Ngay lần chạm banh đầu tiên của Ogbonna là đã thấy bị ngộp rồi, C1 quá sức với ông này. Ông Caseres thì tạt toàn thừa sức, hên trái đầu mấy anh kia cố gắng chứ không là thua trắng rồi.
Về mặt con người của Real hơn hẳng Juve lại được sân nhà cùng trọng tài cùng thần may mắn ủng hộ thì Juve thua là dễ hiểu thôi.
Mình không tán thành với bạn lắm vì Ogbonna đá hôm qua là tròn vai rồi, thể lực cũng khoẻ. Nếu bạn để ý kỹ hơn thì Buffon rất hay chuyền bóng cho Ogbonna thay chuyền cho Caceres hay 2 trung vệ Chielo và Barzag, ngoài ra Og cũng thi đấu quốc tế nhiều trong màu áo Italia, nên ngợp bình thường thôi.
Với đủ các yếu tố bất lợi thì Juve không thua hóa ra Real nó lại thả mình quá 
Trận này đá vậy là ổn rồi. Mấy bữa nữa Lichs quay lại thì hảng thủ lại càng ngon hơn, trong khi công vậy là rất ổn.
Pirlo cần phải cho ngồi ngoài, anh sẽ trở thành gánh nặng cho đồng đội với sơ đồ này. Conte cũng cần thay đổi suy nghĩ về cách di chuyển của tiền đạo cắm, nhất là 4-3-3 như này. Anh bắt Lohrente di chuyển nhiều, xa khung thành thì trung vệ nó mừng như vớ được vàng. Bạn Tin nói về Lohrente vậy cũng đúng nhưng là lỗi của Conte.
Tựu chung lại bê đội hình này về SerieA gặp Roma thì "anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc" 
Llorente đá như vậy mình thấy là đúng rồi, anh làm tường, tranh chấp bóng bổng, tì người và chịu phối hợp với bất cứ đồng đội nào. Như vậy mới triển khai bóng lên được chứ vì phòng ngự cả đội về gần hết rồi, giữ bóng được để tấn công là rất khó. Cá nhân mình thấy Llorente khá đơn độc, rất ít người chịu phối hợp với anh, nhất là Tevez hôm quá đá rất ít chuyền, nhiều quả Llo thoáng mà không chuyền cho. Nếu Conte tin dùng Llo, trao anh chỉ một nửa cơ hội như Bonny thì mình tin anh sẽ đá như Tre năm nào.
Về phần Conte, mình rất hài lòng là cuối cùng anh cũng chịu thay đổi, và đã cố gắng hết mình từ đội hình ra sân và thay người, rất tiếc là Juve không có may mắn và đá thua "2" người, không thì Real và Rô điệu nói thật không có cửa ở đây.