Author Topic: Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý  (Read 57194 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline Dkv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,994
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #160 on: October 23, 2010, 11:35 PM »
Thực ra việc đẩy Inter xuống hạng chưa chắc đã làm bóng đá Italia xuống cấp vì trong đội hình của Inter toàn cầu thủ nước ngoài. Khi vụ Calciopoli 2006 diễn ra nó đã đưa Inter lên làm kẻ thống trị Seria A và từ điều đó nó đã cướp đi rất nhiều cơ hội để các cầu thủ Ý được tích lũy kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu. Hơn nữa khi Inter có 1 trình độ khác so với phần còn lại của Seria A, thì các đội bóng còn lại chỉ cố gắng đuổi kịp Inter trong Seria A, mà bỏ qua đấu trường châu Âu, các đội bóng ko dám bung sức vì sợ về Seria A bị Inter bỏ quá xa. Nên việc xử Inter xuống hạng chưa chắc đã là 1 điều ko tốt.

Offline Gaetano Scirea

  • Juventini
  • *
  • Posts: 783
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #161 on: October 24, 2010, 10:05 AM »
Đẩy đkvđ c1 xuống hạng,rồi bđ italia sẽ càng xuống cấp trên đấu trừơng châu âu.liệu FIGC có dám làm điều này ko,khi mà inter h là đại diện ưu tú nhất cho nền bđ italia(dù ko có cầu thủ ngừơi italia)
Juventus - Tình đầu là tình cuối

Offline akazzurri

  • Io Che Sarò Bianconeri
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,199
  • Gender: Male
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #162 on: October 24, 2010, 10:12 AM »
Có dám xây lại nhà từ móng không, hay lại cứ chỉ vá từ nóc
AKAZZURRI

Offline Luka

  • Youngster
  • *
  • Posts: 3
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #163 on: October 24, 2010, 12:02 PM »
thực sự không hiểu rõ lắm là các bạn nắm Calciopoli II này đến giai đoạn nào rồi...

mình có đọc lại toàn bộ Pic và thấy rằng vẫn chưa thấy nêu ra kết quả của cái gọi là "mother of all call" để nói về cuộc nói chuyện giữa Bergamo và Fachetti trong đó Moggi cho rằng chính Faccetti đã đề nghị Collina làm trọng tài. Điều này đã được hỏi thẳng con trai của Faccetti có phải giọng của cha mình hay không thì anh con trai đã phủ nhận, nhưng sau đó tòa lại nhờ đến các chuyên viên kỹ thuật, họ đã khẳng định không phải Faccetti nói ra Collina mà là Bergamo. Bằng chứng lớn nhất gần như đã vô giá trị.

Mọi người có vẻ vẫn theo sát tutto, nhưng thực tình những tờ như TUTTO HAY La Stampa thì bênh Juventus hơi lộ nên các thông tin bất lợi thường không đưa rõ. Thực sự Calciopoli tàn dư bây giờ chỉ là bản thân Moggi.

Đây là một bài báo bằng tiếng Ý của một nhà báo nổi tiếng và cũng là 1 Juventini:
http://voglioscendere.ilcannocchiale.it/post/2552530.html
http://www.j1897news.com/2010/10/22/il-travaglio-juventino/
(ông này có hẳn 1 trang trên Wikipedia)

Bản dịch TA tạm thời như sau:

