Author Topic: Bình Ba Island - Chào sinh nhật muộn JFC  (Read 93394 times)

0 Members and 6 Guests are viewing this topic.

Offline Mr_KOP

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 2,123
  • Gender: Male
  • Vô Thường
Bình Ba Island - Chào sinh nhật muộn JFC
« Reply #160 on: March 25, 2014, 06:42 PM »
ủa rồi sao rồi mấy mẹ   ;))
▒█▀▀█ ▀█▀ ░█▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀█ ▒█▀▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▀▀█ ▀█▀
▒█▀▀▄ ▒█░ ▒█▄▄█ ▒█▒█▒█ ▒█░░░ ▒█░░▒█ ▒█▒█▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▄▄▀ ▒█░
▒█▄▄█ ▄█▄ ▒█░▒█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄█ ▒█▄▄▄█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄▄ ▒█░▒█ ▄█▄

Offline HoangtuTurin

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,626
Bình Ba Island - Chào sinh nhật muộn JFC
« Reply #161 on: March 25, 2014, 11:25 PM »
Chốt là tối 29 bà con rời SG hay là sao???
Nếu tối 29 và 3 ngày-2 đêm thì:
- Sáng 30 xuống xe ở Cam Ranh đi bộ ra cảng Ba Ngòi (khoảng 3km) =>>> ra đảo
- Chơi đảo ngày 30
- Ăn nhậu đêm 30
- Chơi ngày mùng 1
- Ăn nhậu đêm mùng 1
Riêng mùng 2 có 2 option:
OP 1: Mùng 2 ăn sáng thảnh thơi rồi anh em bơi từ đảo vào bờ (băng qua vịnh CR chỉ mấy chục hải lí thôi, ko đáng ngại =)) )
Lên xe về thành phố - mua sắm, vớt vát, mút mát, tòm tem tí cho biết phố biển ngày lễ.
Tối mùng 2 ăn tối tại NT rồi lên xe về SG (dự là mọi dịch vụ và hàng hóa giá cả đều khá rắn trong dịp này)


OP 2: chơi nốt mùng 2 ở đảo, khoảng 4h chiều bơi về Cam ranh, ăn tối tại Cam ranh và chờ xe về SG
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

Offline Laoai_Delpiero

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,427
  • Gender: Male
  • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
Bình Ba Island - Chào sinh nhật muộn JFC
« Reply #162 on: March 25, 2014, 11:27 PM »
Mình như lào cũng ok, chỉ biết là 20h tối 3-5 là chim cút ở sân bay Tân Sân Nhất thôi  :applause:
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline Mr_KOP

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 2,123
  • Gender: Male
  • Vô Thường
Bình Ba Island - Chào sinh nhật muộn JFC
« Reply #163 on: March 26, 2014, 07:49 AM »
Xin lỗi anh em lần này lại có nguy cơ thất hẹn rồi, lể thì chỉ có 1 mà gia đình lại có nhiều nơi ... KOP sẽ confirm
▒█▀▀█ ▀█▀ ░█▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀█ ▒█▀▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▀▀█ ▀█▀
▒█▀▀▄ ▒█░ ▒█▄▄█ ▒█▒█▒█ ▒█░░░ ▒█░░▒█ ▒█▒█▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▄▄▀ ▒█░
▒█▄▄█ ▄█▄ ▒█░▒█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄█ ▒█▄▄▄█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄▄ ▒█░▒█ ▄█▄

Offline The_Lover

  • Hòa hao Đang dẫm
  • Juventini
  • *
  • Posts: 864
Bình Ba Island - Chào sinh nhật muộn JFC
« Reply #164 on: March 26, 2014, 09:46 AM »
OPT 2 ấy anh Gay.

Chiều bơi về Cam Ranh, tắm bùn, ăn tối rồi chuồn.

1-4 chốt 90% để báo cho bên bạn anh nhé.
Hỏi thế gian tình ái là chi, mà khiến con người sinh tử tương hứa...???

