Author Topic: Kết quả các trận đấu của JFC  (Read 234917 times)

0 Members and 69 Guests are viewing this topic.

Offline Tonytung

  • Juventini
  • *
  • Posts: 406
Kết quả các trận đấu của JFC
« Reply #280 on: April 26, 2010, 11:24 PM »
  ok rất hoan nghênh ý  kiến của anh Quangbarca và mọi thành viên . có tranh luận chúng ta mới  thấy chỗ yếu để sửa
Nhưng cuộc tranh luận chỉ đến hồi kết khi nó trên bàn nhậu ---keke chờ đợi đội trưởng lập topic cho vụ nhậu đình đám này  
Phiêu diêu tự tại

Offline Blackwhite00022

  • Youngster
  • *
  • Posts: 10
Kết quả các trận đấu của JFC
« Reply #281 on: April 27, 2010, 12:56 PM »
Đội bóng JFCMB đang trong quá trình xây dựng lại nên không thể đòi hỏi nhiều ở anh em được. Chúng ta còn 7 trận nữa cơ mà. Thua 1 trận có sao đâu. Anh em cố gắng tập luyên để những trận sau thi đấu tốt hơn.
Chúc anh em JFCMB tập luyện và thi đấu tốt.
[div align=\\\"center\\\"](^_^)[/div]

Offline quangbarca

  • Youngster
  • *
  • Posts: 2
Kết quả các trận đấu của JFC
« Reply #282 on: April 28, 2010, 08:19 PM »
Quote from: Laoai_Delpiero
Chốt  lại là đó cũng chỉ là 1 trận đấu. Trong cuộc sống này rất có nhiều thứ khác đáng phải quan tâm hơn cho nên cái gì qua rồi thì qua. Anh em nên nhớ thắng thua trong bóng đá nó chỉ cách nhau 1 vài giây thôi ... chúng ta chỉ rút kinh nghiệm thôi chứ ở đây chả ai đủ tuổi để chỉ trích ai cả hết.
 
 Thắng thì vui , thua thì buồn nhưng chúng ta phải biết vị trí của chúng ta ko phải là 1 đội bóng mạnh hay có thực lực gì cả. Nói thật là chất lượng đội hình của ta còn kém xa nhiều đội trong giải này. Đội hình cả năm loanh quanh lắp ráp, 99% đội ko có kinh nghiệm trận mạc nên tâm lý còn non dẫn đến bản lĩnh kém. Ý thức sinh hoạt tập thể thì hầu như ko có nên anh em ko thể đòi hỏi gì khác được. Cả đội chả có ai là biết đá tiểu xảo hay đá khôn cả... chắc tại bản tính con người anh em ta khó đổi thôi   Chính điều đó mới là đáng quý nhất ở đội bóng này    Vậy chốt lại trận đấu đã qua ko bàn luận nữa. Muốn đá hay đá giỏi thì mình cũng xin  nói thật còn phải tập luyện nhiều nữa vào. Đội còn kém lắm.

 Sắp tới 30-4 sẽ là sinh nhật mình ... Vậy trước khi anh em nghỉ thì đội bóng sẽ off 1 trận mừng ngày lễ lớn. Sẽ có 1 topic về vấn đề này. Anh em chú ý theo dỗi nhé.

 Ý kiến rất chuẩn       1 ý kiến rất am hiểu tình hình đội bóng và con người nhưng mình vẫn chỉ hơn được 3-4 đội trong giải này thôi anh ạ  
chào đội chưởng sắp sjnh nhật rồi đội chưởng tổ chưc ở đâu fai mơi bọn này nha
hjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
tặng đội chưởng bông hoa nè heeeeeeeeeee  
sắp sjnh nhật đội chưởng rồi anh em cố gắng đá thắng trận tới này để chúc mừng đội chương na anh em
mọi người cùng cố gắng lỗ lực hết mình nhe
tôi chúc anh em luôn manh khỏe dể co sức chơi bóng
chuc anh e chúng ta ngày càng đoan kết hơn nhiệt huyết với đội bong hơn
 

Offline minh son

  • Juventini
  • *
  • Posts: 794
Kết quả các trận đấu của JFC
« Reply #283 on: April 28, 2010, 10:43 PM »
Quote from: Laoai_Delpiero

 Sắp tới 30-4 sẽ là sinh nhật mình ... Vậy trước khi anh em nghỉ thì đội bóng sẽ off 1 trận mừng ngày lễ lớn.
 