[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Let's go on, because there are many lies which have been exposed during this week. Do you remember Calciopoli? It was all extremely clear when in 2005 the calls made by Moggi came out. Some months ago the lawyers of Moggi during Naples trial say: the magistrates and the Carabinieri have not used all the calls. Why? Because what Moggi did everyone did in reality, even those who proclaimed themselves victims of the cupola of Calciopoli. Facchetti did the same and (the lawyers of Moggi) revealed clamorously a call between Facchetti and Bergamo, in which, the lawyers of Moggi say, Facchetti told Bergamo “put in Collina”, the referee whom, according to Moggi's lawyers, Facchetti wanted to impose to Bergamo, clearly because Collina was favorable to Inter. Someone said: Facchetti did it in order to defend himself from the cupola, but the real question is: did Facchetti really said that sentence?, because if Facchetti said it then Inter have to be prosecuted exactly the way the other clubs involved in Calciopoli were prosecuted. Proving that Facchetti is guilty doesn't prove that Moggi is innocent  though. If ever we have two people who are guilty, we have one more person who is guilty. Instead Moggi wanted to use it in order to say: Facchetti did it as well, then I'm innocent. This is the theorem which is usually applied with Berlusconi and Craxi in the past: if I'm a thief but I can prove that there is another thief, then we are not two thieves, we are both not thief! This is not how things really should work, but if it could be proved that Facchetti has asked for and obtained, but even just asked for, a referee to the designator, it would mean that he had, at least once, done what Moggi always did, and Inter should be, proportionally, prosecuted.
All this mess all of a sudden stopped, we didn't hear anything about it any more, in the meanwhile the trial was going on even if the newspapers told us nothing and the people knew nothing about it. What happened then? It happened that the Court asked an expert to listen again to that particular call in order to certify whether the lawyers of Moggi were right and even Inter had to be prosecuted because of what Facchetti said. The son of Facchetti had already said: no, that was not my father's voice, it was clearly Bergamo who said that thing about Collina and not my father, whose voice I recognize. But they didn't trust him and said: it's Facchetti's son, he defends the memory of his father and can't be trusted. So the expert sent by the Court verified and what did he verify? That it was Bergamo who said that thing and not Facchetti. So all the mess created by Moggi and his trumpeters, who are many yet, on the various newspapers, was based on something which is false, they have slandered a dead man. How? Simply by inverting the sentences and attributing to him a thing Bergamo had said. Of course, (after this discovery) there has not been the same clamour which there had been before (when the newspapers said that it was Facchetti who said 'put in Collina'), so there are many people, even in good faith, who believe that Moggi is harassed by the lobby of the magistrates, allied with Inter. It is not clear for what reason magistrates from Naples should be allies of Inter, but there are lots of people, even in good faith, who believe there is a conspiracy, because they have no chance to see a larger scenario and so everyone simply trust his fav club. Some (many, I say) juventini think that Juventus are victims of a conspiracy. Why? Simply because they were not given the means to understand that the management of Juventus in that era, the Moggi-Giraudo era, was a management which was polluted by the permanent and steady sporting illicit act. A juventino, who knows the facts and feels shame for what his fav club did, says it.[/quote]

P/s: tôi chỉ là một fan chung của bóng đá Ý.

Offline Gaetano Scirea

  • Juventini
  • *
  • Posts: 783
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #164 on: October 24, 2010, 02:53 PM »
Cám ơn bạn đã đóng góp,nhưng bạn nói thế mình thấy không hợp lí.thứ nhất đến lúc này có thể khảng định việc tứơc 1 scu cuả juve trao cho inter cuả g.rossi là hoàn toàn sai lầm.thứ 2,những đọan ghi âm đựơc đưa ra đang dần chỉ ra rằng ko chỉ juve mà có rất nhiều đội bóng khác có những cuộc gặp gỡ trọng tài.mình cũng ko hiểu khái niệm"bằng chứng lớn nhất" cuả bạn là gì?bạn nói calciapoli 2 thực ra chỉ cuả mỗi moggi,nhưng thực tế là rất nhiều cầu thủ của juve,milan...đã đựơc gọi lên toà làm chứng,andrea agnelli cùng blđ của juve cũng đang có những hành động quyết liệt.Có thể juve không vô tội nhưng nếu chỉ ra đựơc,những đội khác và inter cũng chẳng sạch sẽ gì,thì án phạt 4 năm trứơc của juve là quá vô lí và nặng nề.
Juventus - Tình đầu là tình cuối

Offline Ju_ve

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 156
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #165 on: October 24, 2010, 04:11 PM »
Các bạn đừng hy vọng vào chuyện Inter sẽ bị xuống hạng hoặc trừ điểm. Kết quả cuối cùng là tất cả cùng có tội thì tất cả đều trằng án  , huề cả làng . 2 Scudetto sẽ được trả lại cho Juve , còn những gì Juve đã mất khi bị xuống hạng thì sẽ chẳng có ai bù đắp cho đâu dù chỉ là 1 xu.