Offline HoangtuTurin

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,626
Bình Ba Island - Chào sinh nhật muộn JFC
« Reply #165 on: March 27, 2014, 10:24 PM »
OPT 2 ấy anh Gay.

Chiều bơi về Cam Ranh, tắm bùn, ăn tối rồi chuồn.

1-4 chốt 90% để báo cho bên bạn anh nhé.
bùn cái con cờ ấy, ông chọn cái op2 mà còn bùn với sình, ông xem bùn cái chỗ nào hả ông tướng.
Bùn thì Op1
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

Offline The_Lover

  • Hòa hao Đang dẫm
  • Juventini
  • *
  • Posts: 864
Bình Ba Island - Chào sinh nhật muộn JFC
« Reply #166 on: March 28, 2014, 12:08 AM »
http://camranhtravel.net/index.php?route=news/news&news_id=63#.UzRaPyfOl9k

Bùn đây nè anh, cách cảng Ba Ngòi có 2km thôi.

Vợ chồng anh đi chuyến này được không đấy?

SG vậy là tạm biệt chú KOP, miền Bắc thì thêm vợ chồng anh Trung.
Hỏi thế gian tình ái là chi, mà khiến con người sinh tử tương hứa...???

Offline HoangtuTurin

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,626
Bình Ba Island - Chào sinh nhật muộn JFC
« Reply #167 on: March 31, 2014, 12:25 AM »
à đú, chỗ này a ko sure hay take care vấn đề gì đâu nhớ  :devil:
Chỉ dám ok những chỗ đã check/test kĩ. Bạn này chưa nằm trong black list nhưng cũng chưa bao h nằm trong Focus point cả :)
Theo thông tin của "dân địa phương" và "dân làm tour" thì tắm bùn chỗ này vẫn là chuẩn nhất
http://www.thapbahotspring.com.vn/
Tắm bùn + tắm khoáng tập cmn thể thiệt hại khoảng 180k/mạng (chưa rõ lễ tết ra sao, sẽ check lại)
Vợ chồng anh thì còn phải xin phép "ông con", ông này mà ổn thì đi cả bọn, còn ko chắc mình anh ra tiếp chiêu ae thôi :)

Chốt nội dung:
Tối 29 khởi hành từ SG:
Sáng 30
- Xuống xe ở Cam Ranh đi bộ ra cảng Ba Ngòi (khoảng 3km) =>>> ra đảo
- Chơi đảo ngày 30
- Ăn nhậu đêm 30
Mùng 1
- Chơi ngày mùng 1
- Ăn nhậu đêm mùng 1
Mùng 2:
- Dậy, ăn sáng, thu dọn.
- Ổn định đội hình
- Tiễn quý khách rời đảo (nhanh ko lùa tôm ra kẹp cả lũ bây h  :fight:) (khoảng ~2h ngồi tàu)
- Từ Cam Ranh về TP (khoảng ~2h ngồi xe) - Ăn trưa sẽ cân nhắc ăn ở 1in3 điểm: Trên đường từ CR-NT - Nha Trang hoặc Tắm bùn (chỗ này ưu điểm là ăn uống tương đối khá, chất lượng/giá cả oánh cmn giá là ổn so vs các tụ điểm du lịch)
- Thẳng cmn tiến đến tắm bùn. Tổ chức "chơi" tập thể cho nó hoành tráng (dự chi 250k/đồng chí). Chú nào máu hơn chơi VIP thì tự chơi tự chết, tớ đứng xem  :juve3:
- Tối ăn trong Nha Trang
- Xong xuôi cf chém gió chờ lên xe


ACE bà con nào có nhu cầu mua quà lưu niệm, quà nịnh bố mẹ mình, bố mẹ vợ, bố mẹ con bé hàng xóm, bố mẹ sếp hay bố mẹ con tào lao nào đó thì check list, e nhờ vợ hoặc phi đội hậu cần gom đồ sẵn, tới h thồ ra xe, mỗi đc 1 đôi thùng xốp con con thì ok còn nhiều quá nó tính phí thì cũng tầm 20k/thùng thôi.