.....          ....câu nói hay nhất trong tuần......

 .....      
.....xe xịt lốp là phải bổ máy làm hơi.....hợ hợ...

Offline david_hoanganh

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 178
Kết quả các trận đấu của JFC
« Reply #284 on: April 29, 2010, 01:54 PM »
Cũng tiện đây xin gửi đến đội "Chưởng" những điều tốt đẹp nhất ! Chúc đội "Chưởng" bước sang tuổi mới gặt hái đựuoc thật nhiều thành công mới và hơn hết chúc đội "chưởng" luôn luôn mạnh khỏe để "nèo lái" con tàu JFC của chúng ta nhé !    
   [div align=\\\"center\\\"]HAPPY BIRTHDAY TO YOU ![/div]
Tâm Tư Tàn Tạ Tình Tan Tác
Man Mác Mênh Mông Mãi Mộng Mơ
Đớn Đau Đưa Đẩy Đời Đơn Độc
Thao Thức Thẹn Thùng Thấy Thảm Thương
Vội Vàng Vô Vọng Vì Vương Vấn
Lả Lơi Lành Lạnh Lòng Lẻ Loi
Canh Cánh Cồn Cào Càng Côi Cút
Mệt Mỏi Mong Manh Mãi Một Mình

Offline partygirl

  • Juventini
  • *
  • Posts: 386
Kết quả các trận đấu của JFC
« Reply #285 on: April 29, 2010, 05:11 PM »
Quote from: david_hoanganh
Cũng tiện đây xin gửi đến đội "Chưởng" những điều tốt đẹp nhất ! Chúc đội "Chưởng" bước sang tuổi mới gặt hái đựuoc thật nhiều thành công mới và hơn hết chúc đội "chưởng" luôn luôn mạnh khỏe để "nèo lái" con tàu JFC của chúng ta nhé !    
   [div align=\\\"center\\\"]HAPPY BIRTHDAY TO YOU ![/div]
mỗi chúc thôi thì có vẻ là đội "chưởng" ko thick nhắm          
« Last Edit: April 29, 2010, 05:12 PM by partygirl »
Đời là mấy tí :v

Offline nedvedqa

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,096
Kết quả các trận đấu của JFC
« Reply #286 on: April 29, 2010, 10:33 PM »
Chúc anh em có những ngày nghĩ thật thoải mái và bổ ích, bác nào bí về thông nòng đi nhé   . Nhân tiện chúc đội trưởng sn vui vẻ  
Chiều nay... thương nhớ nhất chiều nay
Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy
Tôi uống cả em và uống cả
Một trời quan tái, mấy cho say!.

Offline ALEX-DEL-PIERO

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 654
Kết quả các trận đấu của JFC
« Reply #287 on: April 30, 2010, 07:41 AM »
Chúc mừng sinh nhật đội trưởng nhé ...



Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao.
Có những ngày say xỉn té cầu ao,
Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc.
Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
Chị giận anh rồi, tối sang ngủ với em...



