệ thủ. Ko thì các khoảng trống sẽ rất lớn. Ở Juve ko có tiền vệ thủ đúng nghĩa. Mặc may chỉ có Marchisio đá được vị trí này nhưng cũng nhàn nhàn, ko quá xuất sắc. Còn 2 người kia có xu hướng công hơn, mà thật ra để họ thủ cũng phí tài năng của họ. Hôm qua Marchisio đã chơi ở vị trí thủ.

Một điều nữa đá 4 tiền vệ trung tâm thì ngoài cầu thủ làm bóng là Pirlo, bao giờ cũng phải có 1 đạo diễn ở phía trên nữa. Thật sự thì Tevez ko làm được điều này. Tevez chỉ làm được khi ở Serie A, ra châu Âu vai trò rất mờ nhạt. Còn 2 tiền vệ con thoi của Juve cũng ko làm được vai trò đạo diễn phía trên. Tất cả đạo diễn trận đấu giao cho Pirlo nên ngoài những đường chuyền dài thì bóng chỉ được đẩy ra biên. Chứ ko thể phối hợp nhỏ mà áp sát vòng cấm địa đối phương được. Các hậu vệ cánh ko dâng lên thì sẽ bế tắc hoàn toàn. Và vì 2 tiền vệ kia đóng vai trò vai trò con thoi, cho nên ko có khả năng trồng biên. Các hậu vệ cánh thường nhận bóng trong tư thế đơn độc, ko có hỗ trợ. Mà các hậu vệ cánh của Juve ko có khả năng đột phá nên ko chơi độc lập được. Licht là người có khả năng chạy chỗ rất tốt, nếu có 1 cầu thủ hỗ trợ đánh cánh sẽ rất lợi hại.

Chính vì thế đá như hôm qua là 1 thất bại. Nhiều khả năng ko tìm được người đá hộ công phía trên, Juve ko đá sơ đồ này nữa đâu. Một giải pháp cho việc vẫn đá 4 hậu vệ chỉ có đá 4-3-3 để 2 cánh phát huy hiệu quả. Nhưng khi đá 4-3-3 thì nếu sử dụng Pirlo dẫn dắt thì phải có Marchisio. Còn nếu dùng Marchisio thì lại ko có người đá cặp cùng vì cả Vidal và Pogba đều có xu hướng công hơn. Rất khó sử dụng 4 hậu vệ. Nếu có 1 cặp tiền vệ trung tâm như Roma, De Rossi và Naiggonal thì việc chuyển qua 4 hậu vệ dễ dàng hơn nhiều. Nói chung Juve vừa thừa lại vừa thiếu.

3-5-2 vẫn là giải pháp hợp lý. Nó giúp các tiền vệ con thoi và 2 cánh thoải mái tâm lý khi dâng cao. Dù gì hlv vẫn là người hiểu cầu thủ mình nhất. Mỗi hlv đều có những lý luận riêng của họ, ko đơn giản để phá bỏ 1 sơ đồ đã thành công trong 3 năm. Ngày xưa Mourinho khi đến Inter cũng định chuyển sang 4-3-3 và thất bại ngay mùa đầu tiên đành phải quay về với sơ đồ của Mancini đó.

« Last Edit: November 05, 2014, 04:32 PM by Dkv »

Offline blakes

  • Juventini
  • *
  • Posts: 345
Về cơ bản các bố hậu vệ của mình trình còi quá, hậu vệ cánh thì công cùn, thủ kém. Chắc cú thì lượt về gặp ATM chơi 4-5-1, nhưng mà phải thắng trận Malmo đã :confused:. Năm nay qua vòng bang là thành công lớn rồi :cool:

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Mình cũng không nghĩ 4 hậu vệ sẽ có đất diễn tiếp. Hôm qua thấy hai hậu vệ cánh ăn đủ. Mỗi khi có bóng các cầu thủ Olympikos thường triển khai bóng ra cho tiền vệ cánh và sau đó là Juve hoảng hốt trước những cú treo bóng. Bonucci và Chiellini đều không đá được kiểu này, vẫn cần có người bọc lót

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Mình nghĩ chú Ogbonna chơi gà gà 3-5-2 nhưng sang 4 hậu vệ ăn đứt Chiellini

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Nhưng các bạn chửi nhiều hướng quá. Đá 3-5-2 thì chửi bảo thủ, không liều. Chơi 4-3-1-2 thì bảo liều quá.
Mình vẫn nghĩ vứt Pirlo đi, Marchisio - Pereyra/Vidal - Pogba sẽ cơ động hơn nhiều, nhưng phải có thêm người làm bóng. Tevez là Châu Âu cùn vãi chưởng