Trên lý thuyết thông thường các đội chủ nhà sẽ lọt vào vòng 2 để khỏi mất mặt ;?. Euro năm nay có 2 đội chủ nhà trong đó Ba Lan là nước chi nhiều tiền hơn phục vụ cho VCK. Nhưng đội hình Ba Lan mình không tin tưởng lắm, mình chọn Ukraine vào tứ kết. Dựa vào tình hình bảng D hiện nay, khi mà Rooney không được đá, một số trụ cột chấn thương mình dự báo Anh sẽ sớm lên đường về nước. Hai trận tối nay sẽ là những bài kiểm tra cho Ukraine và Pháp. Shevchenko cần chứng tỏ đội chủ nhà xứng đáng có mặt ở tứ kết, ít nhất là về mặt lối chơi, trước đối thủ khó chịu, giàu thể lực như Thụy Điển. Pháp vẫn là ẩn số đối với các đội còn lại, gặp Anh ngay thời điểm đối thủ suy yếu sẽ là cơ hội để đánh giá họ đã tiến bộ tới đâu dưới bàn tay của Blanc.
Mình chọn Pháp và Ukraine vào tứ kết và cả hai sẽ giành chiến thắng xít xao ở lượt trận đầu tiên.