___ALEX___

Offline Tonytung

  • Juventini
  • *
  • Posts: 406
Kết quả các trận đấu của JFC
« Reply #288 on: April 30, 2010, 09:16 AM »
Chúc mừng đội trưởng    1 ngày sinh nhật rất đẹp được cả nước ăn mừng đó

Phiêu diêu tự tại

Offline rosonery00

  • Youngster
  • *
  • Posts: 20
Kết quả các trận đấu của JFC
« Reply #289 on: April 30, 2010, 05:28 PM »
chúc mừng sinh nhật a người đội trưởng juven ....( các ae chúc ít thôi ....để chị nhà chúc nhiều nhiều nhé )

--------------------

Tâm Tư Tàn Tạ Tình Tan Tác
Man Mác Mênh Mông Mãi Mộng Mơ
Đớn Đau Đưa Đẩy Đời Đơn Độc
Thao Thức Thẹn Thùng Thấy Thảm Thương
Vội Vàng Vô Vọng Vì Vương Vấn
Lả Lơi Lành Lạnh Lòng Lẻ Loi
Canh Cánh Cồn Cào Càng Côi Cút
Mệt Mỏi Mong Manh Mãi Một Mình  
   
a Hoang anh ơi e thấy bài thơ của a rất hay ... a chuyển nhựong lại cho e nhé ... dùng xong e trả lại a ngay ...
 Đứa con gái lạnh lùng nào mà nghe được bài này thì chắc là chết mê chết mệt e mất ...hahahahahaha ...

Quang Trung DAF    
   

Offline CrisHeaven

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 247
Kết quả các trận đấu của JFC
« Reply #290 on: May 09, 2010, 06:15 PM »
Hôm nay JFC:1-0:AFC.
Ghi bàn: Đội trưởng Laoai_Delpiero. Anh đã tự tặng cho mình 1 món quà sinh nhật đầy ý nghĩa  


 Anh em ai chém gió giỏi cho 1 bài bình luận đi nhờ  
Remember that great love and great achievements involve great risk.

Offline nedvedqa

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,096
Kết quả các trận đấu của JFC
« Reply #291 on: May 09, 2010, 06:42 PM »
Quote from: CrisHeaven
Hôm nay JFC:1-0:AFC.
Ghi bàn: Đội trưởng Laoai_Delpiero. Anh đã tự tặng cho mình 1 món quà sinh nhật đầy ý nghĩa  
 Anh em ai chém gió giỏi cho 1 bài bình luận đi nhờ  
Tony_Tung đâu rồi?
Chiều nay... thương nhớ nhất chiều nay
Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy
Tôi uống cả em và uống cả
Một trời quan tái, mấy cho say!.

Offline Tonytung

  • Juventini
  • *
  • Posts: 406
Kết quả các trận đấu của JFC
« Reply #292 on: May 09, 2010, 07:55 PM »
Quote from: nedvedqa
Tony_Tung đâu rồi?


Đang bị ốm nặng nên tinh thần xuống thấp nên ko có cảm hứng cầm bút.
Mà hôm nay cũng ko theo dõi hết được do còn mải xem trận kinh điển  MU- ACM

Nên đội trưởng người ghi bàn còn nhiều cảm xuc mãnh liệt sẽ bình luận về trận này , ảnh tư liệu do Pavlusa cung cấp
Phiêu diêu tự tại

Offline CrisHeaven

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 247
Kết quả các trận đấu của JFC
« Reply #293 on: May 09, 2010, 09:25 PM »
Đâu. ảnh đâu anh, post đi.  

Hôm nay 4 trận đấu lúc 2h đều kết thúc vs tỷ số 1-0. Vs tình hình thời tiết này, đội nào biết chắt chiu và chộp giật đội đấy sẽ có nhiều cơ hội  
Remember that great love and great achievements involve great risk.

