Author Topic: Juventus hè 2011: Giao hữu, tập luyện  (Read 74075 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline akazzurri

  • Io Che Sarò Bianconeri
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,199
  • Gender: Male
Juventus hè 2011: Giao hữu, tập luyện
« on: May 24, 2011, 04:33 PM »
[div align=\\\"center\\\"] [/div]

Mùa giải 2010 - 2011 đã kết thúc một cách đáng thất vọng. Juventus cần chuẩn bị cho mùa giải mới ngay từ bây giờ.
01h30 ngày 25/5/2011, Juventus sẽ có trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Manchester United trên sân Old Tralford. Đây là trận đấu chia tay G.Neville của các cầu thủ MU. Còn với Juventus, có thể đây là trận đấu mà họ ra mắt huấn luyện viên mới của mình, Antonio Conte
« Last Edit: May 26, 2011, 02:10 PM by akazzurri »
AKAZZURRI

Offline badboy

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 96
Juventus hè 2011: Giao hữu, tập luyện
« Reply #1 on: May 24, 2011, 05:01 PM »
Kí ức cũ hiện về,bán kết năm ấy em đã khóc.Mình thắng MU cũng nhiều nhưng thua 1 trận đau quá.Không thề thốt gì hết nhưng từ đó những gì liên quan đến MU đều ghét

Offline akazzurri

  • Io Che Sarò Bianconeri
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,199
  • Gender: Male
Juventus hè 2011: Giao hữu, tập luyện
« Reply #2 on: May 24, 2011, 05:07 PM »
Quote from: badboy
Kí ức cũ hiện về,bán kết năm ấy em đã khóc.Mình thắng MU cũng nhiều nhưng thua 1 trận đau quá.Không thề thốt gì hết nhưng từ đó những gì liên quan đến MU đều ghét
Trận bán kết lượt đi trên sân Old tralford hòa 1 - 1. Cái giao đoạn ấy, Juve chỉ thua đội vô địch
AKAZZURRI

Offline Nguyen Hai Long

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,532
Juventus hè 2011: Giao hữu, tập luyện
« Reply #3 on: May 24, 2011, 05:12 PM »
Tối nay có cái xem rồi.
Rất hay là do hâm mộ cả Juve và Liver, nên mình ghét MU chắc hơn tất cả các bạn

Offline Eazy-E

  • Juventini
  • *
  • Posts: 877
  • Keyboard Warrior
Juventus hè 2011: Giao hữu, tập luyện
« Reply #4 on: May 24, 2011, 06:32 PM »
Ơ thế đã có Conte đâu mà huấn với chả luyện

Offline lavecsi

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 87
Juventus hè 2011: Giao hữu, tập luyện
« Reply #5 on: May 25, 2011, 01:40 AM »
Link cho anh em cùng xem:
http://www.psn-sportstv.com/p/canal-1.html
Hình khá là rõ nét
« Last Edit: May 25, 2011, 01:42 AM by lavecsi »

Offline Cold Blood

  • Juventini
  • *
  • Posts: 439
Juventus hè 2011: Giao hữu, tập luyện
« Reply #6 on: May 25, 2011, 02:27 AM »
1-1 rồi, giao hữu có khác, hời hợt quá, nhưng chẳng muốn Juve nhận kết quả thua, hòa là tỉ số đẹp.

Beckham già mà chuyền vẫn sắc quá.

Dù là giao hữu nhưng vẫn thấy được 1 điều: trong khoảng giữa từ hậu vệ đến tiền vệ bên Juve, trừ khi tiền vệ trung tâm của đối phương đứng gần Melo thì anh này mới chịu lao vào dập, còn ko thì cứ đi cà tững cà tững, ko thèm bám theo, đối phương cứ thong thả di chuyển cùng trái bóng (thích chuyền hay sút cũng rất thoải mái), may ra có Aquilani (hoặc Marchisio) trám giùm nhưng ko phải lúc nào cũng có mặt => 1 nguyên nhân khiến Juve thường thua mấy trái vớ vẩn ở trung lộ.

2-1 cho Juve, Giandonato đá phạt hiểm quá.

Hiệp 2 đội mình đá hăng quá, như đá thật, chắc lấy số với Conte.
« Last Edit: May 25, 2011, 03:26 AM by tqhoa »
Juventus  : You're always in my heart

Offline Nguyen Hai Long

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,532
Juventus hè 2011: Giao hữu, tập luyện
« Reply #7 on: May 25, 2011, 03:13 AM »
Vãi, sút kinh

Offline Laoai_Delpiero

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,427
  • Gender: Male
  • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
Juventus hè 2011: Giao hữu, tập luyện
« Reply #8 on: May 25, 2011, 05:41 AM »
Quote from: Nguyen Hai Long
Vãi, sút kinh
Làm 20d Juve ngọt xớt      
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline akazzurri

  • Io Che Sarò Bianconeri
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,199
  • Gender: Male
Juventus hè 2011: Giao hữu, tập luyện
« Reply #9 on: May 25, 2011, 08:23 AM »
Krasic tạt chuẩn như Camonanesi, Pepe đánh đầu như Amauri, còn Giandonato sút phạt như Pepe
AKAZZURRI

Offline alex_arsenal

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,993
  • Gender: Male
  • Juventus
Juventus hè 2011: Giao hữu, tập luyện
« Reply #10 on: May 25, 2011, 11:10 AM »
Mình thì nghĩ bàn thứ 2 là ăn may khi có vẻ như Giandonato (?) chuyền bóng hơi sâu thì phải

Nhưng tóm lại thì đó vẫn là một bàn thắng đẹp!
...FA cmnr...

Offline Eazy-E

  • Juventini
  • *
  • Posts: 877
  • Keyboard Warrior
Juventus hè 2011: Giao hữu, tập luyện
« Reply #11 on: May 25, 2011, 11:13 AM »
Thật sự MU là đội bóng đầu tiên mình thích ... dù bây giờ ghét như chưa từng dc ghét

Với những Van De Sar, Gary Neville hay Ryan Giggs đó thật sự là huyền thoại. Thôi coi như 1 dịp để thể hiện lòng kính trọng với quá khứ vang danh những năm 90.

Offline JTF1987

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 738
Juventus hè 2011: Giao hữu, tập luyện
« Reply #12 on: May 25, 2011, 01:31 PM »
Thắng đội vào CK C1 -> Coi như VĐ C1 vậy      

Không xem trận hôm qua, nhưng xem mấy cái highlight cũng thấy vui. Krasic với Phil nắm tay nhau cứ như đôi bạn già lâu rồi mới gặp  

Giando mùa vừa qua đá ổn được 1 trận thì trận sau thẻ đỏ rồi tịt luôn, thấy dáng vẻ hôm wa có vẻ cứng cáp, không biết có nên hy vọng là một Marchisio mới ko  

Anh em có clip trận hôm qua không  
« Last Edit: May 25, 2011, 01:31 PM by JTF1987 »

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Juventus hè 2011: Giao hữu, tập luyện
« Reply #13 on: May 25, 2011, 06:35 PM »
Tớ nghĩ Giandonato vẫn là tài năng trẻ mà thôi, khó mà hy vọng lớn ngay được.
Nên để hắn theo con đường của Maronne, Ekdal... sang các đội bóng nhỏ hơn đẻ rèn luyện. Năm sau có thêm sân sau Siena quay lại Serie A, Juve có thể gửi vài cầu thủ trẻ như Rossi, Giandonato hay Boniperti đến đấy làm bước đệm. Giống như Giovinco và Marchisio đã được cho đi du học ở Empoli vậy

Offline AlexDelPiero

  • Juventini
  • *
  • Posts: 350
Juventus hè 2011: Giao hữu, tập luyện
« Reply #14 on: May 25, 2011, 07:06 PM »
Cho mượn hết đi là đúng, giữ lại chú nào ở vị trí Hậu vệ biên hoặc tiền đạo vệ tinh thôi để đi đá Coppa, chứ những chỗ trọng yếu như Trung vệ, Tiền vệ trung tâm, trung phong thì chả hi vọng em nào chen chân được, để lâu thui chột sạch.Những Cassani, Balzarreti, Criscito, Nocerino, Gio ra đi thì còn lớn được. Tiếc là Juve toàn bán đứt.  Không khôn như Inter

Offline akazzurri

  • Io Che Sarò Bianconeri
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,199
  • Gender: Male
Juventus hè 2011: Giao hữu, tập luyện
« Reply #15 on: May 26, 2011, 08:07 AM »
Hình như trận hôm qua còn có cả Lanzafame, cậu này không biết năm nay có trụ được nửa mùa không, hay lại cũng bị cho đi mượn nốt
AKAZZURRI

Offline Cold Blood

  • Juventini
  • *
  • Posts: 439
Juventus hè 2011: Giao hữu, tập luyện
« Reply #16 on: May 26, 2011, 12:44 PM »
Không phải Lanzafame mà là 1 anh trẻ khác, Boniperti. Chú này đá cũng ranh ma lắm.
Juventus  : You're always in my heart

Offline badboy

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 96
Juventus hè 2011: Giao hữu, tập luyện
« Reply #17 on: May 26, 2011, 11:21 PM »
Quote from: Eazy-E
Thật sự MU là đội bóng đầu tiên mình thích ... dù bây giờ ghét như chưa từng dc ghét

Với những Van De Sar, Gary Neville hay Ryan Giggs đó thật sự là huyền thoại. Thôi coi như 1 dịp để thể hiện lòng kính trọng với quá khứ vang danh những năm 90.
Có lẽ G.Neville không xứng đáng huyền thoại,sống lâu thành lão làng,chứ không có xuất sắc,tầm trung bình khá thôi.Lại có cái mồm như mụ bán cá

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Juventus hè 2011: Giao hữu, tập luyện
« Reply #18 on: May 27, 2011, 07:56 PM »
Quote from: badboy
Có lẽ G.Neville không xứng đáng huyền thoại,sống lâu thành lão làng,chứ không có xuất sắc,tầm trung bình khá thôi.Lại có cái mồm như mụ bán cá
Nói thế nào chứ tớ thấy G. Neville chính là hậu vệ phải xuất sắc nhất của MU và ĐT Anh trong vòng 10 năm. Ko có tốc độ nhưng khả năng chuyền bóng và bọc lót cực tốt.

Ở MU, tớ chỉ khâm phục bộ ba Neville - Giggs và Scholes

Offline badboy

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 96
Juventus hè 2011: Giao hữu, tập luyện
« Reply #19 on: May 27, 2011, 10:06 PM »
10 năm qua,đội tuyển Anh là gì???chẳng là gì cả,đúng là không ai qua được G.Neville,nhưng nhìn lại cũng chẳng có ai xứng để dự bị,huống chi là cạnh tranh với G.Neville