Author Topic: 24 giờ ở Torino: Và tôi đã về với tình yêu như thế....  (Read 42546 times)

0 Members and 4 Guests are viewing this topic.

Offline Bz

  • Juventini
  • *
  • Posts: 289

Lời tựa

Rạng sáng 10/7/2006, sau khi Italia đăng quang sau đêm Berlin huyền thoại, nó và một người bạn cùng yêu bóng đá Ý, cùng nhịp thở Juve đã đổ ra đường lang thang vui sướng tột độ như những người Ý. Từ đó trở đến nay, niềm vui, niềm đam mê, tình yêu với bóng đá Ý, mà cụ thể hơn là linh hồn Juve đã ngủ quên trong nó. Và mãi tới cái ngày ngày hôm kia, 13/5/2012, cái cảm giác dâng trào đó lại ùa về, vỡ òa như chưa bao giờ được vui sướng, được hạnh phúc tột độ đến như vậy.

Giữa hai cột mốc đó là 6 năm, 6 năm dài đăng đẳng, 6 năm âm thầm, 6 năm lặng lẽ, Juve dường như đi vào dĩ vãng trong nó. Nhưng không, không phải vậy, Tất cả đã ùa về, từ trong sâu thẳm kìm nén nay được vỡ òa dâng trào khi chứng kiến Juve lại nâng cao Scudetto. Tình yêu với Juve là thứ tình yêu kỳ lạ, không thể đong đếm. Nó không như tình yêu trai gái có thể đến rồi đi, thay bằng con người này bằng con người khác. Bạn có thể thay đổi người yêu, nhưng bạn sẽ không bao giờ thay đổi Juve bằng một đội bóng khác, dù tình cảm có những lúc phôi phai vô định, như nó cảm nhận suốt 6 năm qua.

Vì thế khi Juve lại là Juve của nó, nó muốn làm điều gì đó. Và mãi tới ngày chủ nhật vừa rồi, nó đã về với Torino, về với dòng sông Po, về với tình yêu Juventus của nó. Hai mươi tư giờ, chính xác là 23 giờ 45 phút, nó hít khí trời Torino, nó thở cùng với tình yêu Juve, nó sống với các Bianconeri khác. Dù chỉ một ngày, nhưng một ngày cho cả 20 năm chờ đợi của nó, và xứng đáng, thỏa ước nguyện 30 năm của nó. Và để ghi lại trọn một ngày nó ở Turin, nó quyết định dùng ảnh để thay lời muốn nói.

Pốt tạm cái ảnh đặt cục gạch đã :x:



(Còn tiếp)
Phàm những việc gì lớn, không thể tự quyết định được, hãy về nhà hỏi vợ. Vợ bảo thế nào cứ làm ngược lại ắt sẽ thành công.

Offline Bz

  • Juventini
  • *
  • Posts: 289
Để cho các bạn đỡ mỏi mắt đọc chữ, mình sẽ kể câu chuyện ảnh, video cho nó xôm.

Phần 1: Mọi ngả đường đều đổ về Torino

Hành trình về với Juve bắt đầu từ Frankfurt, chuyến bay sáng sớm 13/5 đưa nó tới Milano lúc 9h sáng. Từ khi ở nhà và suốt chuyến bay (gần 1,5h) nó cứ nghĩ đến Milano phải cẩn thận, áo trắng-đen mà nó mặc phải che kín. Và thế, hành trang của nó là một chiếc áo JFC và áo khoác vừa che áo JFC vừa chống cái lạnh suốt chuyến đi. Tất nhiên, có thêm mấy cái thông tin hướng dẫn nó kịp in đêm trước chuyến bay và pass. Vậy đó, nó bắt đầu về với Juve với hai bàn tay trắng đúng nghĩa, không hành lý ký gửi, không xách tay. Nó xách mỗi tình yêu Juve trong nó đến Torino:


Nói thêm: Chiếc áo này, nó chưa bao giờ mặc, dù đã nằm trong ngăn tủ đã 3 năm nay.  :">

Tuy nhiên, mọi lo lắng ban đầu của nó dường như tan biến ngay khi đặt chân xuống sân bay Milano. Không hề thấy một áo sọc đỏ đen nào, thay vào đó là dòng người áo trắng-đen hay đeo khăn Juve đông hơn nó nghĩ. Về nhà ga trung tâm Milano, nó lai càng bất ngờ hơn; toàn thấy Juve là Juve. Giữa Milano địch thủ, đâu lắm toàn Juve thế này:



Đến ga Milano lúc 9h sáng, mà mãi tới hơn 11h mới có tàu về Torino, nên các Bian cứ càng ngày càng đông, càng náo nhiệt ngay tại nhà ga Milano Central:



Các Bian hò hét, ca khúc khải hoàn chiến thắng ngay trên sân nhà đối thủ:







Sẽ bổ sung clip hò hét tại Milano Central sớm...

