Author Topic: Juventus 2014-2015: Bóng ma ở Turin  (Read 9914 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Juventus 2014-2015: Bóng ma ở Turin
« on: August 03, 2014, 04:29 AM »
Nếu bạn đã đọc "Những người lính ngự lâm" của Alexandre Dumas, chắc bạn sẽ khó có thể quên nhân vật phản diện Richelieu. Vị tể tướng, giáo chủ ấy đã thâu tóm gần như toàn bộ quyền lực và biến ông vua thành một tay bù nhìn đẹp đẽ và tự biến mình thành kẻ thù không đội trời chung của những người lính ngự lâm quân luôn trung thành tuyệt đối với nhà vua. Ấy thế mà khi nhân vật phản biện ấy không còn tồn tại, nước Pháp lại trở nên mềm yếu đến kỳ lạ, các quan đại thần mạnh lên và bắt đầu nổi loạn, kẻ thù lấn tận vào trong biên thuỳ. Và người ta đồn rằng ở cung giáo chủ tại Louvre, người ta vẫn thấy bóng ma của ông ta đi đi lại lại trong cung điện và ám ảnh những kẻ kế nghiệp.

Đó có thể là chuyện của nước Pháp ở thế kỷ 17 nhưng cũng ít nhiều khiến ta liên tưởng đến hình ảnh của Juve mùa giải 2014-2015. Một sự bí ẩn bao trùm lên sự ra đi của Antonio Conte ngay trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới. Đó không phải là một sự ngạc nhiên mà là cả một cú sốc với Juventus và toàn bộ Juventini. Họ đã quá quen với Antonio, người làm tất cả, trong suốt 3 năm qua. Antonio chuẩn bị luyện tập, Antonio lên phương án chiến thuật, Antonio công kích đối phương, Antonio bảo vệ cầu thủ... "Chúng tôi chiến thắng như một đội bóng và thất bại như một đội bóng. Nếu các anh muốn chỉ trích ai đó thì người đó là tôi. Hãy để các cầu thủ của tôi được yên".Dường như không có một ngóc ngách nào tại Juventus lại không có hình bóng của Antonio "vĩ đại". Vì lẽ đó những người khiến Antonio ra đi là những kẻ xấu và những việc mà những kẻ xấu làm là những việc xấu?


Nhưng đấy là việc Juventini và giới truyền thông quan tâm. Còn đối với Juve, cuộc sống vẫn tiếp diễn và "HLV đến rồi đi, Juventus vẫn mãi là Juventus". Bổ nhiệm Allegri là việc đầu tiên mà Juventus làm và cũng là thử thách đầu tiên của Juventus trong mùa giải tới. Allegri mang đến những hoài niệm xấu, ông ta đã là HLV của kình địch Milan và ông ta cũng đã phá nát Milan. Có khi nào ông ta sẽ phá nát Juventus của Antonio? Nhưng đó có thể coi là một lựa chọn hợp lý và an toàn của Juventus, ít nhất là về mặt lý thuyết. Thứ nhất, mùa giải đã bắt đầu và Juve không thể bỏ ra vài tuần lễ để chọn một HLV. Thứ 2, người ta không thể chọn một đầu bếp nấu đồ Á cho một nhà hàng đồ Âu. Triết lý và ý tưởng của Allegri khá hợp với Conte và đảm bảo không quá nhiều thay đổi nhân sự so với đội hình hiện tại.


Bây giờ nhiệm vụ thoát khỏi "bóng ma" Antonio Conte là nhiệm vụ sống còn với Allegri mùa giải tới. Juventini sẽ không bao giờ quên Antonio và không ngừng so sánh bất kỳ HLV nào sau này với Antonio. Báo chí sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để khoét sau vào khoảng cách ấy.

Thử thách kế tiếp của Juventus là giữ máu. Khi HLV ra đi, điều tất yếu là các cầu thủ sẽ không hài lòng và có thể đòi ra đi, nhất là trong trường hợp HLV rất thân cầu thủ như Conte. Trong suốt 3 mùa giải, Juve không bán đi bất kỳ cầu thủ ưu tú nào của mình. Mùa giải trước Marchisio đã tỏ ý không hài lòng khi Juventus không lên tiếng bác bỏ tin đồn về việc họ có thể bán anh. Sau đó mọi chuyện được làm sáng tỏ vì Juve không thể đủ thời gian để phản bác mọi tin đồn. Nhưng mùa giải này với Vidal, mọi chuyện là hoàn toàn khác. CLB lên tiếng và cầu thủ im lặng. Juve khẳng định n lần là Vidal không phải để bán, nhưng ai cũng hiểu: "cầu thủ không phải để bán... nếu không được giá". Bằng việc lên tiếng Juve đẩy quả bóng sang chân Vidal và Man United. Juve sẽ vỡ nếu họ nhất quyết bán Vidal, vì hơn ai hết họ hiểu Juventini không thể chịu nổi hai cú shock lớn trong một mùa hè. Nhưng nếu Vidal đòi đi thì đó là chuyện khác, Vidal mới là người mất tất cả và Juventus mới là người có lợi. Trong bóng đá hiện đại, một đội bóng giỏi  từ những cầu thủ trung bình vẫn có thể đánh bại một đội bóng trung bình của những cầu thủ giỏi.

