Nhỡ khi qua Juve hắn thay đổi tính tình thì sao ? Bên Juve có Alex , trc đó báo chí cũng có đưa tin Alex là ko vấn đề gì nếu Cass là đồng đội tại Juve ( còn đá cặp nữa ấy chứ ) . Còn Melo , 2 con ngựa điên gặp nhau có khi bị thuần hóa hết . Cái này gọi là lấy độc trị độc .
Cái loại siêu bẩn như Adebayor mà Juve còn hay chém gió này nọ thì Cass tại sao ko ? Cassano ko tự nhiên mà nổi điên , hắn thiếu kiềm chế và bốc đồng chứ ko tới nổi bẩn như những tên bẩn khác , ít ra hắn cũng ko chửi clb cũ khi ra đi và hắn chưa hề có cái kiểu đá ko nhiệt tình trên sân .
Các bác nói em mù quáng cũng đc , nhưng em rất ủng hộ và chờ đợi ngày Cassano khoác áo Juve , từ hồi Cassano đá ở Roma đã thấy kết hắn rồi . Em mong vụ này lâu rồi và bây giờ nếu ko có đc Cassano thì chắc sẽ ko bao giờ .
Ko hiểu sao peAn lại hợp nhãn chú xấu giai mặt rỗ này nhỉ ? Adebayor chỉ là loại hám tiền chứ chưa đến mức siêu bẩn :
- Viết tự truyện về chuyện đã từng bán xúc xích cho hơn 100 cô gái , nguyên nhân tại sao ghét Gentile - HLV U21 , Totti . Nguy cơ sự việc trong phòng thay đồ , BLD ... sẽ lọt ra ngoài .
- ném thẳng áo vào mặt HLV trưởng .
- chửi nhau với chủ tịch CLB đáng tuổi ông nội .
- thái độ khi thi đấu : tranh cãi với trọng tài , khiêu khích đối thủ , nhổ nước bọt vào mặt đối thủ , hay nhăn nhó và ảnh hưởng tâm lý khi đội bóng gặp khó khăn ...
- thái độ với đồng đội : quá nhiều cầu thủ tỏ ra không thích ra mặt như Cannavaro , Totti , De Rossi ... có thể cả Buffon và Alex ( cách trả lời phỏng vấn của Alex chỉ là xã giao ) .
...
Juve đã có những cầu thủ Italia tài năng nhất nên không cần thiết phải có thêm cầu thủ Italia bựa trong đội hình . Trên TG có nhiều tiền đạo có đẳng cấp và khả năng hơn Cassano ( không danh hiệu , trụ cột 1 clb làng nhàng , đánh mất mình bởi các xì căng đan ...) . Casano nên sang PL - nơi có nhiều cầu thủ có cùng cá tính như mình . Nếu Juve muốn cho Cassano cơ hội sửa sai thì đáng ra phải tạo cơ hội cho những cầu thủ do chính mình đào tạo như Giovinco , Criscito mới phải . 2 con ngựa điên thì thường đá nhau , hoặc cùng đá những con ngựa khác , nhất là khi trong đội bóng ko có người đủ sức vác roi để quất .
Moggi cũng chỉ là 1 con người , khi ông ấy còn tại vị cũng không thiếu những thương vụ sai lầm . Nữa là hiện nay , 73 tuổi , không chức vụ , trong vòng lao lý . Các phát biểu chỉ nhằm đánh bóng bản thân hơn là vì CLB cũ , thường là nước đôi và vô thưởng vô phạt .