Các món có thể quẩy:
- Tôm, cua cá, ghẹ tươi: SL ko quá 10kg loại cấp đông tê tê(hơn vẫn có thể chơi đc nhưng ko chắc và ko nên quá nhiều vác lòi đờm áh, vì 1kg đồ kèm vs 1 kg bảo ôn nói cho sang, còn bình dân là đá cục  :devil: )
- Tôm, cua, cá, ghẹ: tươi/nhưng cấp đông cứng ngắc cũng như trên
- mực 1-2-3 nắng: tầm 20kg đổ lại thì ok
- Bánh canh cá: nhiều quá thì khó nhưng mỗi mạng 2 tô thì dư sức đem về SG
Ngoài ra giang hồ nếu có nghe đồn NT có món j lạ có thể hỏi, e sẽ tư vấn hết cmn mình :))
cái phần hàng này mọi người cũng lên list sớm, hạn chế thay đổi (nếu thay đổi 1 vài cân thì kham đc chứ phút 90 mà dội lên hoặc hụt xuống nhiều quá thì cũng bó tay) để đặt sớm dặn hàng ngon.
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

Offline Laoai_Delpiero

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,427
  • Gender: Male
  • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
Bình Ba Island - Chào sinh nhật muộn JFC
« Reply #168 on: March 31, 2014, 01:22 AM »
ok tks Gay. Vấn đề gần như xong, chốt người cũng hòm hòm rồi. Đến bước nhận tiền đặt chỗ cho chắc nữa thôi. Dự kiến là mỗi người bao nhiêu nhỉ
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline The_Lover

  • Hòa hao Đang dẫm
  • Juventini
  • *
  • Posts: 864
Bình Ba Island - Chào sinh nhật muộn JFC
« Reply #169 on: March 31, 2014, 06:32 AM »
Tắm bùn ở Cam Ranh thì có người test rồi, thùy link đây, anh em tham khảo http://www.hdvietnam.com/diendan/176-kham-pha-va-trai-nghiem/662983-tham-hiem-dao-tom-hum-12.html

Đồ để ăn nhậu trên đảo thì em không cần đa dạng hay phong phú gì, chỉ cẩn bên bạn anh thu xếp được đơn giản như link trên là quá đẹp rồi.

Vụ chốt chương trình ngày 2 em nói trước là chưa có gì chắc chắn, vì ngày đó không phải ai cũng sẽ thích về Nha Trang, nhiều khả năng sẽ phải tách đoàn, mà như thế thì không ra gì vì tất cả đều sẽ quay lại SG. Chưa kể tắm bùn Tháp Bà thời điểm đó chắc chắn là bẹp ruột, khu đó bị overload là chắc chắn.
Thời gian để từ đảo về lại NT sẽ mất tầm 4-5h, không hợp lý chút nào khi ngay đêm hôm đó đã phải ngồi oto quay về SG.
Cá nhân em sẽ không đi Nha Trang, em không thích bị hành xác  :hee_hee:

Mai chốt danh sách rồi em sẽ tìm hiểu thêm bên chỗ bạn anh sẽ làm những gì cho đoàn mình.
Hỏi thế gian tình ái là chi, mà khiến con người sinh tử tương hứa...???

Offline HoangtuTurin

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,626
Bình Ba Island - Chào sinh nhật muộn JFC
« Reply #170 on: March 31, 2014, 08:36 AM »
A chỉ đưa phương án tốt nhất có thể thôi, vì hiện ở Khánh Hòa điểm khai thác suối và bùn khoáng duy nhất vẫn là nguồn từ Đảnh Thạnh. Phần uống đc nó đóng chai, còn phần ko uống đc thì tách ra thành bộ phận khai thác nó bán ra ngoài.
Bộ phận ở Tháp Bà  có thể coi là khởi đầu và bài bản nhất.