Offline forza_alex

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,106
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #166 on: October 24, 2010, 07:02 PM »
Danh dự đâu có thể mua được bằng tiền...
Này thì ký...

Offline Luka

  • Youngster
  • *
  • Posts: 3
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #167 on: October 24, 2010, 07:30 PM »
http://www.youtube.com/watch?v=ezJCMEaXR1Y

đây chính là cái mình gọi là bằng chứng lớn nhất mà cũng là đoạn băng Moggi đưa ra làm đối trọng. Bạn có thể nghe qua, bằng tiếng Ý nhưng chữ Collina thì rất rõ.

Nhưng hiện nay thì chuyên gia cua tòa án đã khẳng định Bergamo mới là người nói ra cái tên Collina không phai Faccetti.

Việc tước Scudetto của Juve thì cái này là theo phán quyết xử phạt nhưng việc trao nó cho Inter thì FIGC chịu áp lực từ phía UEFA.

Tẹo nữa, mình sẽ giải thích cụ thể hơn.

Offline dinozoff1991

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,679
  • Gender: Male
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #168 on: October 24, 2010, 07:54 PM »
Inter ko bị giáng hạng cũng được nhưng FIGC chỉ cần trừ điểm và nhất là trả lại 2 Scudetto cho Juve là hợp lý nhất.Inter mà còn trị vì ngày nào thì Serie A còn khổ ngày ấy  

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #169 on: October 24, 2010, 07:56 PM »
Calciopoli chính là sai lầm của cả hệ thống bóng đá Ý, chứ không chỉ đơn giản là Inter lật đổ Juve-Milan.
Nhưng cũng không phải xoa dịu đi sự ngu ngốc của G. Rossi trước khi về vườn. Chính Rossi đã cố tình đẩy nhanh quá trình điều tra một chiều đấy để đẩy Juve xuống hạng, trừ điểm Milan, Fio và đưa Chievo đi dự C1.
Calciopoli II cũng sẽ trả giải quyết được nhiều vấn đề của bóng đá Ý, Inter bị phạt thì rốt cục cũng chỉ là nhát dao kết liễu nền bóng đá thối nát nhất châu Âu nhưng không có nghĩa là nên bỏ qua mọi chuyện. Inter không giành được Scudetto trong vòng nhiều năm không phải do trọng tài mà do họ không có tài và chưa đủ sức để sánh với Milan-Juve. Juve đã giành 2 scudetto với đội hình mạnh nhất và những chiến thắng trên sân cỏ, nên chả có lý do gì phải trao cho kẻ ngoại đạo Inter.


Offline Luka

  • Youngster
  • *
  • Posts: 3
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #170 on: October 24, 2010, 08:25 PM »
Ngày xưa cũng thích coi Zizou nên tôi cũng có theo dõi Juve, mình hiểu tình hình chứ không phải là không hiểu. Nhưng vấn đề ở đây là lý trí, tức là ra trước tòa án mình không thể thanh mình theo như bài post ở trên.

Căn cứ pháp lý và bằng chứng là những thứ quyết định. Việc trao cho Inter chiếc Scu năm 06 là để Ý có đủ đội tham dự UCL. Và Milan đã giành chức vô địch. Inter sau khi Juve và Milan bị trừ điểm trở thành đội có số điểm cao nhất, và UEFA đã ra hạn hai lần cho FIGC phải chỉ định ra một nhà vô địch.

