Hôm qua mọi người đá ổn định hơn mấy trận trước. Tổ chức được trận đấu, phòng ngự và phản công đều có ý đồ rõ ràng. Tuy còn lỗi chuyền hỏng nhiều, nhưng cũng có cố gắng trong các pha phối hợp. Thể lực thì khỏi nói, mọi người cũng biết chúng ta đuối như thế nào :-O
@ Thailam: vẫn thể hiện được duyên ghi bàn, tuy nhiên ở một vài tình huống phải biết phối hợp với tuyến 2 đang dâng lên, điều này đã góp ý rất nhiều lần nhưng không thấy Thailam để ý tới. Cần có sự thay đổi ở điều này.
@ keypop: đá có tiến bộ qua thời gian dài đá với đội, thể lực tốt hơn hẳn, khống chế bóng được, chịu khó về phòng ngự, nói chung là có chuyển biến tích cực. Vấn đề khắc phục ngay là vài tình huống nên nhìn đồng đội để chuyền (cả chuyền về hậu vệ khi phòng ngự hoặc một số tình huống cắn răng cắn lợi sút khi tấn công)
@ thủ môn: Dũng và Thiện đều na ná như nhau bắt và phản xạ tốt (Thiện thì tập trung hơn Dũng). Các món khác như đọc tình huống, làm chủ khu vực (giữ cự ly với hậu vệ và cả đội hình), sức bậc ở tình huống thứ 2, thứ 3...thì đều đều. Chết người là thiếu tự tin khi buộc phải khống chế bóng bằng chân. Nhắn 2 bạn là: bóng vào chân thì không bao giờ đích đến là tiền đạo đối thủ, cứ bình tĩnh khống chế, khi không thể chuyền tốt nhất cho đồng đội thì 2 bạn còn 2 đường biên dọc nữa. Ở đây, để hạn chế áp lực cho các thủ môn các cầu thủ khác nên lui về hộ trợ cho thủ môn để phối hợp lấy bóng.