Author Topic: Juventus - Bologna: Vượt qua giông bão  (Read 22653 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bunchi3n

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 154
  • Gender: Male
  • Live To Win :))
Re: Juventus - Bologna: Vượt qua giông bão
« Reply #20 on: November 01, 2012, 04:43 AM »
bố trí nghỉ ngay anh ceglie đi ... tối như hũ .... [-(  [-(  [-(

Offline Phí Quốc Khánh

  • Youngster
  • *
  • Posts: 48
Re: Juventus - Bologna: Vượt qua giông bão
« Reply #21 on: November 01, 2012, 04:43 AM »
Thắng kiểu này hồi hộp quá đi... Napoli vẫn đang bị dẫn tại Bergamo còn Inter chắc là có vị trí thứ 2 rồi
Tụ tán nhờ có "duyên"
Ly hợp vốn do "tình"

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Re: Juventus - Bologna: Vượt qua giông bão
« Reply #22 on: November 01, 2012, 05:01 AM »
Napoli thua rồi, Inter thang một loạt từ khi chuyển sang 3 5 2. Trận tới Juve dạy Inter thế nào là 3 -5 - 2 thực sự. Juve thắng mệt quá, dạo này quá tải sao mà đá ập ờ. Dù sao thì lần đầu Marchi, Vidal nghỉ cho trận quan trọng nhất.
Đến cuối con đường

Offline tamthientai

  • Juventini
  • *
  • Posts: 302
  • Gender: Male
Re: Juventus - Bologna: Vượt qua giông bão
« Reply #23 on: November 01, 2012, 05:33 AM »
Coi sao ngủ luôn lúc Bo ghi bàn gỡ hòa :))
Nói chung trận này vẫn là chuyện nói mãi của Juven- áp đảo nhưng không ghi được bàn.
Bendtner đá khá cá nhân, thích cầm bóng rê dắt xong lại không biết chớp cơ hội, không có khả năng sát thủ, sút cũng kém. Quag thì cùn sẵn tuy nhiên vẫn biết tỏa sáng đúng lúc!
Điểm đánh giá cao nhất ở trận này là Pogba, nhờ Pogba mà Juven trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều: sút ngoài vòng cấm, câu bóng kiến tạo, hay đứng những pha đá phạt mà có Pogba đứng bên trong cũng đều rất nguy hiểm.

Offline Dkv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,994
Re: Juventus - Bologna: Vượt qua giông bão
« Reply #24 on: November 01, 2012, 06:08 AM »
Juve đã có một trận đấu hút chết trên sân nhà trong dịp kỷ niệm 115 năm ngày thành lập đội bóng khi bị Bologna cầm hòa trong vòng 90'. Chỉ chờ đến những phút bù giờ mới giành được chiến thắng nhờ bàn thắng bằng đầu của Pogba. Công bằng mà nói, Juve đã có 1 trận đấu hay khi hầu hết các vị trí dự bị của Juve đều đá rất hay, nhưng chỉ vì 1 sai lầm cá nhân của De Ceglie mà khiến các Juventini phải hồi hộp đến phút cuối.

Ra sân với nhiều cầu thủ dự bị do thẻ phạt và chấn thương cũng như dưỡng sức cho trận derby D'Italia cuối tuần, đặc biệt lần đầu tiên trong mùa này, Juve ko có cả cặp tiền vệ con thoi Vidal và Marchisio, thay vào đó là: Pogba và Giacherini. Trên hàng công cũng là cặp tiền đạo lần đầu tiên được đá với nhau trong mùa này là Quagliarella và Berdtner. Chỉ có 4 vị trí thường xuyên đá chính có mặt trong đội hình xuất phát là: Buffon, cặp trung vệ: Bonucci và Barzagli và tiền vệ Pirlo. Bên phía Bologna ra sân với rất nhiều cầu thủ là người của Juve cho mượn hoặc nửa quyền sở hữu như: Sorensen, Motta, Pazienza, Gabbiadini. Nhưng với việc đá trên sân nhà, tiếp đội đứng áp chót, Juve ko khó khăn trong việc dành thế trận. Cặp tiền đạo Juve trận này di chuyển rất rộng, đặc biệt Berdtner thường xuyên lùi rất sâu để kéo dãn hàng phòng ngự Bologna. Ngược lại cặp tiền vệ trung tâm là Giacherini và Pogba thường xuyên dâng cao khai thác các khoảng trống do cặp tiền đạo để lại. Với việc Pogba khá toàn diện, kĩ thuật tốt, càn lưới tốt và khá quái so với tuổi 19, Juve nhanh chóng buộc các cầu thủ Bologna chơi thấp và co cụm trước vòng cấm. Bologna trận này thiếu tiền vệ công Diamati cũng góp phần vào việc Bologna ko thể lên bóng.