KL: Rossi làm thế theo tôi là có sức ép và còn vì tương lai cho bóng đá Ý trong thời gian gần. Nếu không trao Scudetto đó cho Inter thì Ý không có đội nào đi UCL. Cái mà theo tôi nghĩ là chiếc Scudetto đó Inter cũng không mong muốn, họ được hưởng chiếc Scudetto đó là vì tình hình chung.

Theo cảm nhận của mình, từ rất nhiều nguồn và kiến thức pháp lý thì mình nghĩ nặng nhất sẽ là chiếc Scudetto 06 sẽ được treo không trao cho ai. Còn mình không nghĩ nó sẽ được trả về cho Juve. Moggi có thể bị buộc tội với án phạt hình sự chứ không chỉ là việc cách lý khỏi bóng đá. Naples là tòa dân sự không phải tòa thể thao.

Moggi cố gắng chứng minh Inter làm tương tự nhưng giả sử Facetti có làm thật sự đi nữa thì không có nghĩa là Moggi và Giraudo vô tội. Một kẻ trộm khai ra một kẻ trộm khác không có nghĩa anh ta vô tội. Luận điểm hoặc tất cả có tội hoặc tất cả vô tội đã coi như thừa nhận rồi.

P/s: các bạn nên đọc thật kỹ bài báo tiếng Ý được dịch ra ở trên thành tiếng Anh, vì theo mình người viết là một Juventino đồng thời là cây bút có danh tiếng.

Offline Gaetano Scirea

  • Juventini
  • *
  • Posts: 783
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #171 on: October 24, 2010, 10:23 PM »
Thì mục đích của moggi là kéo càng nhiều kẻ xuống vũng bùn cùng mình càng tốt,còn với juve thì đòi lại những gì có thể mà juve đã bị tứơc đoạt 4 năm trứơc
Juventus - Tình đầu là tình cuối

Offline Nguyen Hai Long

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,532
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #172 on: October 24, 2010, 10:34 PM »
Quote from: Gaetano Scirea
Thì mục đích của moggi là kéo càng nhiều kẻ xuống vũng bùn cùng mình càng tốt,còn với juve thì đòi lại những gì có thể mà juve đã bị tứơc đoạt 4 năm trứơc
Thực ra khó đòi lại, mà muốn tất cả cùng mất, để cho thế giới biết Inter có sạch sẽ như những gì họ vẫn tự xưng

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #173 on: October 25, 2010, 02:21 AM »
Quote from: Luka
Ngày xưa cũng thích coi Zizou nên tôi cũng có theo dõi Juve, mình hiểu tình hình chứ không phải là không hiểu. Nhưng vấn đề ở đây là lý trí, tức là ra trước tòa án mình không thể thanh mình theo như bài post ở trên.

Căn cứ pháp lý và bằng chứng là những thứ quyết định. Việc trao cho Inter chiếc Scu năm 06 là để Ý có đủ đội tham dự UCL. Và Milan đã giành chức vô địch. Inter sau khi Juve và Milan bị trừ điểm trở thành đội có số điểm cao nhất, và UEFA đã ra hạn hai lần cho FIGC phải chỉ định ra một nhà vô địch.

KL: Rossi làm thế theo tôi là có sức ép và còn vì tương lai cho bóng đá Ý trong thời gian gần. Nếu không trao Scudetto đó cho Inter thì Ý không có đội nào đi UCL. Cái mà theo tôi nghĩ là chiếc Scudetto đó Inter cũng không mong muốn, họ được hưởng chiếc Scudetto đó là vì tình hình chung.

Theo cảm nhận của mình, từ rất nhiều nguồn và kiến thức pháp lý thì mình nghĩ nặng nhất sẽ là chiếc Scudetto 06 sẽ được treo không trao cho ai. Còn mình không nghĩ nó sẽ được trả về cho Juve. Moggi có thể bị buộc tội với án phạt hình sự chứ không chỉ là việc cách lý khỏi bóng đá. Naples là tòa dân sự không phải tòa thể thao.