Offline rosonery00

  • Youngster
  • *
  • Posts: 20
Kết quả các trận đấu của JFC
« Reply #294 on: May 09, 2010, 09:44 PM »
Do vẫn còn ám ảnh bởi trận thua CFC nên hôm nay e đã đến muộn ... nhưng e xin phép ngồi ngoài rồi cơ mà ...khi nào đủ tự tin để bắt chính thì e xin xung phong... hôm nay tiếc là không được xem đội trưởng ghi bàn ... nhưng theo các ae trong đội ... bàn thắng được ghi từ quả sút phạt ... các cầu thủ AFC đã thiếu 1 chút khôn ngoan khi nhẩy lên làm hàng rào hay nói cách khác  đội trưởng JFC đã rất tỉnh táo và khôn ngoan .. thời tiết nắng nóng cộng thêm sự chủ quan khinh địch của đội bạn đã giúp ta tỉnh táo trong nhưng tình huống phản công ...trận đấu đáng lẽ ra không dừng ở 1 bàn khi hàng loat cơ hội ngon ăn khác đã được tạo ra nhưng đều bị các tiền đạo dứt điểm ra ngoài hoặc thủ môn suât sắc .     dẫu sao chúng ta đã có được 3 điểm vẫn nguyên cơ hội tạo 1 cuộc lật đổ không tưởng ...ae ta không nên say sưa trong men say ..tiếp tục tập luyện  thi đấu tốt ở trận sắp tới . Sau 1 chiến thăng sẽ là nhưng lời chúc tụng ngọt ngào nhưng bài học 2 tuần vế trước chưa thể quên đươc đâu nhé  ... JFC chỉ mạnh khi là chính mình ( cửa dưới )  
  Sau trận đấu có nghe 1 vài ý kiến của ae về trận đấu với AFC khi dang theo dõi MUSVN vs LFC ... quả thật chúng ta chưa đủ kỹ thuật cũng như  sự bình tĩnh khi xử lý bóng .. nhưng dám cầm bóng đột phá là tốt . đội trưởng có lý khi liên tục nhắc nhở đồng đội ..nhưng theo e A  hãy lắng nghe các đồng đội của mình nghĩ gì .. chúng ta chiến thắng 1 cách xứng đáng khi dồn ép đối thủ từ đầu đến cuối ...do ai nhỉ ? tinh thần đoàn kết mà có . Để tiếp tục giữ được lửa chúng ta cần thêm nhưng ý kiến xây dựng đội bóng  . mong rằng 1 tuần chuẩn bị sẽ là đủ để JFC đạt được kết quả tốt trong trận đấu vô cùng khó khăn sắp tới vs ACFC ..
    Hãy bỏ qua cái tôi của chính mình để hướng tới cái tôi của toàn đội .....

Offline Tonytung

  • Juventini
  • *
  • Posts: 406
Kết quả các trận đấu của JFC
« Reply #295 on: May 10, 2010, 12:26 AM »
Quote from: rosonery00
Do vẫn còn ám ảnh bởi trận thua CFC nên hôm nay e đã đến muộn ... nhưng e xin phép ngồi ngoài rồi cơ mà ...khi nào đủ tự tin để bắt chính thì e xin xung phong... hôm nay tiếc là không được xem đội trưởng ghi bàn ... nhưng theo các ae trong đội ... bàn thắng được ghi từ quả sút phạt ... các cầu thủ AFC đã thiếu 1 chút khôn ngoan khi nhẩy lên làm hàng rào hay nói cách khác  đội trưởng JFC đã rất tỉnh táo và khôn ngoan .. thời tiết nắng nóng cộng thêm sự chủ quan khinh địch của đội bạn đã giúp ta tỉnh táo trong nhưng tình huống phản công ...trận đấu đáng lẽ ra không dừng ở 1 bàn khi hàng loat cơ hội ngon ăn khác đã được tạo ra nhưng đều bị các tiền đạo dứt điểm ra ngoài hoặc thủ môn suât sắc .     dẫu sao chúng ta đã có được 3 điểm vẫn nguyên cơ hội tạo 1 cuộc lật đổ không tưởng ...ae ta không nên say sưa trong men say ..tiếp tục tập luyện  thi đấu tốt ở trận sắp tới . Sau 1 chiến thăng sẽ là nhưng lời chúc tụng ngọt ngào nhưng bài học 2 tuần vế trước chưa thể quên đươc đâu nhé  ... JFC chỉ mạnh khi là chính mình ( cửa dưới )  
  Sau trận đấu có nghe 1 vài ý kiến của ae về trận đấu với AFC khi dang theo dõi MUSVN vs LFC ... quả thật chúng ta chưa đủ kỹ thuật cũng như  sự bình tĩnh khi xử lý bóng .. nhưng dám cầm bóng đột phá là tốt . đội trưởng có lý khi liên tục nhắc nhở đồng đội ..nhưng theo e A  hãy lắng nghe các đồng đội của mình nghĩ gì .. chúng ta chiến thắng 1 cách xứng đáng khi dồn ép đối thủ từ đầu đến cuối ...do ai nhỉ ? tinh thần đoàn kết mà có . Để tiếp tục giữ được lửa chúng ta cần thêm nhưng ý kiến xây dựng đội bóng  . mong rằng 1 tuần chuẩn bị sẽ là đủ để JFC đạt được kết quả tốt trong trận đấu vô cùng khó khăn sắp tới vs ACFC ..
    Hãy bỏ qua cái tôi của chính mình để hướng tới cái tôi của toàn đội .....

