Chỉ có chiến thắng mới khiến Matri có cơ hội đi cùng Pirlo, Buffon, Chiellini, Marchisio....Alessandro Matri đã có một bước tiến dài trong sự nghiệp kể từ khi đến Juventus. Những bàn thắng đã đến đều đặn, các tifosi đã bắt đầu gào thét tên anh, còn hậu vệ đối phương thì phải nghiến răng kèn kẹt mỗi khi Matri ra sân.
Tuy nhiên sự nghiệp ở ĐTQG của Matri vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Prandelli ưu dùng bộ ba Cassano, Rossi và Balotelli. Nhưng ngay cả khi bộ ba ưu tú đó không thể ra sân vì chấn thương hay những rắc rối ngoài sân cỏ thì Prandelli vẫn tin dùng Pazzini và Osvaldo hơn. Đó thực sự là điều bất công với Matri khi nhìn vào phong độ của Pazzini cùng với Inter hay những rắc rối mà Osvaldo đang vướng cùng Roma.
Nhưng không thể thuyết phục Prandelli bằng vài ba lý luận nhão nhoét trên mấy tờ báo lá cải. Cái mà cựu cầu thủ của Juventus muốn thấy là một trung phong mạnh mẽ, có thể làm tường cho đồng đội, có thể ghi bàn ngay cả khi đối phương che kín khung thành. Một hình mẫu mà Christian Vieri đã để lại từ vài năm trước nhưng chả ai mặc nổi chiếc áo đó. Matri đã hạ thủ thành công Pazzini trong những cuộc đối đấu với Inter và đêm nay anh sẽ phải lên tiếng nhắc Prandelli nhớ đến mình, nhớ đến dòng máu ItaliaJuve đang chảy trong huyết quản. Với sự giúp đỡ của các nghị viên khối Juventus trong lòng Azzurri, Matri có thể làm được nhiều điều hơn thế. Đã đến lúc cho Marchisio gặm nhấm nỗi tức tối khi không được khoe dòng chữ "Why always me" rồi đấy, Bombardiere Matrix