(đã có clip mà không pốt đuợc, đồng chí nào qua đây thì pốt hộ cái nhé:

[youtube]TOmzNSCOqsA[/youtube]

[youtube]Yh07OFeSn5M[/youtube]

(còn tiếp)
« Last Edit: May 15, 2012, 08:27 AM by Duong Qua »
Phàm những việc gì lớn, không thể tự quyết định được, hãy về nhà hỏi vợ. Vợ bảo thế nào cứ làm ngược lại ắt sẽ thành công.

Offline Bz

  • Juventini
  • *
  • Posts: 289

11h10 đã điểm, chuyến tàu chờ Bianconeri về với Torino bắt đầu xuất phát từ Milano. Trên tàu, 99% là quạt của Juve. Họ hò hét, họ đập phá như đang ở trong bar. Sau chuyến tàu này, chắc đường sắt Ý phải đại tu vì một số kính bị vỡ, một số bộ phận bị méo do các Bian quá khích. Chuyến tàu 153km dừng ở một số điểm, và điểm dừng nào Bian cũng ló cổ ra cửa, hò hét, đập phá. Nó thích. Nó cũng theo.





Và đây rồi, Torino:





Mỗi chuyến tàu, bus về Torino là từng đoàn Bian cờ quạt, gậy gộc, đủ các loại trang thiết bị tiến về trung tâm (quảng trường gì đó):









Còn tiếp....


Phần 2: Muôn màu ở Torino (trước trận đấu)


Về tới Torino lúc 13h05, các quạt bắt đầu hò hét, nhảy múa tại quảng trường trung tâm.

Một băng rôn giành cho Alex:








Có những chiếc cờ to bỏ bố đi được, chưa từng thấy cờ CLB nào to thế ngoài đời:




Ký để ủng hộ Alex hay gì đó:





Hẹn hò, chụp ảnh cùng nhau vì chúng ta là Bianconeri:






Tặng Milan (mình không hiểu^^):





« Last Edit: May 15, 2012, 07:16 AM by Bz »
Phàm những việc gì lớn, không thể tự quyết định được, hãy về nhà hỏi vợ. Vợ bảo thế nào cứ làm ngược lại ắt sẽ thành công.

Offline Bz

  • Juventini
  • *
  • Posts: 289
Đến Torino, đặt mục tiêu: Đến Store, đến Vinovo, vào Juventus Arena, tới Juventus Headquaters và ra dòng sông Po. Tuy nhiên, vì thời gian không cho phép, chỉ thực hiện được 4/5 mục đích trên. Thế cũng là khá cho 24h ở Turin (trừ 9 tiếng ngủ :">)

Mục tiêu đầu tiên, đến Store. Theo trang chủ Juventus, ở Torino có 3 stores, thì đến được 2/3 stores.

Đầu tiên là Store ở gần quảng trường trung tâm, có một Store địa chỉ: JUVENTUS STORE Garibaldi,  Via Garibaldi 4/E, 10121 TURIN

Con đường đó (Via Garibaldi):


A, đây rồi:


Phải xếp hàng để vào:






Vào trong có mua vài món. o|^_^|o

Các stores khác sẽ xuất hiện ở những pốt tiếp theo...
« Last Edit: May 15, 2012, 07:43 AM by Bz »
Phàm những việc gì lớn, không thể tự quyết định được, hãy về nhà hỏi vợ. Vợ bảo thế nào cứ làm ngược lại ắt sẽ thành công.

Offline forza_alex

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,106
Ghen tị với bác quá, cái nút thank đâu roài
Này thì ký...