Thử thách thứ 3 là TTCN. Cho đến thời điểm này mọi chuyện diễn ra đúng dự định của Juve. Vụ duy nhất Juve không đi đến cùng là Iturbe, nhưng không phải Roma đánh bại Juve mà là Juve bỏ cuộc. Cho đến thời điểm cuối cùng, Juve vẫn có tất cả quyền tự quyết trong tay và giá mà Roma trả cho Verona không hề cao hơn Juventus (23M cho Verona và % cho người đại diện). Việc Juve rút lui là do Conte. Đó là mẫu cầu thủ Conte cần để chuyển sang đá 4-3-3 nhưng Allegri lại cho Juve một lựa chọn mới ít tốn kém hơn và họ đã chọn nó.

Các thương vụ của Juventus mới chỉ giải quyết được bài toán chiều sâu của đội hình chứ chưa đem lại bất kỳ điểm cộng nào cho XI của Juventus mùa giải tới. Evra đến thay cho Peluso sang Sassuolo, Romulo là bản vá của Isla. Pereyra là một phiên bản mới của Pepe, đa năng và năng nổ. Morata và Coman là hai vụ đầu tư cho tương lai, nhưng họ không hề tệ hợn hai người tiền nhiệm Quagliarella và Vucinic, nếu nhìn một cách tổng quan về tài năng và chi phí tài chính.

Marotta nói rằng TTCN của Juventus chưa kết thúc và Juventus vẫn đang tìm thêm một tiền đạo và một cầu thủ phòng ngự. Đây có thể là hai lá bài quyết định thành công của TTCN và cũng là thành công của Juventus mùa giải tới. Juventus cần một tiền đạo có thể giúp giải quyết hai vấn đề: xoay chuyển giữa các sơ đồ chiến thuật và giải quyết trận đấu bằng những màn solo ấn tượng. Kỳ vọng lớn nhất của Juventus là ở Jovetic và Shaqiri. Nhưng để làm được điều đó, Marotta cần thọc sâu và thọc nhanh vào túi quần. Các đội bóng rất khó nhả cầu thủ khi TTCN sắp kết thúc.


Câu hỏi cuối cùng là một thách thức cho tương lai. Độ tuổi trung bình của Juventus là 28.1, đã giảm nhẹ so với mùa giải năm trước và có thể giảm xuống 27,3 nếu bỏ ba Buffon, Storari và Pirlo. Nhưng trong đội hình Juve không có bất kỳ cầu thủ trẻ nào có tiềm năng được sử dụng và có thể đá chính trong vài mùa giải tới. Đó thực sự là một thách thức cho Juventus và hoàn toàn không liên quan gì đến Conte. Vì trong suốt 3 mùa giải, Conte không giới thiệu được bất kỳ gương mặt trẻ nào.
« Last Edit: August 04, 2014, 02:58 PM by souslevent »

Offline Eazy-E

  • Juventini
  • *
  • Posts: 877
  • Keyboard Warrior
Juventus 2014-2015: Bóng ma ở Turin
« Reply #1 on: August 03, 2014, 10:47 AM »
Marotta cần thọc sâu và thọc nhanh vào ... 
:">   :">

Nhưng khách quan mà nói cho tới thời điểm này lực lượng của Juventus vẫn ngang bằng hoặc hơn năm ngoái, chưa bị suy giảm về chất lượng. So ra thì Roma cũng chả có gì hơn, tức là Juventus vẫn là ứng cử viên số 1 cho Scudetto.
Điều đáng lo lại chính là tinh thần của các cầu thủ, nếu như Conte biết cách truyền lửa vào cầu thủ, biết cách trị những cá tính mạnh như Tevez hay trẻ như Pogba thì hơi nghi ngờ Allegri về khoản này.

Offline ocluoc

  • Juventini
  • *
  • Posts: 539
Juventus 2014-2015: Bóng ma ở Turin
« Reply #2 on: August 04, 2014, 10:26 AM »
Hy vọng anh Aglleri k bán hết những cầu thủ tuyến giữa có tính sáng tạo và đem về toàn công nhân để cày ải như hồi ở Milan là mình mừng lắm rồi. Ngày xưa ở Milan luôn có 1 tiền đạo sát thủ để cứu rỗi đội bóng lúc này nọ chứ ngày xưa Aglleri thiết lập lối chơi ở Milan cũng chẳng có nhiều bài vở gì. Gặp mấy đội bóng mạnh thì chơi phản công, tuyến giữa khoẻ, cơ bắp tranh chấp được nên có vẻ hoành tráng chứ gặp đội yêu chơi full thủ, nhường luôn tuyến giữa là cũng bó tay.