Bàn vào lưới Lazio đó là sút bừa thậm chí là sút bậy, may mà vào chứ không vào chắc cả đội bụp cho. Đầu mùa này Krasic ghi bàn ầm ầm thật nhưng cũng đầy pha đá "bắn chim", sút xa ngoài vòng cầm thì như đuổi ruồi (h vẫn thế ), lúc đó cứ nghĩ Krasic bị bốc quá, nhưng hóa ra là ngược. Lúc đó bốc mới ghi được bàn, hết may thì quả nào cũng sút trượt do vội quá, chứ không phả bốc quá . Krasic đá đơn giản, dốc bóng cắm đầu chạy, đầu mùa Krasic đã làm không chỉ chúng ta mà còn là các hậu vệ bất ngờ, nhưng chủ yếu là tốc độ và khả năng dốc bóng (ko phải đi nhé) rất dễ bắt bài và sau đó là bị bắt bài thật. Có vấn đề là gặp sai, gặp khó Krasic vẫn không nản và cũng không thèm sửa. Cái này đúng là phải có hlv hay là đồng đội nào đó cũng được nhắc cho để sửa chứ không thì khó lắm. Rõ ràng Krasic có tiềm năng và cả khả năng, nhưng anh cũng rất cần phải thay đổi mới khẳng định được mình và giúp được Juventus đi lên.