Chính vì buộc Bologna chơi thấp, nên Juve ko có nhiều cơ hội dứt điểm trong vòng 16m50. Các tình huống nguy hiểm trong hiệp 1 đều là những cú sút xa. Đầu tiên là pha dút điểm từ xa của Giacherini ở phút thứ 5 của trận đầu. Bóng bật ra sau pha dứt điểm của Berdtner, Giacherini nhanh chóng lao vào tung cú sút từ khoảng cách 18m nhưng thủ môn của Agliardi đẩy được. Tiếp đến cũng từ một khoảng cách tương tự, Pogba nhận bóng từ Giacherini và sau pha xử lý kĩ thuật, cầu thủ này tung cú sút xa bó tay thủ môn của Bologna nhưng lại không thắng được cột dọc. Trong pha bóng này, trước đó Berdtner đã lùi sâu để phối hợp 1-2 với Giac, trước khi Giacherini chuyền cho Pogba. Và cũng chính Berdtner tiếp tục có 1 cú sút xa từ khoảng 30m, lại 1 pha lùi sâu và phối hợp 1-2 với Giac, nhưng thủ môn Agliardi tiếp tục chơi xuất sắc đẩy được cú sút này. Phải đến cuối hiệp 1, Juve mới có pha nguy hiểm đầu tiên trong vòng cấm địa của Bologna. Cú đánh đầu vào góc xa của Pogba sau pha đá phạt của Pirlo nhưng bóng bay xạt cột dọc ra ngoài.

Bước vào hiệp 2, Juve tiếp tục ép sân Bologna, và lần này Juve đã thành công với bài của mình. Berdtner di chuyển ra biên, còn Quagliarella thì lùi xa vòng 16m50, nên một pha bấm bóng kĩ thuật của Pogba vào vòng cấm, Giacherini dễ dàng đón được khi mà các hậu vệ của Bologna đã di chuyển ra xa vòng cấm và ko ai theo kèm Giac. Lúc này Quagliarella mới từ ngoài di chuyển vào vòng cấm nhận lại pha nhả bóng của Giac và dứt điểm trong tư thế hoàn toàn thoải mái. Hiệp 2 còn một số pha bật nhả của Berdtner rất tốt, giúp thế công của Juve luôn có những tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên đến phút 58 khi những tưởng Juve sẽ có 1 thế trận thong dong đến cuối trận thì bất ngờ 1 sai lầm chết người và rất cơ bản của De Ceglie khi chuyền bóng rất cẩu thả ngay trước vóng 16m50 vào chân Tadei. Công việc của Tadei khá đơn giản để sút tung lưới Buffon khi mà phía trước mặt của cầu thủ này không gian rất lớn và cũng ko ai can thiệp vào pha sút bóng này.

Sau sai lầm này De Ceglie cũng phải rời sân nhường chỗ cho Asamoah. Juve cũng nhanh chóng chuyển qua 4312 với cặp tiền đạo Vucinic và Berdtner, Giovinco chơi ở vị trí hộ công, nhằm tìm kiếm bàn thắng. Mặc dù kiểm soát bóng rất tốt và đẩy nhanh tốc độ trận đấu nhưng Juve ko có nhiều cơ hội nguy hiểm, do các pha bóng cuối cùng đều xử lý thiếu chính xác. Trận đầu dường như sẽ khép lại với 1 trận hòa cho Juve thì đến phút bù giờ thứ 1 của hiệp 2, từ một nỗ lực gần như cuối cùng của Juve, Giovinco tạt bóng vào trong loại toàn bộ hàng hậu vệ cũng như thủ môn của Bologna, Pogba cũng chọn vị trí khá tốt để đón pha tạt bóng này, đánh đầu vào lưới trống khi thủ môn đội khách đã lao ra. Ấn định chiến thắng 2-1 cho Juve. Một chiến thắng khiến các Juventini dễ lên cơn đau tim trong ngày Halloween.  ;;)