Offline Bz

  • Juventini
  • *
  • Posts: 289
Bổ sung cái clip vừa xuống tàu ở Torino:

[youtube]hhOifXcVa1I[/youtube]
« Last Edit: May 15, 2012, 08:53 AM by Bz »
Phàm những việc gì lớn, không thể tự quyết định được, hãy về nhà hỏi vợ. Vợ bảo thế nào cứ làm ngược lại ắt sẽ thành công.

Offline péAn_Juve

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,529
  • Gender: Female
  • Bà đầm trẻ
cảm ơn anh , hay quá cảm động quá !
╔♥═╗╔╗
╚╗╔╝║║♥═╦╦╦═╗
╔╝╚╗♥╚╣║║║║╠╣ JuvE ♥
╚═♥╝╚═╩═╩♥╩═╝

Offline akazzurri

  • Io Che Sarò Bianconeri
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,200
  • Gender: Male
Hoàn thành sớm đi anh ơi
AKAZZURRI

Offline dungnguyen1809

  • Juventini
  • *
  • Posts: 275
  • Gender: Male
Thật tuyệt vời, ước gì em cũng được qua bên đó như anh.
Nhất định có một ngày em sẽ đạt được ước mơ của mình!
░░░░░░░░▄▄░▄▄░██░██░██▀▀░██▄░██░████░▄▄░▄▄░░░░░░░░
░░░░░██░██░██░██░██░██▄▄░██████░░██░░██░██░▄█▀█▄░░
░░░░░██░██░██░██░██░██░░░██░▀██░░██░░██░██░██░▀▀░░
░░░░░██░██░██░▀█░█▀░██▄▄░██░░██░░██░░██░██░▀███▄░░
░░▄▄░██░▀█▄█▀░░░▀░░░░░░░░░░░░░░░░▀▀░░▀█▄█▀░▄▄░██░░
░░▀█▄█▀░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░▀█

Offline Bz

  • Juventini
  • *
  • Posts: 289
Tiếp một số hình ảnh trước khi ra sân nào:







Clip hò hét trung tâm:

[youtube]cAdKtDecAb0[/youtube]


[youtube]PDvT24lWess[/youtube]

« Last Edit: May 15, 2012, 09:51 AM by Bz »
Phàm những việc gì lớn, không thể tự quyết định được, hãy về nhà hỏi vợ. Vợ bảo thế nào cứ làm ngược lại ắt sẽ thành công.

Offline Bz

  • Juventini
  • *
  • Posts: 289


Phần 3: Juventus Arena: Welcome Home!


Vì mải loanh quanh trung tâm, ý nghĩ chờ mấy ku kia ra sân rồi ra theo. Ai ngờ gần sát giờ thi đấu vẫn thấy tụi nó hò hét, không có động tĩnh gì ra sân. Hỏi bọn nó, tiếng Anh nó không biết, tiếng Ý mình mù tịt. Body languague mới té ngửa ra là bọn nó không có vé, nên ở đây hò hét chờ đội bóng về ăn mừng. Mà khi đó mới gần 3h chiều, chờ đội bóng 8h-9h tối mới về. Ôi mẹ ơi, con phải tự mò đường thôi. May sao nhảy xuống tàu điện ngầm, bus lằng nhằng mấy lần đổi cũng gặp một số đối tượng nơi khác tới như mình, đều mục đích là tới sân. Không hỏi câu nào, cứ theo bọn nó, cuối cùng đã tới sân:

Sân nhìn xa xa


Gần hơn tý, bắt đầu xuất hiện cờ quạt, đồ lưu niệm:





Trận cuối của Alex tại đây, nên khá nhiều đồ số 10:





Tất nhiên, là con số 30 nữa:



Không có vé (sold out trước đó mấy ngày rồi), nên đứng ngoài ngắm đã:









Còn nhiều chuyện vui, cảm động ở sân nữa....
Phàm những việc gì lớn, không thể tự quyết định được, hãy về nhà hỏi vợ. Vợ bảo thế nào cứ làm ngược lại ắt sẽ thành công.