Chuẩn . những lời nhận xét rất chính xác và tâm huyết , bóng đá là môn đồng đội , đội ta ko có cá nhân xuất sắc cần phát huy điểm mạnh đoàn kết thôi
Phiêu diêu tự tại

Offline alexnguyen26

  • Youngster
  • *
  • Posts: 42
Kết quả các trận đấu của JFC
« Reply #296 on: May 10, 2010, 03:21 PM »
 JFC có được một trận thắng nhưng khách quan mà nói nếu hôm qua không có sự xuất sắc của đội trưởng cả trong phòng ngự và dứt điểm thì đội mình không có gì nổi trội hơn bọn trẻ con đá bóng - AFC kia cả. Mọi người theo dõi MUSVN thi đấu sẽ thấy sự khác biệt cực kỳ rõ ràng. Họ thi đấu không dồn dập, không vội vàng, ngay cả khi dẫn trước cũng không phòng ngự tiêu cực. Họ cũng chỉ là dân phủi như bất kì cầu thủ nào trong Fan League lần này thôi. Có điều theo mình, cái họ hơn các đội bóng khác đấy là sự tự tin và tính đồng đội ( trừ thằng Beck số 7- nhìn quát tháo ae mà mình ờ ngoài cũng phát bực). Họ tự tin cầm bóng chắc do đó những đường chuyền rất chuẩn tạo đà cho người nhận bóng có thể triển khai ngay. Không có quá nhiều những càu nhàu không cần thiết. Nói chung theo mình trong giải lần này họ là hạt giống số 1, tiếp theo là Ultra AC Milan,  đội bóng nhà giàu ăn thua vì sức ép của chức vô địch mùa giải năm ngoái ( trận hôm qua nghe nói bên AC nhận 6 thẻ vàng + 1 thẻ đỏ --bó tay với tinh thần fairplay của họ)
Nói tóm lại, như mình vẫn nhận định, JFC vào thời điểm này không yếu nhưng cũng chưa mạnh. Cái chúng ta đang thiếu chỉ là sự tự tin và gắn kết giữa các cầu thủ mà thôi. Cứ tự tin cầm bóng đi bạn sẽ thấy mình cũng chẳng kém gì AC hay MUS đâu. Có đồng đội ở bên cạnh rồi.( Dĩ nhiên là đừng ham rê dắt, mình chỉ bảo là hãy tự tin khi có bóng thôi).
Có một bài tấn công cực kỳ hiệu quả mà mình muốn chia sẻ với anh em. Cũng đơn giản là quả chạm bóng 1,2 thông thường khi hậu vệ phất bóng lên thì cùng lúc đó tiền vệ lao lên chờ tiền đạo cao to ( như Hiếu Cris chẳng hạn) bật lại để dứt điểm. Hậu vệ của bạn không thể bắt tiền vệ của mình được vì đang đà lao lên còn tiền đạo lúc đấy chỉ đóng vai trò là cái tường đơn thuần thôi. Có muốn dứt điểm cũng không được đâu ( Đá sân 7 này phát bóng lên cho tiền đạo để hi vọng đỡ bóng rồi dứt điểm tốt là cực kỳ khó khăn) Những tiền vệ khéo léo và dứt điểm tốt như Tâm DAF nhà mình chắc chắn rất hợp với bài tấn công đơn giản mà hiệu quả kiểu này.
Thứ nhất, hậu vệ phát bóng lên không đc quá mạnh ( mình không có mục đich cho tiền đạo dứt điểm).
Thứ hai, tiền đạo phải đỡ và mớm bóng tốt vào vị trí trống ( không cần nhằm mặt tiền vệ mà phải vào vị trí trống-nếu có thể thì đè mặt hậu vệ bạn tạo khoảng trống cho tiền vệ).  
Thứ ba, tiền vệ phải lao lên ngay khi hậu vệ phất bóng và dứt điểm ngay (không chỉnh bóng vì quá gần gôn rồi)
Bài tấn công này rất đơn giản. tiết kiệm thể lực cho cả đội mà vẫn có sự liên kết của cả 3 tuyến.
Hi vọng một chút góp ý để ae mình có thế có thêm sự sắc sảo trong lối chơi trong Fan League lần này cũng như xây dựng được lối chơi bài bản hơn về lâu dài. Thân


