Author Topic: Kết quả các trận đấu của JFC  (Read 187301 times)

0 Members and 7 Guests are viewing this topic.

Offline nedvedqa

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,096
Kết quả các trận đấu của JFC
« Reply #700 on: November 08, 2011, 11:01 AM »
Anh em lại trở lại mạch chiến thắng rồi  >:)
Chiều nay... thương nhớ nhất chiều nay
Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy
Tôi uống cả em và uống cả
Một trời quan tái, mấy cho say!.

Offline LangKhach

  • Youngster
  • *
  • Posts: 8
  • Gender: Male
Kết quả các trận đấu của JFC
« Reply #701 on: November 08, 2011, 12:34 PM »
Anh em lại trở lại mạch chiến thắng rồi  >:)
Dạo này chú trốn nợ ah
Sống trên đời là một trang nam tử
Ý chí vững vàng và tình cảm lại mênh mang

ĐT : 0979862986

Offline Juv-cule0206

  • Youngster
  • *
  • Posts: 4
  • Gender: Male
Kết quả các trận đấu của JFC
« Reply #702 on: November 08, 2011, 10:50 PM »
Chúc mừng chiến thắng của AE!
Bụi trần gian làm mờ đi tất cả,
Chỉ có tình bạn còn mãi trong ta!

Lê Cư    090.22.43.497

Offline damducquynh

  • Juventini
  • *
  • Posts: 629
Kết quả các trận đấu của JFC
« Reply #703 on: November 09, 2011, 07:23 AM »
Cố lên anh em! ~^o^~
[div align=\\\"center\\\"]  T. O. P
                   Looking at you, I can't breath. But without you, I am dead.


Gặp gỡ nhiều người, học tập từ nhiều người. Một trong số họ, hoặc là tất cả, có thể trở thành hình mẫu cho bạn. Rồi một ngày nào đó, bạn cũng sẽ trở thành hình mẫu của một ai đó.[/div]

Offline nedvedqa

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,096
Kết quả các trận đấu của JFC
« Reply #704 on: November 09, 2011, 10:58 AM »
Dạo này chú trốn nợ ah

học tập ku Quân xem khi trở lại có hoành tráng không  :D, nếu ko có gì thay đổi thì tối nay sẽ được gặp anh em.
Chiều nay... thương nhớ nhất chiều nay
Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy
Tôi uống cả em và uống cả
Một trời quan tái, mấy cho say!.

Offline partygirl

  • Juventini
  • *
  • Posts: 386
Kết quả các trận đấu của JFC
« Reply #705 on: November 10, 2011, 08:32 PM »
trận hum qua thua hay sao mà các bác nhà mình im lim thế chứ  :-/
Đời là mấy tí :v

Offline Vinh Lê quang

  • Juventini
  • *
  • Posts: 261
  • Gender: Male
Kết quả các trận đấu của JFC
« Reply #706 on: November 10, 2011, 09:28 PM »
trận hum qua thua hay sao mà các bác nhà mình im lim thế chứ  :-/
làm gì có sân mà đá >"<
@ 13 to 666
Guárdate la alegría pa'ti,mis hermanos

Offline thienlai

  • Juventini
  • *
  • Posts: 888
  • Gender: Male
Kết quả các trận đấu của JFC
« Reply #707 on: November 16, 2011, 11:28 PM »
Kết quả trận đấu giữa JFC Miền Bắc và Tea Milk FC, 19h00 ngày 16/11/2011.
Đội hình ra sân:
--------------------------- Giang (gk) -----------------------------
-- Quân sa đoạ --------- Tuấn 91 ------------- Nam ----------
----------------- Lai -------------------- Tuấn lao ái -------------
------------------------------ Tuấn 92 -----------------------------

Trận đấu diễn ra căng thẳng và quyết liệt với một màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Đội bạn sớm có bàn dẫn trước nhưng không lâu sau đó JFC có bàn thắng gỡ hoà do công của Thiện Lai (8), tiếp sau đó tỉ số lần lượt thay đổi 2 - 1, 2 - 2, 3 - 2, 3 - 3, 4 - 3, 4 - 4 (đội bạn luôn dẫn trước). Trận đấu kết thúc ở phút 87 sau pha hỗn loạn trên sân. Các bàn thắng còn lại của JFC được ghi bởi Tuấn 92 (2 bàn), Nam (bắt được 1 con rùa).

