Em Quynh Trang mới vào mà làm xôn xao cả forum , cũng tại toàn con trai hihi.
Em QT kể chút vì quá trình tìm lại JFC đi
Em được biết biết đến Juve từ C1 năm 2000-2001 , ấn tượng để lại trong em rõ nét nhất là trận Juve- Mu , một đứa con gái còn bé tí chỉ thích chơi búp bê mà em vẫn phải cùng papa thức xem bóng đá (em sợ ma nên ko dám ngủ 1 mình, hjc), trận đó do Quang Huy bình luận và Juve đã thua. Lúc đó em chỉ thấy ghét Quang Huy vì tại sao bình luận thiên vị như thế chứ, còn Juve thua thì mình cũng thấy thương thương à. Có lẽ từ lúc đó em bắt đầu biết đến tình yêu bóng đá và Juve. Em lớn lên với tình yêu đó, với ước mơ được một lần đến Torino nhưng thực sự mọi chuyện ko dễ dàng như em nghĩ. Năm 1 đại học thì em cũng đã tham gia vào forum nhưng thời gian đó có khá nhiều chuyện xảy ra. Bây giờ em thực sự muốn tìm lại tình yêu của mình, em biết là đã sai nhưng có lẽ là ko quá muộn để em được trở về.
Mong cả nhà thông cảm và đón nhận em. Cảm ơn cả nhà.