Cũng khó đấy, giờ anh em lập gia đình mà sinh con là tẹo ngay về mặt thời gian. Cũng nhờ vụ đi Đà Nẵng mà mình quen biết thêm và mở ra chương mới trong quan hệ với mọi người ở JFC 3 miền đối với mình, :>.
Anh em lãnh đạo diễn đàn lên kế hoạch tổ chức buổi gặp mặt đi.
Định hình ngày giờ và chương trình dần cho mọi người chuẩn bị.
Đề xuất của cá nhân tôi là một buổi trưa Thứ 7
Chương trình theo em đơn giản gọn nhẹ thôi, ăn và cà fê hoặc Hát. Hôm qua đi có đám cưới anh NBV có 6 người JFC mà không khí rất vui vẻ. Chỉ cần tầm đó là ta tụ được rồi.