Moggi cố gắng chứng minh Inter làm tương tự nhưng giả sử Facetti có làm thật sự đi nữa thì không có nghĩa là Moggi và Giraudo vô tội. Một kẻ trộm khai ra một kẻ trộm khác không có nghĩa anh ta vô tội. Luận điểm hoặc tất cả có tội hoặc tất cả vô tội đã coi như thừa nhận rồi.

P/s: các bạn nên đọc thật kỹ bài báo tiếng Ý được dịch ra ở trên thành tiếng Anh, vì theo mình người viết là một Juventino đồng thời là cây bút có danh tiếng.

Xin lỗi bạn, nhưng những gì bạn nói về Inter và G. Rossi thì tôi thấy hoàn toàn không hợp lý

Thứ nhất là về G. Rossi, đấy không phải là một người có thể hy sinh vì một cái gì (Bằng chứng là ngay sau đấy lão nhảy tót về làm Giám đốc ở Italia Telecom). Cái mà lão ấy làm nếu nhìn "thẫu xương" thì là một phần kế hoạch mà Inter đã dựng sẵn khi Inter chính là "chủ mưu" vụ nghe lén điện thoại của các nhân vật trong làng bóng đá Italia (và theo như tôi biết thì nếu Moggi và M. Santis chứng minh được họ vô tội thì Inter sẽ được đưa ra tòa dân sự vì xâm phạm đời tư của người khác, Vieri đã làm điều này trước đó) và ém nhẹm hoặc xóa những đoạn liên quan đến Inter.

Còn về vụ xét xử Moggi thì đó là hai phiên tòa khác nhau như bạn nói. Moggi đã bị FIGC cấm hoạt động thể thao trong 5 năm vì cáo buộc sử dụng sức ép lên trọng tài làm sai lệch kết quả các trận đấu (do CONI xét xử, theo đề nghị của FIGC năm 2006 là 5 năm, sau đó Abate đã đề nghị nâng mức đó lên là "chung thân") và bị xét xử dân sự trong các hoạt động gian lận trong chuyển nhượng (thông qua GEA) và đó chính là lý do tại sao phiên tòa dân sự Naples đang diễn ra.

Cái mà Moggi đang cố cãi chính là lật lại lập luận của phiên tòa thứ nhất là ông ta liên hệ với người có trách nhiệm phân phối trọng tài (Theo Moggi thì hầu như tất cả các quan chức của các đội bóng đều có liên lạc với những vị quan áo đen và điều đó là điều mà FIGC ko cấm) và sử dụng các SIM của Thụy sĩ để thực hiện các vụ trao đổi bí mật này. Chính từ mục đích này mà các cuộn băng còn lại (chưa kể một số lượng lớn đã bị hủy 1 cách khó hiểu năm 2006 vì cho là không quan trọng, những phần được coi là chứng cứ của Moggi trước tòa chính là 1 phần may mắn không bị tiêu hủy)

Nhưng nếu muốn hiểu thực sự về công lý của Italia thì tôi nghĩ là không đơn giản. Đây chỉ là cuộc chơi của những thế lực chứ không phải là công lý. Người Ý thường nói là họ có thể tìm thấy công lý nhờ Mafia chứ không phải nhờ các vị quan tòa  



À quên, vụ này Juventus vẫn chưa hoàn toàn nhập cuộc.
Hiện tại Juventus vẫn đang yêu cầu FIGC tiến hành cuộc điều tra độc lập và sớm có câu trả lời chính thức cho Juventus (Đây là cương vị pháp lý là Công ty Juventus). Trưởng lý Palazi vẫn đang chần chừ và chờ đợi kết quả từ tòa dân sự Napoli để có thể tiến hành chính thức các thủ tục bắt đầu xét xử tại tòa thể thao.

Theo như dự báo của Moggi và giới báo chí Italia thì phiên tòa thể thao sẽ diễn ra vào cuối mùa giải, những quyết định sẽ được đưa ra khi giải vô địch đã kết thúc.