Offline Bz

  • Juventini
  • *
  • Posts: 289

Loanh quanh quanh sân, hiệp một trôi qua, bọn nó lần lượt kéo nhau về trung tâm. Còn mình vẫn quyết tâm bám trụ. Có điều lạ, Juve đá mà cả Torino không tìm ra được một màn hình chiếu cho dân xem như ở VN, quán cafe mở cửa ngày CN đếm trên đầu ngón tay. Tới Torino mà không biết diễn biến trận đấu, cũng như kết quả dù trận đấu diễn ra chỉ cách mình đứng chưa quá một phút đi bộ. Nhìn qua hàng rào an ninh thèm thuồng, rồi theo giờ thì hiệp hai cũng đã vào. Nó vẫn bám trụ.  :D

Nhìn vào điện thoại, lúc này đã là 4h30, tức trận đấu chỉ còn tầm 15 phút, bỗng có một thằng an ninh gọi lại hỏi, cuộc đối thoại nhanh với nội dung cơ bản (may nó nói tiếng Anh):

- Tao nhìn mày từ nãy giờ, sao cứ đứng đây. Mày từ đâu tới?
- Việt Nam, Juventus Fan Club in Vietnam. Mình trả lời rồi quay lưng lại cho nó thấy badamgia.com.  juve5
Rồi nó hỏi: Sao mày thích Juve
- Mình chỉ vào ký tự J ngay trước trái tim và bảo: Juve is always in my heart, no reason :x
Nó cười rồi bảo:
- Ok, nếu mày muốn tao dẫn mày vào.
Ui mẹ ơi, lần này cũng phải kêu lên, không phải như lần trước, mà vì sung sướng. Không có vé, được thằng quản lý an ninh dẫn vào. Nó dẫn vào khu gì đó, và bảo no pic, no video. Thế là ngồi xem.

Được một lúc, bí bách quá. Bảo nó: Xem đá bóng, không hò hét thì xem làm gì!? L-)
Nó lại cười, rồi bảo: Follow me

Trời, nó dẫn lên khán đài bà con ạ.  juve5 Vui quá, đang trao cúp, sướng quên cả chụp ảnh. Một lúc sau, định thần, mới cho ra lò ít sản phẩm:











Còn tiếp....
Phàm những việc gì lớn, không thể tự quyết định được, hãy về nhà hỏi vợ. Vợ bảo thế nào cứ làm ngược lại ắt sẽ thành công.

Offline black-white

  • Youngster
  • *
  • Posts: 8
  • Gender: Male
Bz thật hạnh phúc khi được tận hưởng cảm xúc tuyệt vời này. Tôi ghen tị với bạn. Nhất định tôi sẽ có mặt  tại Juventus Arena một ngày nào đó. Nhất định. Ước mơ của một đời juventini.

Offline Bz

  • Juventini
  • *
  • Posts: 289
Các clips ăn mừng trong sân:  gold_cup

[youtube]zQaR5pWScSg[/youtube]

(đang up clip khác, sẽ pốt sau....)
« Last Edit: May 15, 2012, 05:00 PM by Bz »
Phàm những việc gì lớn, không thể tự quyết định được, hãy về nhà hỏi vợ. Vợ bảo thế nào cứ làm ngược lại ắt sẽ thành công.

Offline Dkv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,994
Thích quá, năm sau mà Juve đoạt đuợc CL nhất định mình sẽ có mặt ở đây...

Offline Mr_KOP

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 2,123
  • Gender: Male
  • Vô Thường
ganh tỵ với anh già quá híc :((
▒█▀▀█ ▀█▀ ░█▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀█ ▒█▀▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▀▀█ ▀█▀
▒█▀▀▄ ▒█░ ▒█▄▄█ ▒█▒█▒█ ▒█░░░ ▒█░░▒█ ▒█▒█▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▄▄▀ ▒█░
▒█▄▄█ ▄█▄ ▒█░▒█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄█ ▒█▄▄▄█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄▄ ▒█░▒█ ▄█▄

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Cha Bz này muốn ăn gạch vì ghen tị đây  >:) >:) >:)
Thèm quá

Offline ₪ʝµv₪

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 148
mèng ơi!!! quá chất  juve5

Offline ales

  • Juventini
  • *
  • Posts: 940
Qúa sướng , mong 1 ngày như vậy với mình sẽ ko xa  gold_cup gold_cup gold_cup gold_cup

Offline Bz

  • Juventini
  • *
  • Posts: 289

Tiếp tục hai clips ăn mừng nào:  :D

[youtube]zQaR5pWScSg[/youtube]

[youtube]fFvQFDIB7Zw[/youtube]
Phàm những việc gì lớn, không thể tự quyết định được, hãy về nhà hỏi vợ. Vợ bảo thế nào cứ làm ngược lại ắt sẽ thành công.