Thật sự rất khó để chọn được cầu thủ xuất sắc của mùa giải này vì lối chơi của Juve khá đều, chứ ko phụ thuộc vào phong độ của một cầu thủ nào. Mặc dù Pirlo là nền tảng trong lối chơi của Juve nhưng nếu ko có những vệ tinh xung quanh đá hay như vậy thì cũng khó làm Pirlo tỏa sáng như cách đây 6 năm được. Nên nhớ năm nay Pirlo chơi hay nhất trong vòng 6 năm qua và mình tin ngay cả Pirlo có chấn thương, Juve vẫn đá tốt. Nhưng mình cũng chọn thử:
1. Pirlo. Ko thể phủ nhận những gì Pirlo làm với những đường chuyền mang tính chiến thuật cao, những quả phạt và khả năng cầm nhịp tuyệt vời. Hơn nữa năm nay mình thấy 1 Pirlo rất khác trong vai trò phòng thủ, anh ko có sức nhưng luôn biết cách gây khó dễ cho cầu thủ đối phương để chờ đồng đội về hỗ trợ. Hàng thủ năm nay tốt vậy ko thể ko kể tên đến Pirlo được.
2. Vidal. Cũng ko có gì để nói nhiều về cầu thủ này. Những con số thống kê chắc chắn chính xác với năng lực của anh, công thủ toàn diện.
3. Vucinic. Nói thật nếu ko có chuỗi trận ko ấn tượng hồi giữa mùa, mình đánh giá Vucinic phải ngang bằng với vai trò của Pirlo. Nếu coi Pirlo là ông chủ ở giữa sân thì Vucinic thật sự là ông chủ trong 1/3 sân trước khung thành đối phương. Phong độ Vucinic ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả của Juve. Chuỗi trận Vucinic thăng hoa chính là chuỗi trận Juve có pha nước rút thần tốc để vượt Milan. Với 12 đường chuyền thành bàn, chỉ kém Pirlo 1 đường chuyền và 8 bàn thắng, chỉ thua Matri 2 bàn, ko thể mà ko có lời ngợi khen.
4. Chiellini. Có thể ko có những phút giây thăng hoa Bazargli, nhưng với phong độ rất ổn định dù đá trung vệ hay hậu vệ trái thì Chiellini vẫn thể hiện tuyệt vời. Hơn nữa trong mặt trận tấn công Chiellini cũng có những đóng góp nhất định. Và ở Chiellini có một cái gì đó mà mình ko biết diễn đạt, nhưng nhìn anh như một người thầm lặng mà đóng góp rất nhiều. Nói thật trừ Euro2008 mình chưa bao giờ thấy Chiellini đá hay, cho đến mùa giải năm nay.