nói thế chứ ông Marrota nhà mình kết anh này lám , trên goal.com vừa mới đăng tin Juve nhà mình đã chuẩn bị sẵn 1 két tiền để tậu anh Dzeko va cả anh G.Bale bên TTH để hoàn tất hàng công của Juve vào mùa hè năm sau
Quả đấy chắc khó xảy ra. Vụ này còn um xùm hơn vụ Krasic hồi hè nhưng phải nói là Krasic kiên định vì đã chót phải lòng Juve (Ký nháp hợp đồng rồi). Dzeko không kiên định được vì thế của anh ta khác Krasic.
Có lẽ Dzeko cũng giống Adebayor thôi, cứ sang Man City 1,2 năm rồi sẽ ngồi ngoài. Lúc đấy Juve sang đón cũng chưa muộn.
Khả năng thành công của tiền đạo phụ thuộc vào niềm tin của HLV và đồng đội, sau đấy mới đến khả năng. Ở Man City chưa có khái niệm phối hợp, nên những chú mới đến sẽ khó thành công ngay. Hơn nữa, chừng nào Tevez còn ở đấy thì bóng sẽ chỉ tập trung cho Tevez, Dzeko chỉ làm nhiệm vụ chim mồi và đánh đầu thôi. Phí tiền
Nhưng nếu sang Juve thì lại khác, khi đó Dzeko sẽ là đầu mối của mọi đường bóng. Hơn nữa Juve có Krasic, với lối đánh biên tốc độ thì sẽ kéo lệch đội hình đội bạn, đó sẽ là những khoảng trống mà Dzeko có thể tỏa sáng và thích thú.