PS: Ở đây phần lớn mọi người đều hiểu tình hình bạn ah. Không cần thanh minh, thanh nga gì đâu. Bóng đá là môn thể thao, kết quả nó phản ánh thực tế trên sân cỏ chứ không phải trên bàn giấy.
« Last Edit: October 25, 2010, 02:23 AM by Souslevent »

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #174 on: November 16, 2010, 05:30 PM »
Sáng nay phiên tòa dân sự Napoli tiếp tục phiên xét sử vụ án Calciopoli với những tình tiết chứng tỏ Juve hoàn toàn không được lợi lộc gì từ trọng tài

Tớ lược dịch đoạn trần tình của anh tài Bertini sau, nhưng anh ấy nói ngắn gọn là "Có đôi khi tôi đã xử ép Juve"... "và sau đó thổi có lợi cho Milan"



madkiller_2008

  • Guest
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #175 on: June 16, 2011, 04:45 PM »
Mấy bạn tifosi (ko biết của CLB nào) hổ báo quá.

Nhưng thế này, để sỉ vả người khác thì mình phải hơn đc người khác, phải đủ tư cách. Còn ko thì chỉ như đàn bà to mồm thôi. Chúng ta cùng là tifosi cả. Khi nói chuyện với nhau thì cần nói đến chức vô địch Serie A trước đã. Khi nào có CLB  đủ số lần đoạt Scudetto như Juve thì hãy to mồm sỉ vả cũng chưa muộn. Còn bây giờ, cả Milan, Inter hay Roma muốn xỉa xói Juve cũng cần xem có nên mua cái mặt nạ để tránh xấu hổ hay ko đã

...Nhưng mà từ giờ đến đó có lẽ cũng còn khá lâu. 

P/S: Cách nói chuyện trong nơi công cộng như 4rum cũng phản ánh cách một con người được dạy dỗ. Hy vọng các bạn hãy tôn trọng mình trước khi tôn trọng người khác.

====================================

@ Long: Bạn coi chừng đc tăng warn và cho leo cột dài hạn nữa đấy. Người ta như thế nào cũng ko phải mình như thế đấy theo đâu.

Offline Nguyen Hai Long

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,532
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #176 on: June 16, 2011, 05:31 PM »
Em lúc đầu còn viết ác hơn cơ, sau nghĩ lại xoá bớt đi đấy. Ko nói cũng biết là từ đâu đến, cái kiểu gọi như thế là biết mà anh

Offline linkno1

  • Juventini
  • *
  • Posts: 572
  • Gender: Male
  • Tony L Tran
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #177 on: July 05, 2011, 08:14 PM »
Theo như kết quả mới nhất từ goal.com
inter sẽ bị lấy lại scu năm 06...3 đội đáng phải xuống hạng năm đó là inter, milan, livorno chứ ko phải juve
tiếc là theo luật của ý, sau 5 năm ko có hiệu lực nên khả năng inter ko bị trừng phạt j thêm cũng như juve ko đòi hỏi đc lợi ích hay đền bù j
scu năm 06 sẽ bị bỏ trống giống năm 05

Giá mà có kết quả sớm hơn vài năm, có lẽ juve ko đến nỗi bi đát...dù sao lương tâm cũng đc an ủi phần nào...
Never say never

Offline Nguyen Hai Long

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,532
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #178 on: July 05, 2011, 10:09 PM »
H thì mấy bạn Ỉn tè hết vênh nhá

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #179 on: July 05, 2011, 10:13 PM »
Trò chơi chính trị thôi, chúng nó ngâm cho quá thời hạn rồi mới công bố, tránh bị Juve kiện ngược lại sẽ có rất nhiều hệ lụy, công lý nửa mùa. Juventus đã quá chủ quan nên phải trả giá đắt cho sự ngạo mạn, xem thường đối thủ của Moggi.
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua