Anh không nói là Ferrara không có lỗi trong những thất bại gần đây của Juve mà điều anh muốn nói là hãy cho Ferrara thêm thời gian. Chỉ trích, chửi bới hay vạch tội Ferrara lúc này thì dễ lắm vì quả thực là đã có quá nhiều thất bại liên tiếp ập xuống với đội quân của Ferrara chỉ trong một thời gian rất ngắn trong khi vị HLV non trẻ của Juve thì dường như đã không chuẩn bị sẵn cho những tình huống như thế. Tuy nhiên những gì các em nhìn thấy trên sân chỉ là bề nổi của một tảng băng trong khi vấn đề cốt lõi Juve đang cần phải giải quyết là phần chìm của tảng băng đó và không phải ngẫu nhiên khi hầu hết các chuyên gia cũng như những người thân cận với Juve như Cabrini, Moggi… (những người hiểu tình hình Juve hơn tất cả chúng ta ngồi đây) đều cho rằng là lỗi của Ferrara chỉ là một phần nhỏ dẫn đến tình trạng hiện nay.
Còn chuyện HLV đổ tại các yếu tố khách quan với báo chí khi thất bại, anh thấy đó là điều hết sức bình thường, 10 ông HLV thì đến 9,5 ông làm như vậy. Người thì đổ tại trọng tài, người thì đổ tại chấn thương, tại thời tiết xấu… hết cái để đổ thì nói là trọng tài bù giờ quá ít nên chuyện Ferrara hay đổ tại, anh không trách.
Còn về những cầu thủ Ferrara đang có trong tay, đúng là anh đang chưa hiểu họ thật. Để hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của họ, Ferrara cần có thời gian (lại thời gian, thứ xa xỉ với các tifosi lúc này ) và từ đó có thể đưa ra những phương án tối ưu cũng như phát huy tối đa khả năng của họ. Ngược lại, những người mới đến cũng cần có thời gian để hiểu thế nào là Juve và Ferrara khi đó sẽ là người thích hợp để truyền đạt tinh thần Juve cho họ. Một chuyên gia làm việc ngắn hạn theo kiểu kiêm nhiệm như Hiddink không thể là nền tảng để Juve phát triển bền vững và lâu dài. Với tình hình hiện nay (dăm ba ngày lại có một cuộc họp bất thường về vị trí HLV), có lẽ sớm muộn gì Ferrara cũng sẽ bị sa thải và nếu vậy thì thật buồn cho Ferrara, càng buồn hơn cho Juve vì từ sau Calciopoli, những kế hoạch vạch ra luôn bị bỏ dở và thay đổi mỗi khi gặp trở ngại.