Đội hình thi đấu:

Juventus: Buffon, Barzagli, Bonucci, Caceres, Isla (Vucinic 76), Pogba, Pirlo, Giaccherini, De Ceglie (Asamoah 73), Bendtner, Quagliarella (Giovinco 72)

Bologna: Agliardi; Sorensen, Antonsson, Cherubin; Motta (Pulzetti 66), Kone, Pazienza (Krhin 66), Morleo; Taider; Gabbiadini (Paponi 89), Gilardino

Bàn thắng: Quagliarella 59, Pogba 92; Taider 71
« Last Edit: November 01, 2012, 06:21 AM by Dkv »

Offline Juventini

  • Juventini
  • *
  • Posts: 355
Re: Juventus - Bologna: Vượt qua giông bão
« Reply #25 on: November 01, 2012, 09:01 AM »
bố trí nghỉ ngay anh ceglie đi ... tối như hũ .... [-(  [-(  [-(
CHắc không phải nhắc Conte đâu.
Với sự trở lại của Pepe và mắc sai lầm nghiêm trọng (ngoài ra cả trận không có nổi 1 quả tạt) thì De Ceglie sẽ nghỉ dài.
May mà có sự toả sáng của Pogba ko thì lại giống trận ở CL, khi Juve thi đấu với đôi cánh D-I.
xem trận đấu mà chỉ thấy buồn cười De Ceglie và Giaccherini.
Một chú thì có mỗi chân trái, bị đội bạn bắt bên trái nên ko đi nổi bóng vì thế cũng ko tạt được quả nào.
Một chú thì có mỗi kiều ngoáy trái rồi gạt qua phải, làm đến 5,6 lần mà vẫn ko đi qua nổi được 1 lần nào.
Mình có câu hỏi mà chưa có lời giải: Isla có kĩ năng gì mà phải mua 1/2 = 9M vậy?
Xem mấy trận vừa qua có Isla thì thấy chú này tạt bóng ko hơn Cacceres, qua người cũng kém, hỗ trợ phòng ngự cũng kém.
Chắc hết mùa thì trả lại địa phương thôi.
Chỉ thích mỗi Pogba, 19tuổi mà đá cứ như ngôi sao đã thành danh ở trên sân vậy. Đá 2 chân như một, chuyền tốt, chọn vị trí tốt, thi đấu tự tin, dứt điểm tinh tế, thi đấu 3 trận ghi 2 bàn.
Còn trông chờ gì hơn ở một cầu thủ mới 19 tuổi.
Tương lai chú này có khi hơn cả Viera

madkiller_2008

  • Guest
Re: Juventus - Bologna: Vượt qua giông bão
« Reply #26 on: November 01, 2012, 09:18 AM »
Mình có câu hỏi mà chưa có lời giải: Isla có kĩ năng gì mà phải mua 1/2 = 9M vậy?
Xem mấy trận vừa qua có Isla thì thấy chú này tạt bóng ko hơn Cacceres, qua người cũng kém, hỗ trợ phòng ngự cũng kém.
Chắc hết mùa thì trả lại địa phương thôi.
Chỉ thích mỗi Pogba, 19tuổi mà đá cứ như ngôi sao đã thành danh ở trên sân vậy. Đá 2 chân như một, chuyền tốt, chọn vị trí tốt, thi đấu tự tin, dứt điểm tinh tế, thi đấu 3 trận ghi 2 bàn.
Còn trông chờ gì hơn ở một cầu thủ mới 19 tuổi.
Tương lai chú này có khi hơn cả Viera

Mình lại nghĩ bênh cho Isla chút. Nhìn cách di chuyển hay cách anh này lấy bóng trong chân Gilardino cũng thấy độ quái của anh này. Isla vừa trở lại sau hơn nửa năm, trở lại phong độ cũng ko phải một sớm một chiều. Với lại cũng ko đc đá chính thường xuyên bằng Licht nên cảm giác thi đấu chưa trở lại.