Offline Laoai_Delpiero

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,427
  • Gender: Male
  • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
Kết quả các trận đấu của JFC
« Reply #297 on: May 10, 2010, 05:36 PM »
Thứ 5 anh Tuấn xem đối thủ gấp nhé. Tuần này tiếp tục chưa có đối, vì muốn có đối mới cho anh em nên chưa tìm được.

 Thật ra để xây dựng được lối đá như MUSVN thì rất nhiều đội bóng trong Fan này mong muốn. Ngay cả Arsenal họ cũng đã và đang xây dựng lối đá ban bật nhỏ như vậy, rất phù hợp với cự ly sân 7. Nhưng cái anh em thiếu là gì, rất quan trọng mà hầu như 3-4 năm nay rất nhiều thành viên tham gia đội ko thể sửa được và dẫn đến là lối đá của ta bắt buộc phải đá như thế này. Đó là ý thức chiến thuật: Anh em rất yếu trong khâu này. Đảm bảo vị trí là 1 nguyên tắc bất di bất dịch trong sơ đồ bóng đá. Truớc khi tấn công tốt hãy đảm bảo vị trí mình thật tốt. Thứ 2 là nếu JFC có 1 cầu thủ cầm trịch như số 7 MU thì dám chắc lối đá của JFC cũng sẽ như vậy. 3-4 năm nay ko thể kiếm được 1 nguời đá giữa mà làm tròn vai trò cầm trịch mà thay vào đó người phát động tấn công lại là trung vệ thòng. Rất nhiều ý kiến gần đây của đội là tại sao ko đá ban bật ngắn để đỡ tốn sức và đội sẽ năm quyền chủ động hơn nhưng anh em đa phần chỉ nghĩ 1 chiều.
 
 Vấn đề thứ 2 sau vấn đề đảm bảo vị trí là gì ? Đó là khả năng kỹ thuật. Kỹ thuật giữ bóng có thì ta mới đủ tự tin bình tĩnh để xử lý. Vuợt qua chính mình truớc khi thắc mắc tại sao ở duới hô hào nhiều làm cho mất sự tự tin cầm bóng. JFC có ai có kỹ thuật giữ bóng như vậy.... Thật ra cả đội nhìn quanh chỉ có Chính mù là có khả năng cầm bóng nhưng lại có 1 yếu điểm là cầm bóng quá lâu dẫn đến chậm nhịp độ của cả đội nên ko thể trở thành nguời cầm trịch được. Ngay cả tôi đá hậu vệ nhưng nói thật là cũng có thể cầm bóng tốt hơn 1 số vị trí ở phía trên tôi.