Vẫn biết có thể ae ko thích về Nha Trang, nhưng đây là về Nha Trang để nghỉ và chờ tối đi. Nên không nặng nề (trừ khi chú ăn chơi)
Chứ chơi 2 ngày ở đảo rồi còn ngày cuối chờ về SG mà ở lại đảo là rất bị động.
Kể cả thuê tàu riêng cũng ko ai chạy tàu khi tắt nắng khi trên tàu là dân du lịch (và chạy từ khơi vào bờ ở thời điểm đảo gió là điều tối khi vs dân tàu ghe).
Nếu vào đến Cam Ranh từ 5h chiều, ăn uống, nghỉ ngơi ở đây mọi thứ đều bất tiện, cho đến thời điểm tối khi xe đón AE về SG. Vì nhà xe cũng chỉ đón tại điểm đón, những đoạn di chuyển ngắn/rất ngắn như vậy rất mệt mỏi nếu đi bộ (sau 2 ngày ăn chơi) nhưng khá tốn kém cho taxi, còn bên bạn a sure là nó sẽ từ chối hỗ trợ xe 30 chỗ vì chi phí cũng lớn trong khi quãng đường sử dụng là không đáng kể.
Ku Lover nên tính là trong đoàn có phụ nữ, trẻ em, ông già ko phải toàn là trai tráng độc thân sao cũng đuợc. Mọi cung thời gian hoạt động đều phải có độ giãn trừ hao từ 30p-1h

ae chốt sớm để làm việc vs bên kia, còn như trong link chú dẫn đưa thì hên xui, mùa nào thức nấy. Ko nói trước được.
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

Offline HoangtuTurin

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,626
Bình Ba Island - Chào sinh nhật muộn JFC
« Reply #171 on: March 31, 2014, 09:16 AM »
Thôi nhay nhay giỡn giỡn, ông Hòa Kèn ổng tưởng giỡn, làm ăn cà chớn. Oải chè đậu quá. Lịch thế này cho nó dễ hiểu, ai thắc mắc gì thì confirm chi tiết - giải đáp ngắn gọn dễ hiểu.
bàn lùi vs bàn ngang là táng gạch vào alo:
Tối 29: Lên xe từ SG đi NT (các cung giờ 8h-9h-9h30-10h-10h30 ngày lễ có thể sẽ tăng cường nhiều chuyến hơn) Những chuyến nên đi là 8h/8h30/9h để ra tới CR nó sớm sủa chút dễ xử, muộn quá tàu đông, nắng lên thêm khổ. Hiện có 2 hãng xe được đầu tư xe tương đối mới, tốt, tài chạy đàng hoàng tử tế, dịch vụ ổn là Phương Nam 275E Phạm Ngũ Lão, sau đó là Nam Phương. Chất lượng có thể nói là A- tới A. Ngoài ra còn vô thiên lủng xe đi Nha Trang: Phương Trang, Quang Hạnh, Trà Lan Viên, Hạnh Cafe, Hà Phương Tourist, Sinh Cafe ......
Sáng 30: dự kiến xuống CR từ 5h-5h30 (trừ hao lễ đường đông chạy chậm cũng tối đa là 6h, thực ra là có thể sớm hơn 5h thôi)
- Toàn đoàn tự moving từ xe - cảng Ba Ngòi khoảng 3km
- Đón đoàn tại cảng, lên tàu và thẳng tiến Bình Ba
- Đặt chân lên Bình Ba sẽ từ 9 -10h sáng (có thể sớm hơn, nhưng vs 30ng rồng rắn thì khó mà khởi hành sớm hơn tàu bt)
- Checkin- tắm rửa, ổn định người già và trẻ nhỏ
- Ăn trưa
- Chiều chơi đảo
- Tối xõa bên bãi biển
- Khuya trùm mền ngủ
Mùng 1:
- Sáng ra chợ ăn sáng, có j ăn nấy, ko ăn thì nhịn hoặc nhớ thủ theo mì gói
- Ăn xong lại chơi đảo
- Trưa có thể ra chợ hoặc đặt cơm tại chỗ ở
- Chiều chơi tiếp, tắm biển hay leo núi tùy tâm
- Tối ăn nhậu trên bãi
- Khuya: ngủ sớm
Mùng 2:
- Sáng dậy dọn dẹp
- Túm quần, túm áo, túm balo
- Nhanh chóng thì rời đảo luôn và ăn sáng tại Cam Ranh (nếu ổn định đội hình trước 5h sáng - khả năng này quá khó) - Xác suất cao là ăn sáng tại đảo. Rời đảo vào bờ, chắc đâu đó 9-10h tương đương giờ ra đảo.
- Lên xe về NT - Ăn trưa dọc đường - Ngon bổ rẻ no, 30 mạng vào sớm đàn áp cái quán =))
- Ăn xong thong thả về NT - Check in Tắm bùn, gia đình có trẻ nhỏ, hoặc trẻ con sống lâu năm đảm bảo ói lòi cho đến thời điểm này thì vào tắm bùn, tắm khoáng, sõng sượt ra mà ngủ chờ tới h ăn tối - Thanh niên nghiêm túc, hơi nghiêm túc, trẻ trâu, già trâu 50/50 còn sức đú Nha trang nếu muốn.
- 6h lượn khỏi tắm bùn - đi ăn tối - ăn xong bèo thì 8h, nhanh thì 7h30 (nếu đói và cẩn thận thì lượn từ 5h-5h30 cho chắc)
- Nếu đi xe 9h thì ra thẳng xe cà phê cóc, rồi đi bộ lên xe.
9h/9h30/10h Phố Biển Nha Trang chào đoàn ca bài Biển Nhớ cho nó mùi: "Ngày mai em đi, biển nhớ tên em ....... chửi thề ề ... ề ... ề ... ề

