Đúng. Hiện tại thì phẩm phán cùng đoàn luật sư của các ông bên nguyên (Luciano Moggi, De Santis...) chỉ làm cái việc là chứng minh rằng thực sự các bác ấy có tội sắp xếp - gây áp lực lên trọng tài hay không. Như vậy là nó chỉ xoay quanh vụ kiện của Luciano Moggi.
Mấu chốt (và quả bom) nằm ở chỗ phiên tòa này có quyết định mổ băng tiếp hay không. Nghĩa là đưa các cuộn băng ghi âm mà ông tướng Giancarlo Facchetti của Inter Milan nói chuyện với người phân công trọng tài, vào các phiên luận tội. Hiện tại thì tòa án Napoli vẫn chưa quyết định. Và nếu tòa án Napoli tiếp tục bỏ qua thì FIGC có mổ những cuộn băng này không? Giờ đây, việc đó là một cuộc chơi rất khó đoán. Mình nghĩ là nó còn phải kéo dài lâu nữa, rất lâu
Nếu bây giờ bác Mọc gi mà lật được phán quyết về vụ liên lạc với Trọng tài và gây sức ép để họ đưa ra những phán quyết có lợi cho Juve thì coi như Calciopoli I đã sai hoàn toàn. Sau đấy chắc chắn Juventus sẽ vào cuộc và kiện ngược lại FIGC về những quyết định khi chưa xem xét hết chứng cứ mà chỉ tập trung vào soi mói Moggi và Juve.
Với những diễn biến như bây giờ thì điều đó đang nằm trong tầm tay. Vì ngoài Moggi còn có rất nhiều các GĐ các đội bóng khác liên lạc với trọng tài, hơn nữa những cuộn băng về Fachetti còn kinh tởm hơn nhiều.
Nếu làm mạnh thì Inter sẽ dính chưởng!
Nhưng còn một vấn đề khác là Công tố của FIGC Plazzi đang lần chấn trong vụ tiếp tục mổ băng vì kêu ca là quá nhiều băng cần phải lọc, phải nghiên cứu. Chuyến thăm Abate của Agnelli và Marotta hồi đầu tháng chính là vấn đề này. Juventus sẵn sàng hỗ trợ FIGC trong vụ nghe và lọc những cuộn ghi âm bằng những phương tiện hiện đại nhất. Đấy là điều mà Moratti đã sợ