0 Members and 10 Guests are viewing this topic.
Lâu không vào diễn đàn do máy tính đang hỏng, thấy anh em dạo này chém ác quá
Tiền chế khắc nhân, không chém thì để người ta chém mình à
Máy hỏng hay sếp cấm hả anh ? Chỉ trừ ở trường em mới ko vào được thôi chứ còn lại thì ...Cái này em nghĩ chắc bác đầu trò
Ở cơ quan thì sếp cấm, về nhà thì bị vợ cấm nên nó vào chém làm sao được. Anh nói thế chắc kô sai chứ chú Quân?
Haizzzzz nói ra thì đau lòng anh ạ, sếp em đang lên cơn điên không kiểm soát nổi lúc nào cũng bắt kí hợp đồng con về nhà máy hỏng không vào được thật mừ hôm nay sếp đi vắng tha hồ chém
Máy hỏng hay đây chỉ là lý do? Anh nghĩ chắc chỉ là lý do được bịa ra thôi, chứ thực sự chắc là về nhà quá bận với cv kô tên: quét nhà, lau nhà, nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo... nên kô có thời gian vào mạng chứ gì? Thôi, chú cứ khai thật lý do đi, ae trong diễn đàn sẽ thông cảm cho cảnh con mọn của chú mày.
Gửi anh em 1 vai thông tin về bác lai nhà mìnhVề giới tính đăng kí trên diễn đàn là con trai nhưng về khoản gái gú thì anh em....Hôm trước em có ý định dắt theo 1 em( đã gửi ảnh cho anh Lai coi trước) lúc đầu rất hứng khởi bảo em dẫn đi nhưng không hiểu sao sau một hồi chat chít lại bảo em cứ đưa đến sân không anh thì người khác đội mình nhiều anh em chưa có người yêu mà hic,làm em chán luôn
Anh Lai đang dần trở thành cái thớt cho chúng nó chém rồi ^^ . Chúc mừng anh !
Hôm chủ nhật anh em ta ai có máy ảnh,máy quay băng rôn thì mang đi nha,phải giữ lại từng khoảnh khắc đáng nhớ này,rồi làm 1 bản báo cáo tổng kết giải.Anh Tony Tùng phải có mặt ở đó nha.Không thể thiếu anh được.