P/s: Nếu theo lịch trên thì phụ thuộc vào bên tour điểm ăn tối mùng 2 và quá trình ăn chơi di chuyển tại đảo thôi. Bên tour tin tưởng được, nhưng m bị cái tính éo tin thằng nào trừ mình ra, nên sẽ tìm mọi cách can thiệp vào quá trình và hành trình để ae có thể ăn chơi xả láng hết cỡ trong chi phí chấp nhận được nhất. Đấy là lí do những điểm mà chưa chắc thì sẽ không sure bất cứ điều gì

Tiện đây nói luôn là tại sao lại khuyến khích ae về Nha Trang lên xe về lại SG:
1. Kiểu gì cũng phải vào bờ trước khi trời tối - 5/6h chiều.
2. Ăn tối xong thì làm gì? cho đến giờ xe chạy?
3. Xe đều chạy từ Nha Trang vào tới Cam Ranh chứ không khởi hành từ Cam Ranh (trừ khii nhắm bao nguyên xe). Nên từ h khởi hành ở Nha Trang + 1h30 ra h khởi hành từ Cam Ranh cho mọi người, giờ rất khuya - bất tiện cho 30 mạng có trẻ nhỏ.
4. Xe không đón trong Cam Ranh - Đón tại điểm đón ngoài Quốc Lộ đi ngang Cam Ranh.
5. Chơi ở Cam ranh bé tí mà mọi di chuyển lúc này là Taxi, xe ôm thì chi phí di chuyển quá cao. Thành phố bé (nó là dạng đô thi phục vụ quân sự - cho con em trong bán đảo là chính) nên muốn ăn chơi cũng khó mà ăn chơi xong cấm có chửi thề vì bản chất nó chỉ thế thôi.