Đối tác trận đấu hôm nay là đội bóng có thực lực với thể lực, tốc độ, kỹ thuật nhỉnh hơn chúng ta, đây chính là một liều thuốc thử để JFC thấy được những điểm yếu cần khắc phục:
  + Sự tập trung trong thi đấu của ae (đặc biệt là các cầu thủ trẻ) chưa cao (điển hình là Nam với pha để đối phương đá phạt nhanh từ biên trái để ghi bàn, Giang thủ môn với pha để lọt lưới không đáng có. AE trong đội chú ý lần sau hạn chế mắc phải những lỗi đơn giản này nhé);
  + Chơi bóng quyết liệt thì thiếu nhưng lại dư thừa các pha vào bóng mà nếu có trọng tài thì bị phạt thẻ vàng ngay lập tức trong khi không làm đối phương đau;
  + Các hậu vệ trẻ khi cầm bóng sân nhà cần dứt khoát trong việc chuyền lên và phá bóng, hạn chế hút theo đối phương (chú ý đá theo vị trí của mình là chính, mỗi người có một khu vực hoạt động riêng, không nên lao lên vị trí của tiền vệ để tranh cướp bóng khi tiền vệ vẫn đang đảm bảo được vị trí);
  + Tiền đạo Tuấn cần cải thiện kỹ năng phối hợp đồng đội nhiều hơn vì như thế cơ hội ghi bàn sẽ cao hơn.

PS: Khi bóng hết đường biên ngang/ biên dọc, chúng ta cần tìm mọi cách giữ lại quả bóng không để cho đối phương tổ chức đá phạt nhanh, khi đội bạn đá phạt góc, hậu vệ biên đứng sát đường biên để chắn hướng bóng vào khôn (chỉ cần đứng, không cần nhảy). Đội mình có mấy người đá tiểu xảo có bài đấy, ae trẻ tuổi chịu khó học tập nhé!
« Last Edit: November 16, 2011, 11:40 PM by thienlai »

Offline nedvedqa

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,096
Kết quả các trận đấu của JFC
« Reply #708 on: November 16, 2011, 11:36 PM »
Sau trận đấu toàn đội đã nhất trí bầu đồng chí ThienLai là cầu thủ chơi xấu nhất trận  :))
Chiều nay... thương nhớ nhất chiều nay
Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy
Tôi uống cả em và uống cả
Một trời quan tái, mấy cho say!.

Offline thienlai

  • Juventini
  • *
  • Posts: 888
  • Gender: Male
Kết quả các trận đấu của JFC
« Reply #709 on: November 16, 2011, 11:44 PM »
Sau trận đấu toàn đội đã nhất trí bầu đồng chí ThienLai là cầu thủ chơi xấu nhất trận  :))

Nếu có trọng tài thì chú là người bị thẻ vàng và thậm chí là thẻ đỏ đầu tiên vì lỗi bỏ bóng đá chân.  ()---

Offline nedvedqa

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,096
Kết quả các trận đấu của JFC
« Reply #710 on: November 16, 2011, 11:49 PM »
Nếu có trọng tài thì chú là người bị thẻ vàng và thậm chí là thẻ đỏ đầu tiên vì lỗi bỏ bóng đá chân.  ()---

Đâu có, e đá bóng trong chân thằng đấy mà tại quả bóng nó lăn nhanh thôi  :D
Chiều nay... thương nhớ nhất chiều nay
Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy
Tôi uống cả em và uống cả
Một trời quan tái, mấy cho say!.

Offline mrkey

  • Youngster
  • *
  • Posts: 2
  • Gender: Male
  • Mr.Key
Kết quả các trận đấu của JFC
« Reply #711 on: November 17, 2011, 01:09 AM »
Kết quả trận đấu giữa JFC Miền Bắc và Tea Milk FC, 19h00 ngày 16/11/2011.
Đội hình ra sân:
--------------------------- Giang (gk) -----------------------------
-- Quân sa đoạ --------- Tuấn 91 ------------- Nam ----------
----------------- Lai -------------------- Tuấn lao ái -------------
------------------------------ Tuấn 92 -----------------------------

Trận đấu diễn ra căng thẳng và quyết liệt với một màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Đội bạn sớm có bàn dẫn trước nhưng không lâu sau đó JFC có bàn thắng gỡ hoà do công của Thiện Lai (8), tiếp sau đó tỉ số lần lượt thay đổi 2 - 1, 2 - 2, 3 - 2, 3 - 3, 4 - 3, 4 - 4 (đội bạn luôn dẫn trước). Trận đấu kết thúc ở phút 87 sau pha hỗn loạn trên sân. Các bàn thắng còn lại của JFC được ghi bởi Tuấn 92 (2 bàn), Nam (bắt được 1 con rùa).