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
Re: Juventus - Bologna: Vượt qua giông bão
« Reply #27 on: November 01, 2012, 09:25 AM »
Hôm qua Pogba là cầu thủ xuất sắc nhất, khỏi lăn tăn nhỉ :) Tuy nhiên anh này vẫn còn hơi non, ngã mấy lần đều không kiếm được quả phạt nào, gặp đội mạng rất dễ chết phản công. Tuyến giữa của đối thủ hôm qua không mạnh. Nhưng vẫn có nhiều điểm chưa đạt, Giaccherini thì mất bóng thường xuyên, De Ceglie thì anh em nhận xét rồi, miễn bình luận thêm. Hôm qua nói thật thấy Juve đá vất vả quá, hàng công thi đấu không hiệu quả, có cố gắng nhưng thiếu may mắn ;? Mà bàn ấn định tỷ số của Pogba có việt vị không nhỉ? Pha quay chậm lại nhìn không rõ.
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline AlexDelPiero

  • Juventini
  • *
  • Posts: 350
Re: Juventus - Bologna: Vượt qua giông bão
« Reply #28 on: November 01, 2012, 12:14 PM »
Đội còi thì mới cho Pogba chơi cả 90 phút chứ bác?mới chưa tròn 20 đá thế là quá tốt rồi. Tiến bộ qua từng trận thì đến lượt về khéo chiếm luôn một vị trí chính thức ấy chứ.Không loại trừ có khi sẽ chuyển sang chơi 4 tiền vệ Vi - Mar - Po - Lo :D Bàn ấn định tỷ số thì cầu thủ đứng sau ở vị trí dưới hậu vệ cuối cùng nhưng ko tham gia vào pha bóng, ko có tác động thu hút đối phương nên Pogba nhô lên đánh đầu hơp lệ, có thể cũng là một miếng đánh chiến thuật được tập luyện từ trước vì cầu thủ Juve luôn có ý thức rất cao về chiến thuật. juve5
 Isla đá tốt mà, quái hơn Lích nhiều nhưng nghỉ lâu nên có vẻ tăng cân thì phải. Isla di chuyển ko nhiều bằng Lichs nhưng bù lại có chất quái Nam Mỹ và biến hoá hơn Lichs, ví như Lichs có bóng là đẩy chạy, tỳ đè rồi tạt còn Isla lại hay gây bất ngờ với các đường chọc khe  chồng cánh hay ngoặt lại tạt bóng tầm thấp. Caceres cũng có kĩ năng tương đương như Isla nhưng xét về độ gắn kết với tuyến giữa thì Isla chơi tốt hơn nhiều.
« Last Edit: November 01, 2012, 12:18 PM by AlexDelPiero »

Offline akazzurri

  • Io Che Sarò Bianconeri
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,199
  • Gender: Male
Re: Juventus - Bologna: Vượt qua giông bão
« Reply #29 on: November 01, 2012, 12:23 PM »
Mình lại thấy Isla đưa bóng vào vòng cấm nguy hiểm hơn Caceres và Lichts nhiều, trừ trận hôm qua  :) , hơn nữa anh này được cái đa năng, tiền vệ cánh, hậu vệ cánh, trung vệ chơi được tất (ở tuyển Chile đá trung vệ). Hi vọng sớm lấy được phong độ là ngon.
Tình huống ghi bàn của Pogba thì Pogba không việt vị, mà một cầu thủ khác của Juve mới việt vị, Pogba nhận bóng trước và cầu thủ kia cũng không nhảy nên tranh bóng nên trọng tài không thổi
AKAZZURRI

Offline bunchi3n

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 154
  • Gender: Male
  • Live To Win :))
Re: Juventus - Bologna: Vượt qua giông bão
« Reply #30 on: November 01, 2012, 12:31 PM »
Riêng mình ko có ý định ghét bỏ isla nhưng nói thật anh này đá ko có độ quái ... cũng ko thuộc vào hàng công nhân như lich + pepe . với cái giá 9m cho 1/2 sở hữu thì tốt nhất nên trả về udinese
ceglie thì từ pha phá bóng thô thiển trận trước khiến chiellini phỉa phạm lỗi dẫn tới pha bị ghi bàn trận trước tới trận này rất tồi ... ko có nổi 1 điểm sáng nào . toàn đẩy bóng xa rồi chạy
giaccherini rất có cố gắng nhưng hình như lực bất tòng tâm
@ Dương Quá : quả cuối của pogba ko việt vị bác ạ . em nhìn kĩ lại thì thấy có cầu thủ nào đứng sau pogba mới vv ...
 theo mình nên vote cho 1 sơ đồ : 4 3 3 hoặc ví dụ như hôm trận vừa rồi nhiều lúc em thấy juve đá như là 2 5 3 ấy :D ( chú ý là chỉ đá với đội yếu nhé )

