Tớ thấy có duy nhất quyết định để Vucinic đá là Conte tỏ ra quá thận trọng. Còn lại đều bình thường hết.
Nếu bạn nhìn vào Inter bố trí hàng tiền vệ, thì sẽ hiểu tại sao Pirlo đá kém?
Juve bố trí Pirlo như chiếc mỏ neo của hàng tiền vệ, cả Vidal và Pogba đều đá hơi lệch cánh để hỗ trợ biên và đột phá, nghĩa là toàn bộ công việc điều tiết đều do Pirlo phụ trách. Phía Inter bố trí 3 tiền vệ, hình tam giác, bao quanh Pirlo và lối chơi của Mazzarri thì ai cũng rõ, triệt hạ đối phương là chính, chứ ko phải tổ chức lối chơi từ hàng tiền vệ.
Còn vụ Llorente, thì tớ vẫn bảo lưu ý kiến. Cơ hội sẽ đến, nhưng chưa phải bây giờ. Conte xưa nay không phải là người sử dụng nhân lực một cách bừa bãi. Mới đầu mùa các đội bóng đang có thể lực rất tốt, chưa nhiều chấn thương nên thể hình và thể lực của Llorente chưa phải là một ưu thế. Khi đó Vucinic với khả năng giữ bóng và tạo đột biến mới là điều cần thiết. Nhưng khi các đội đã qua nhiều vòng đấu, thể lực bắt đầu suy giảm thì thể hình và thể lực của Llorente sẽ tạo nên sự khác biệt.
Trận này tớ rất thích Isla, cho dù hắn bỏ lỡ một cơ hội quá ngon. Nhưng xem hắn đá đã đỡ rối mắt hơn và tinh tế hơn. Lichtsteiner sẽ bớt vất vả hơn mùa trước rồi. Pogba cũng đang đặt câu hỏi cho Marchisio rồi đấy