Đối tác trận đấu hôm nay là đội bóng có thực lực với thể lực, tốc độ, kỹ thuật nhỉnh hơn chúng ta, đây chính là một liều thuốc thử để JFC thấy được những điểm yếu cần khắc phục:
  + Sự tập trung trong thi đấu của ae (đặc biệt là các cầu thủ trẻ) chưa cao (điển hình là Nam với pha để đối phương đá phạt nhanh từ biên trái để ghi bàn, Giang thủ môn với pha để lọt lưới không đáng có. AE trong đội chú ý lần sau hạn chế mắc phải những lỗi đơn giản này nhé);
  + Chơi bóng quyết liệt thì thiếu nhưng lại dư thừa các pha vào bóng mà nếu có trọng tài thì bị phạt thẻ vàng ngay lập tức trong khi không làm đối phương đau;
  + Các hậu vệ trẻ khi cầm bóng sân nhà cần dứt khoát trong việc chuyền lên và phá bóng, hạn chế hút theo đối phương (chú ý đá theo vị trí của mình là chính, mỗi người có một khu vực hoạt động riêng, không nên lao lên vị trí của tiền vệ để tranh cướp bóng khi tiền vệ vẫn đang đảm bảo được vị trí);
  + Tiền đạo Tuấn cần cải thiện kỹ năng phối hợp đồng đội nhiều hơn vì như thế cơ hội ghi bàn sẽ cao hơn.

PS: Khi bóng hết đường biên ngang/ biên dọc, chúng ta cần tìm mọi cách giữ lại quả bóng không để cho đối phương tổ chức đá phạt nhanh, khi đội bạn đá phạt góc, hậu vệ biên đứng sát đường biên để chắn hướng bóng vào khôn (chỉ cần đứng, không cần nhảy). Đội mình có mấy người đá tiểu xảo có bài đấy, ae trẻ tuổi chịu khó học tập nhé!

Cái dòng in đậm đỏ đấy không biết anh Lai nói anh hay nói ai để ae còn học tập?
hình như sau khi chat với em xong mới thêm câu này vào hay sao ý  :)) :)) :))

Offline Vinh Lê quang

  • Juventini
  • *
  • Posts: 261
  • Gender: Male
Kết quả các trận đấu của JFC
« Reply #712 on: December 28, 2011, 08:50 PM »
Đợi bác Quang vào post tỷ số với cả chấm điểm ợ ! Hôm nay thắng dưng tháng bao nhiêu em cũng chả rõ >"<
@ 13 to 666
Guárdate la alegría pa'ti,mis hermanos

Offline mazzut

  • Youngster
  • *
  • Posts: 5
  • Gender: Male
Kết quả các trận đấu của JFC
« Reply #713 on: January 14, 2012, 08:49 PM »
không thấy kết quả mấy trận gần đây nhỉ? rất khát khao chờ đợi...

Offline nedvedqa

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,096
Kết quả các trận đấu của JFC
« Reply #714 on: January 18, 2012, 11:39 AM »
không thấy kết quả mấy trận gần đây nhỉ? rất khát khao chờ đợi...
Ra tết nhé :D
Chiều nay... thương nhớ nhất chiều nay
Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy
Tôi uống cả em và uống cả
Một trời quan tái, mấy cho say!.

Offline Vinh Lê quang

  • Juventini
  • *
  • Posts: 261
  • Gender: Male
Kết quả các trận đấu của JFC
« Reply #715 on: February 10, 2012, 12:50 PM »
Trận khai xuân năm nay đội ta hòa với CFC với tỷ số 3-3
Qua trận này chúng ta ghi nhận thêm 1 tài năng bán độ và chém bão anh Lai !
 ()--- ()--- ()--- ()--- ()--- ()---
@ 13 to 666
Guárdate la alegría pa'ti,mis hermanos

Offline thienlai

  • Juventini
  • *
  • Posts: 888
  • Gender: Male
Kết quả các trận đấu của JFC
« Reply #716 on: February 10, 2012, 04:33 PM »
Trận khai xuân năm nay đội ta hòa với CFC với tỷ số 3-3
Qua trận này chúng ta ghi nhận thêm 1 tài năng bán độ và chém bão anh Lai !
 ()--- ()--- ()--- ()--- ()--- ()---

Hôm nay chú mới biết àh? Muộn thế! Gà quá!

Offline Vinh Lê quang

  • Juventini
  • *
  • Posts: 261
  • Gender: Male
Kết quả các trận đấu của JFC
« Reply #717 on: February 10, 2012, 04:49 PM »
Hôm nay chú mới biết àh? Muộn thế! Gà quá!
Bác làm bài review đi !
@ 13 to 666
Guárdate la alegría pa'ti,mis hermanos

Offline nedvedqa

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,096
Kết quả các trận đấu của JFC
« Reply #718 on: February 11, 2012, 09:49 AM »
Hôm nay chú mới biết àh? Muộn thế! Gà quá!

Sau khi lấy vợ độ nguy hiểm của anh Lai tăng lên rõ rệt :))
Chiều nay... thương nhớ nhất chiều nay
Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy
Tôi uống cả em và uống cả
Một trời quan tái, mấy cho say!.

Offline khanhquang99

  • Youngster
  • *
  • Posts: 47
Kết quả các trận đấu của JFC
« Reply #719 on: February 17, 2012, 09:42 AM »

tối wa kết quả thế nào anh em nhỉ ,không ai cập nhập vậy