Offline Mr_KOP

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 2,123
  • Gender: Male
  • Vô Thường
Re: Juventus - Bologna: Vượt qua giông bão
« Reply #31 on: November 01, 2012, 12:56 PM »
Pogba xấu trai nhưng mà có vóc dáng của người khổng lồ (cao 1 mét 9 mấy  :>) hi vọng cháu còn tiến xa như viagra à nhầm viera
▒█▀▀█ ▀█▀ ░█▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀█ ▒█▀▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▀▀█ ▀█▀
▒█▀▀▄ ▒█░ ▒█▄▄█ ▒█▒█▒█ ▒█░░░ ▒█░░▒█ ▒█▒█▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▄▄▀ ▒█░
▒█▄▄█ ▄█▄ ▒█░▒█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄█ ▒█▄▄▄█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄▄ ▒█░▒█ ▄█▄

Offline phanliem

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,121
Re: Juventus - Bologna: Vượt qua giông bão
« Reply #32 on: November 01, 2012, 01:47 PM »
Riêng mình ko có ý định ghét bỏ isla nhưng nói thật anh này đá ko có độ quái ... cũng ko thuộc vào hàng công nhân như lich + pepe . với cái giá 9m cho 1/2 sở hữu thì tốt nhất nên trả về udinese
ceglie thì từ pha phá bóng thô thiển trận trước khiến chiellini phỉa phạm lỗi dẫn tới pha bị ghi bàn trận trước tới trận này rất tồi ... ko có nổi 1 điểm sáng nào . toàn đẩy bóng xa rồi chạy
giaccherini rất có cố gắng nhưng hình như lực bất tòng tâm
@ Dương Quá : quả cuối của pogba ko việt vị bác ạ . em nhìn kĩ lại thì thấy có cầu thủ nào đứng sau pogba mới vv ...
 theo mình nên vote cho 1 sơ đồ : 4 3 3 hoặc ví dụ như hôm trận vừa rồi nhiều lúc em thấy juve đá như là 2 5 3 ấy :D ( chú ý là chỉ đá với đội yếu nhé )

Pha đó Vuccinic mới việt vị thì phải, nhưng do không tham gia vào pha bóng nên không bị thổi.

Hôm qua cũng tội Bendtner, có lẽ phải làm nhiệm vụ lôi kéo nên không có cơ hội nào. Hôm qua trong anh chàng này lừa vui phết, còn làm 1 cú Marseille Roulette nữa chứ

Isla phòng thủ vẫn tốt, nhưng tấn công tệ quá, hôm qua có pha từ sân nhà bị tiền vệ đối phương áp sát thì sợ quá chuyền vào chân đội bạn giống pha Ceglie nhưng hên là không có bàn thắng.
« Last Edit: November 01, 2012, 01:50 PM by phanliem »

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
Re: Juventus - Bologna: Vượt qua giông bão
« Reply #33 on: November 01, 2012, 02:12 PM »
Pha ghi bàn của Pogba hình như là anh này dâng lên còn hậu vệ đối phương chạy về, vấn đề là tại thời điểm Giovinco chuyền không biết vị trí cả hai thế nào, pha quay chậm lại nhìn không rõ.

Inter để Sampdoria chọc thủng lưới hai lần, cuối tuần này hàng công Juve có làm được như Sampdoria không đây >:)
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline AlexDelPiero

  • Juventini
  • *
  • Posts: 350
Re: Juventus - Bologna: Vượt qua giông bão
« Reply #34 on: November 01, 2012, 02:49 PM »
Tại thời điểm Gio chuyền thì Pogba đứng ngang hậu vệ, hậu vệ đã có ý định bẫy việt vị một cầu thủ Juve nhưng nhận ra sai lầm khi Pogba mới là người lao vào,vội vả quay về thì đã muộn!

Offline Dkv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,994
Re: Juventus - Bologna: Vượt qua giông bão
« Reply #35 on: November 01, 2012, 03:04 PM »
Bác DQ yên tâm, hôm qua em có thu lại trận đấu để viết bài, khẳng định 100% Pogba ko việt vị, người việt vị là Vucinic. Hậu vệ đội bạn đã bị hút hết về đường di chuyển của Berndtner và Bonucci nên Pogba nhận bóng gần như ko ai can thiệp, chỉ có 1 hậu vệ phía sau nhưng cũng đứng khá xa.