Bàn đến đây thôi, chuyện quà cáp thì cũng nói rồi.
Check list sớm, chốt sớm giá tốt. Ae máu đặt cọc thì mỗi mạng chích ven 1 lít máu cho hoành  :devil: :devil: :devil:
« Last Edit: March 31, 2014, 09:21 AM by HoangtuTurin »
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

Offline The_Lover

  • Hòa hao Đang dẫm
  • Juventini
  • *
  • Posts: 864
Bình Ba Island - Chào sinh nhật muộn JFC
« Reply #172 on: March 31, 2014, 09:19 AM »
Em biết là Tháp Bà làm ok nhất nhưng vào ngày đó chen chúc nhau thì cũng không ra gì.
Ở Cam Ranh chỉ cách bến tàu có 2km, dịch vụ cũng đầy đủ thì tội gì mình phải chen vào đó.

Em muốn nhăc lại là chính vì có trẻ nhỏ, ông già, đồ đạc lỉnh kỉnh nên em mới không muốn di chuyển quá nhiều, quay về Nha Trang sẽ phải lên xuống nhiều phương tiện, tăng quãng đường di chuyển... Trong khi ở lại đảo nghỉ ngơi, chơi gì thì chơi. Mình đi nghỉ, cần thong thả, thoải mái chứ không phải đi tour nên chương trình có giãn vài tiếng em cũng thấy thoải mái.
Về khoản đi bộ, nếu có thì chỉ trên đảo, em không có khải niệm đi bộ ở Cam Ranh, tất cả đều phục vụ bằng taxi, chi phí không đáng là bao khi bán kính di chuyển dưới 5km. Em di chuyển bằng taxi ở đó rồi và họ không phiền gì về quãng đường ngắn. Mình gửi đồ ở văn phòng nhà xe rồi đi chơi là ok.
Đợt này mình đi tàu riêng cả lúc đi lẫn lúc về anh nhé, ngay cả tàu chung thì họ cũng có chuyến 4h chiều nên em không lo là tàu không chạy.

Chương trình thế nào thì thực ra có vài anh em mình quyết là xong rồi nên ráng trong hôm nay cho lẹ đi. Em thì vote ở lại đảo.
Hỏi thế gian tình ái là chi, mà khiến con người sinh tử tương hứa...???

Offline The_Lover

  • Hòa hao Đang dẫm
  • Juventini
  • *
  • Posts: 864
Bình Ba Island - Chào sinh nhật muộn JFC
« Reply #173 on: March 31, 2014, 09:30 AM »
Chương trình ngày 2 của em như sau nè:

16h: di chuyển về Cam Ranh
17h30: tới nơi, gửi đồ ở văn phòng nhà xe. (mình đã book vé xe từ trước rồi nên không sợ không có xe về)
18h: có mặt ở tắm bùn Cam Ranh
20h: quay lại trung tâm Cam Ranh ăn tối.
21h30: lên xe về SG.

Hỏi thế gian tình ái là chi, mà khiến con người sinh tử tương hứa...???

Offline Laoai_Delpiero

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,427
  • Gender: Male
  • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
Bình Ba Island - Chào sinh nhật muộn JFC
« Reply #174 on: March 31, 2014, 01:02 PM »
QUên hôm trước chat với lão Azu mà ko nhớ, lão ý búc vé vào SG từ hôm sáng 28 cơ, chơi vãi  :)) Bay chuyến 10h sáng. Vậy đoàn MB hôm ý ít nhất 4 người có mặt 28 rồi. May mà mình ko biết uống bia có 2 con hàng đi uống hộ, ko thì chít  :m1205:
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline Laoai_Delpiero

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,427
  • Gender: Male
  • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
Bình Ba Island - Chào sinh nhật muộn JFC
« Reply #175 on: March 31, 2014, 01:03 PM »
 Theo ý mình chương trình Nha Trang cứ tính rồi để đấy, cứ tính chương trình trên đảo đã. Nếu hôm đi mà còn khoẻ thì ghé Nha Trang sau cũng được, theo số đông thôi. Bàn ra bàn vào có 2 ông với nhau ko quyết thay mọi người hôm ý được  :hee_hee:
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline The_Lover

  • Hòa hao Đang dẫm
  • Juventini
  • *
  • Posts: 864
Bình Ba Island - Chào sinh nhật muộn JFC
« Reply #176 on: March 31, 2014, 01:16 PM »
Vậy mình để ngỏ chương trình ngày 2 nhé. Anh Gay xem bên tour có ok không, nhất là khoản tàu bè.
Bên tour muốn mình cọc bao nhiêu/người anh?

