Lạy chúa, em gọi đó là nói năng lịch sự mà

. Em thừa nhận là em ăn nói nhún nhường nhưng em thấy thế cũng tốt mà, em có thể trình bày ý kiến của mình và khiến nó được người khác lắng nghe vì họ biết ý kiến của mình
cũng được lắng nghe.
Cũng như em đã nói, forum là nơi mọi người nêu
CHIA SẺ ý kiến và được
CHIA SẺ ý kiến. Nếu anh nói anh quote comment của người khác là đang nói chuyện riêng với họ thì không phải. Nếu muốn thế có thể sử dụng YM hoặc Skype hay đơn giản là phát minh vĩ đại của Gramham Bell: điện thoại

. Còn nếu anh đã post lên forum thì ai cũng có quyền đọc và ai đọc được cũng có quyền comment, nêu ý kiến của mình,
cũng như anh vậy, còn ý kiến của họ thế nào là ý của họ chứ, mình đâu thể bắt họ nghĩ thế này thế kia được. Còn nếu đúng là họ adua, trù dập, thì sự adua của họ cũng được phơi bày trên forum đó thôi, để ai cũng nhìn thấy, ai cũng thấy họ adua và ai cũng ghét, cái hay của forum là thế.
Còn nói về mod, họ đâu phải là chúa, họ đẻ ra, họ tham gia forum này đâu có đeo trên đầu cái “nghiệp chướng” là phải làm công bộc cho chúng ta. Họ cũng là những anh em đứng ra ”vác tù và” điều hành forum cho chúng ta mà họ đâu có được gì đâu (được quyền trù dập người khác theo ý mình ư? Không phải, không làm mod tranh luận thoải mái hơn nhiều

). Vì vậy, theo em họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng và thậm chí là biết ơn dôi chút của chúng ta. Tất nhiên quyền lực sẽ đi cùng nghĩa vụ. Họ có quyền xóa bài người khác đó, nhưng nếu mod xóa bài (một cách rất cộng sản chủ nghĩa) như thế, liệu họ có còn được các member khác tôn trọng và biết ơn???
Em thấy PH rất coi trọng chuyện thắng thua, điều này không sai nhưng đừng để nó lấp mất lý trí của mình (đặc biệt khi mình là người có khả năng suy nghĩ thì điều đó là cực phí phạm). Em thấy trong cuộc tranh luận, Soul đâu có sử dụng “quyền” mod của mình để “trù dập” PH đâu, Soul post bài như mọi người mà. Còn nếu quá để ý đến chiến thắng trong tranh luận thì em thấy PH cũng sai ở 2 điểm: 1 là bài viết của mod cũng chỉ là 1 bài viết, nó đâu ảnh hưởng đến chiến thăng của ai đó đâu, nếu là vote thì cũng chỉ có giá trị 1 phiếu bầu làm lệch cán cân chứ 1 bài viết thì còn nhẹ hơn, mọi người cũng chỉ đọc thôi chứ có bị bắt buộc phải nghe theo hay chấp nhận nó đâu??? Điểm thứ 2 cũng là quan trọng nhất là chiến thắng trong tranh luận không nằm ở số người adua ủng hộ mình mà ở “lẽ phải”, có nhiều loại lẽ phải, lẽ phải của người này, lẽ phải của người kia và lẽ phải thực sự. Tất nhiên mọi người tranh luận vì ai cũng nghĩ lẽ phải của mình là lẽ phải thực sự, chính vì thế nên hãy bảo vệ lý lẽ của mình nhưng cũng nên lắng nghe, tôn trọng ý kiến của người khác để tìm ra lẽ phải thực sự. Trong nhiều trường hợp, chúng ta có thể thua tranh luận (nhưng theo em, không thèm tranh luận nữa hoàn toàn không phải là thua) nhưng lẽ phải thuộc về chúng ta thì bọn kia mới là người thiệt chứ. >

Cuối cùng, về tầm quan trọng của forum thì như em nói đó là ý kiến của em, và CHO PHÉP em không đồng ý với ý kiến của anh. Forum này là nơi em có thể dễ dàng tìm thấy những người cùng yêu Juve, những người biết xem và cảm nhận bong đá mà em không thể tìm thấy ở 1 nơi nào khác. (đặc biệt ngoài đường nhan nhan MU và Anh – “ko não” fan

) thì vì sao nó lại không quan trọng với em (và có thể là nhiều người khác) chứ :D