Nhấn vào hình để thấy rõ hơn...:D

Hôm qua cực kỳ ấn tượng với cách di chuyển và phối hợp với đồng đội của Berdtner, hy vọng trận nào cũng đá được như vậy.
« Last Edit: November 01, 2012, 03:20 PM by Dkv »

Offline ocluoc

  • Juventini
  • *
  • Posts: 539
Re: Juventus - Bologna: Vượt qua giông bão
« Reply #36 on: November 01, 2012, 04:12 PM »
Bedner kinh nghiệm hơn Matri nhiều :)) Pogba đá hay nhỉ, đúng là khi cả đội chìm nghỉm thì sẽ lại nổi 1 anh mới  =))

Offline Dkv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,994
Re: Juventus - Bologna: Vượt qua giông bão
« Reply #37 on: November 01, 2012, 04:56 PM »
Một điều nữa nhận thấy trong trận này là sức ì của Juve đã được nhả. Các cầu thủ giữ bóng khá chắc và mềm mại. Nhất là Pirlo, các động tác đã dẻo hơn nhiều so với cách đây mấy tuần, ko biết có phải do Bologna yếu hay ko nhưng mình ko nghĩ vậy vì trước đây cũng gặp mấy đội yếu mà sức ì lại rất lớn. Dự đoán sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 11, các cầu thủ Juve sẽ có điểm rơi phong độ tốt nhất.

Offline Pintu

  • Juventini
  • *
  • Posts: 259
  • Gender: Male
  • No fighting, no victory
Re: Juventus - Bologna: Vượt qua giông bão
« Reply #38 on: November 02, 2012, 03:24 PM »
Bedner thấy đá hơn Matri ở điểm phối hợp với đồng độ, Bedner đá rất cố gắng để thể hiện mình. Ghi nhận điều này. Cứ đợi xem biết đâu Bedner sẽ hoà nhập và ghi bàn đều. Isla và De Ceglie thì quá chán rồi. trận vừa rồi đúng là chấp 2 cánh

Offline damducquynh

  • Juventini
  • *
  • Posts: 629
Re: Juventus - Bologna: Vượt qua giông bão
« Reply #39 on: November 02, 2012, 04:46 PM »
Ngày  xưa từng rất kết Isla- 1 cầu thủ chạy cánh đa năng sở hữu tốc độ,kĩ thuật hay khả năng lên công về thủ khá ổn,hồi còn ở udinese cầu thủ người Chile này còn được dánh giá cao hơn
Asamoah.Không biết có phải vì áp lực cạnh tranh với Lich và Caceres hay do ảnh hưởng phong độ từ sau khi chấn thương nhưng đúng là Isla là bản hợp đồng thất vọng nhất của JUve -ít nhất là ở thời điểm này.Hầu hết mọi quả tạt của Isla đều là những pha tan ngang tầm thấp,sẽ rất nguy hiểm nếu nó được thực hiện hoàn hảo,nhưng thật đáng tiếc đó là thất vọng lớn nhất cho cầu thủ số 32.Một điểm nữa,mình thấy khả năng chạy cắt mặt của các tiền đạo là không có gì đặc biệt ( Quag là người chơi tốt nhất ở những tình huống kiểu này  ).
Pogba quá chững chạc so với cái tuổi 19 của mình,anh sẽ còn phát triển rất nhiều nếu được trao cơ hội,không phải lúc nào cũng là Pirlo-Vidal-Marchisio.Giaccherini trận vừa rồi làm rất tốt vai trò thầm lặng của Marchisio đó chứ.Còn 1 câu hỏi to đùng là ai có khả năng thay thế Pirlo,pogba hay bất cứ ai cũng chỉ có thể chơi tốt nếu chơi bên cạnh Adrea.
[div align=\\\"center\\\"]  T. O. P
                   Looking at you, I can't breath. But without you, I am dead.


Gặp gỡ nhiều người, học tập từ nhiều người. Một trong số họ, hoặc là tất cả, có thể trở thành hình mẫu cho bạn. Rồi một ngày nào đó, bạn cũng sẽ trở thành hình mẫu của một ai đó.[/div]