Tối 28 ở SG chắc là phấn khởi lắm đây, bét tè lè nhè nhé anh em!  :m1205:

Ngó qua danh sách tới thời điểm này xem sao:

- Gia đình anh Quá
- Gia đình anh Trung
- Gia đình anh Pavel
- Anh Laoai
- Anh Gay
- Ales
- Dũng
- Thai Lâm
- KOP mập và bạn
- Gia đình Lover

Hi vọng sẽ đón thêm gia đình King vào mấy ngày nữa.
Vậy là đoàn mình chỉ rơi vào khoảng 15 ngưòi lớn.
« Last Edit: March 31, 2014, 01:19 PM by The_Lover »
Hỏi thế gian tình ái là chi, mà khiến con người sinh tử tương hứa...???

Offline HoangtuTurin

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,626
Bình Ba Island - Chào sinh nhật muộn JFC
« Reply #177 on: March 31, 2014, 03:11 PM »
1. Không chơi Nha Trang, trong chương trình a có đưa Nha Trang trong nửa ngày cuối để mọi người tàu xe ăn nghỉ trong nửa ngày trước khi lên xe cho thong thả. Nhấn mạnh lần nữa là "Ghé Nha Trang để về lại SG cho đỡ cực nhọc" - Chơi chẳng qua là giết thời gian - Không chơi Nha Trang

2. Chương trình Đảo không đáng ngại vì nói thẳng là như lùa khỉ vào chuồng, quanh quẩn chỉ có nhiêu đó thôi. Anh biết là tàu riêng, nhưng em phải hiểu là tàu riêng là riêng đoàn đi 1 tàu. Không phải tàu của nhà, vậy nên hạn chế làm những cái khác người.

3. Làm tour ăn hay chơi j cũng vậy, anh không sợ lúc ăn chơi. Anh sợ 2 khâu đầu cuối và di chuyển thôi. Mùng 2 để ngỏ thì ko ai dám nhận vì thời điểm đó chắc chắn là cháy đủ thứ, nảy nòi đêm 1 bảo 2 vào NT thì giết người ra xe àh, hoặc đưa đầu cho nó chém.

Vấn đề chốt luôn là:
Chờ ở CR để về SG hay lên xe ngay từ bến Nha Trang duỗi chân ngủ.
Anh nói thật là lê la ở CR thì trừ cái chùa Từ Vân và cái chỗ tắm bùn chú quăng link thì chả còn cái khỉ gì cả. Bản chất Cam Ranh nó không có tiềm năng phát triển, nó lên TP để phục vụ bán đảo thôi, nên đừng nghĩ là Thành phố thì có cái mà chơi.
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

Offline Laoai_Delpiero

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,427
  • Gender: Male
  • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
Bình Ba Island - Chào sinh nhật muộn JFC
« Reply #178 on: March 31, 2014, 04:11 PM »
Vậy lang thang ăn uống cafe NT ngày hôm đó đi, ăn uống thì ta chọn ăn vỉa hè cho nó rẻ. Đi lại thì thuê 2 cái taxi 8 chỗ thì rẻ khối. Ko xoắn.
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline ales

  • Juventini
  • *
  • Posts: 940
Bình Ba Island - Chào sinh nhật muộn JFC
« Reply #179 on: March 31, 2014, 11:04 PM »
Thật sự là cũng khó chọn nên đi thế nào , thui thì mình theo số đông vậy  :m1205: :m1205: