Em lại thấy rõ là Juve mang lối áp đặt ở ao làng ra biển lớn nhưng ko đạt được kết quả, bị ngợp và bị phản đòn. Nửa đầu H2 sau quãng nghĩ, Juve đá chậm lại tí thì rất an toàn, nhưng sau đó Vidal dần đuối, ko theo kịp một số tình huống bóng, còn Pirlo thì chịu, cũng 33 tuổi rồi chả còn trẻ trâu. Mấy phút cuối thấy nhịp lên bóng toàn qua chân Marchisio, Pirlo lại chạy lên núp sau 2 tiền đạo. Khá giống với 10' cuối trận lượt đi gặp Inter năm ngoái. Có lẽ đó sẽ là những điểm thay đổi mà Juve sẽ đi vào để tránh bị bắt bài ở quãng thời gian tiếp theo. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại là Shakhtar trâu quá. Chơi lối đá cũng thiên về phối hợp nhỏ và khi mất bóng lùi về phòng thủ theo ô, chặn hết cả đường chuyền bóng của 3 anh trung lộ lên cho 2 tiền đạo cũng như mở ra biên. Nếu Juve ko tìm được cách phá lối chơi này thì lượt về còn khóc ra máu nữa.
Anyway, hy vọng trận cuối tuần gặp Siena, Juve sẽ vào sân bằng hàng tiền vệ hơi lạ lẫm và cho Matri nghĩ, đến khổ với tình huống Giovinco chuyền vào. :-<