 Ở đội bóng này rất lâu rồi nên tôi hiểu thế nào là lối đá phù hợp với đội. Chúng ta có thể đá ban chuyền để trở thành bản sắc thì còn cần các yếu tố trên, ko ai ko muốn vậy cả. Vậy chúng ta phải đi tập luyện chăm chỉ, xây dựng 1 lối đá quen thuộc chứ đừng bỏ tập chỉ để đi đá giải như vậy. Rất nhiều thành viên tôi ko bằng lòng vì 1 tháng bỏ tập 2-3 buổi nhưng đá giải thì ko bao giờ vắng mặt, còn rất nhiều anh em đi đá tập rất nhiều nhưng vẫn ko được đá chính khi vào giải thì các bạn nghĩ sao ?

 Còn về lối đá của anh AlexNguyen thì tôi rất tán thành: Vì lối đá rất phù hợp với con nguời của JFC ta hiện nay.

 PS: Khá nhiều thành viên đi muộn hoặc sát giờ ngày hôm qua. 2h đá mà 2h kém 5 vãn chưa đủ đội hình. Ý thức thế thì nói thật hơi khó để các bạn có thể nói mà nguời khác tiếp thu được. Lần cuối nhắc nhở để anh em chú ý. Đá giải chứ ko phải là đá giao hữu nhé.

 
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline minh son

  • Juventini
  • *
  • Posts: 794
Kết quả các trận đấu của JFC
« Reply #298 on: May 10, 2010, 05:55 PM »
.....thứ 5 này có gặp lại đội CAVE FC ko để em alô......đá sân Y......
.....xe xịt lốp là phải bổ máy làm hơi.....hợ hợ...

Offline Laoai_Delpiero

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,427
  • Gender: Male
  • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
Kết quả các trận đấu của JFC
« Reply #299 on: May 16, 2010, 04:33 PM »
Kết quả Vòng 4 Fan League VI Juve - ACM 1-2 Ghi bàn : Alex Nguyễn

 Đội Hình ra quân Thủ môn Trung DAF - Laoai - Tú - Cường DAF - Alex Nguyễn - Tâm - Hiếu Cris

 Trận thua trong thế ngẩng cao đầu, họ thắng có lẽ là do hơn về kinh nghiệm trận mạc. Sau khi bị dẫn trước bởi 1 bàn thắng như kiểu Taibi của  Mu năm nào( bóng bật vào 1 mô đất và đi nhẹ nhàng vào lưới  ) thì chúng ta đã tấn công dồn dập trong hiệp 2 và có được bàn gỡ hòa. Tinh thần lên cao rất nhiều và có 2-3 cơ hội đối mặt với gôn bạn để nâng tỉ số lên 2-1 thì chúng ta đã phung phí đáng tiếc. ACM ko mạnh như chúng ta tưởng, họ đá tốt nhưng thường để hở cầu thủ đội ta lẩn xuống đằng sau. Nếu chúng ta biết tận dụng thì kết quả ít nhất có 1 trận hòa rồi. Đáng khen ngợi cho tinh thần thi đấu của anh em trong hiệp 2. CHúng ta nên rút kinh nghiệm vì sau khi gỡ hòa anh em đá bốc quá để sơ hở rất nhiều ở đằng sau. Kêt quả kém 4 điểm so với đầu bảng cũng ko tồi nếu chúng ta cứ thi đấu như thế này thì sẽ có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng.

 1 số  anh em tâm lý kém  , trận này là trận thứ 4 rồi mà tâm lý vẫn kém vậy. CHúng ta phải tiến bộ chứ đừng đổ lỗi cho bất cứ cái gì, sai lầm trong 1 trận đá giải là ko thể có.
 
 Lịch thi đấu tuần sau : 20h sân E8 thứ 5 ngày 20-5 JFC - Valencia FC.
« Last Edit: May 16, 2010, 04:35 PM by Laoai_Delpiero »
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

 

×
Nhảm Studio Logo

Dự Đoán World Cup 2026

Tham gia trổ tài dự đoán kết quả các trận cầu đỉnh cao. Tải app Android ngay để không bỏ lỡ!

🔥 Tải App Ngay