Cái "?" bị cướp trên giàn mướp rồi, thống kê vào làm giề
Bàn cuối cùng Ferrara ghi cho Juve chính là bàn gỡ danh dự trong trận Juve đại bại 1-3 trước Milan ở Delle Alpi mùa 2003/2004
Ferrara, cũng như Nedved, sau bao năm tận tụy cống hiến cho Juve, chia tay khá lặng lẽ. Không ồn ào, dai dẳng, dền dứ hết năm này qua năm khác như bác Maldini.
Nếu tin Juve chỉ ký 1 năm với Ferrara có thật thì Juve cò con quá. Bao giờ mới có ổn định đây. Lại tiếp tay cho lão Mourinho vênh váo thêm năm nữa rồi.
Tiền vệ thì đông nghịt mà toàn thấy đá trung tâm. Bán tống bán tháo mấy chú Tiago, Poulsen đi cho nhẹ nợ. Kiếm chú nào sáng nước 1 tý thay Nedved và Camo đi chứ (tay Camo này già yếu rồi, không đá được cả mùa đâu). Đừng hy vọng Giovinco thay nổi Nedved. Vị trí thích hợp của cậu nhóc này chính là chỗ của Del Piero đó
@ Mộ Vân: dạo này giọng lưỡi điêu ngoa nhờ, được mình dìu dắt có khác
Ngọn gió nào thổi anh đến nơi đây [-x
Sau Ferara thì bộ khung mới cũng được hình thành
Angelo Peruzzi sẽ là trợ lý của Ferara
Giuseppe Marotta sẽ là tổng giám đốc thể thao (vị trí y hệt Moggi)
Blanc sẽ lo chuyện tài chính, đối ngoại
Marotta sẽ lo chuyện đối nội và chuyển nhượng
Secco vẫn tại vị là GDKT
Hôm nay có thể có kết quả đàm phán chính thức
Thông tin này cậu lấy ở đâu vậy, nghe thì hấp dẫn nhưng dựa trên cơ sở nào thế?
ngày trước Bo Kinh Van được chuyển sang Mo Van..
chuyện Spa chả có gì là mẫu thuẫn.. với cả Spa và Fe là sự đánh cược(mình thjk đặt cược vào Spa hơn vì đội hình).. đánh cược thì có mạo hiểm.. mà đã biết mạo hiểm.. tại sao ko dự phòng thêm 1 phương án khác.. khi làm 1 việc gì đó.. ta lên đánh giá cả khả năng thành công.. lẫn thất bại.. từ đó chủ động đề ra những phương án dự phòng.. đó là cách làm việc của mình..
phương án Conte.. chỉ là đề phòng nếu chẳng may Spa ko thành công.. hoặc kể cả như bây giờ.. vẫn là đề phòng nếu Fer không thành công..
mình cũng ko biết con người MV ra sao.. từng đi ở ẩn nhiều lần.. tưng đội nịk.. mà theo cách lý giải của MV.. là chối bỏ bản thân mình..
và có kiểu suy nghĩ.. ai cùng giống như mình..
nhưng thực sự mình bắt đầu bất ngờ từ cái vụ Criscito vừa qua.. bất ngờ vì câu nói của MV: Đừng có trả lời bừa chứ.............. 024.gif không biết thì đừng có nói hị hị
Hi El Nino.
Đúng... chuyện chuyển nick của tớ là có một chuyện, có thể coi là fault cũng được, nhưng nó lại chẳng liên quan gì đến nơi này, đơn giản vì hồi đó JFC cũng có chút gì đó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống cá nhân tớ, nên trong tình trạng refresh offline tớ quyết định refresh online luôn cùng lúc.
Còn chuyện ở ẩn, thì chắc không nói cậu cũng biết, tất cả member lâu nay ở JFC đều như vậy và dĩ nhiên có nhiều lí do, mỗi người một lí do khác nhau, không ai giống ai. Thực ra, có thể tất cả mọi người vẫn vào đây đọc bài, có thể có nhiều cái họ muốn viết, nhưng lại có gì đó khiến họ không muốn viết, đó không phải là chối bỏ bản thân mà có thể nói là không còn mặn mà với JFC như ngày xưa nữa.
Chuyện Spalletti sẽ không còn discuss nữa làm gì vì thực tế cho thấy điều đấy sẽ không xảy ra nữa, còn quan điểm của 2 chúng ta khác xa nhau về nhiều vấn đề: vấn đề Ranieri, Gigli, Secco hay cả Spalletti mặc dù ông chưa có chút gì liên quan với Juve cả. Và tớ không muốn đẩy xa vụ tranh luận ngoài luồng này làm gì, cái gì cần hiểu thì đã hiểu.
Còn chuyện Cricito thì đó là thông tin sai lệch mà tớ thu thập, còn nếu cậu cảm thấy shock vì câu nói của tớ thì cậu hãy quên đi, vì thực tế là tớ muốn quên nó rồi.
Tại sao là Canna?
Nhiều người trong diễn đàn có chung một câu hỏi là tại sao Juventus sẵn sàng đón Canna về trong khi không mặn mà lắm trong việc gia hạn hợp đồng với Neddy mặc dù anh là một trong những người cùng đồng cam cộng khổ khi Juve phải xuống chơi tại Serie B? Câu trả lời nằm ở vị trí thi đấu của họ. Canna là một trung vệ, một vị trí mà yếu tố experience và teamwork có thể phần nào làm lu mờ những bất lợi về strength và speed.
Đây là một bài nhận định, khá lâu rồi, bây giờ đưa vào đây để mọi người coi ý kiến của chuyên gia ra sao:
Cuộc tranh luận về Calcio: Fabio Cannavaro đến Juventus, tốt hay xấu?
(Carlo Garganese, Goal.com 20 APR 2009)
Một vài tuần trước, trong khi Juventus để thủng lưới tới 06 bàn trước Chievo và Genoa sau trận hòa với nhà đương kim vô địch Serie A, đã thêm phần đảm bảo rằng Juventus sẽ chẳng bao giờ vươn tới ngôi cao nhất với vấn đề của hàng thủ hiện tại. Hai tuần trước tôi đã giải thích tại sao Zdenek Grygera, Cristian Molinaro và Olof Mellberg không có đủ khả năng để được chơi bóng ở đội một.
Tôi cũng đã từng tranh cãi vấn đề cần được Secco và những người tham gia chuyển nhượng của Juventus mùa hè tới trước tiên phải là hàng hậu vệ. Báo cáo ngày hôm qua nói rằng gần như chắc chắn Fabio Cannavaro sẽ quay trở lại với Juve sau 03 mùa bóng xa cách, nếu bạn là một Juventino thì bạn nên vui mừng về điều đó, đấy là một điều thực sự ý nghĩa và quan trọng cho giấc mơ chinh phục ngôi vương mùa giải mới.
Có một thực tế cần phải thừa nhận, đó là Cannavaro sẽ tròn 36 tuổi vào tháng 09 và những năm tháng huy hoàng đã ở lại sau lưng anh. Đó thực sự là điều khác biệt không hề nhỏ so với những gì anh thể hiện trong năm 2006 tại Đức. Tuy nhiên, không thể vin vào đó để đánh giá những gì anh có thể mang lại cho đội bóng.
Trước tiên, bất chấp phong độ thất thường ở Real Madrid, cầu thủ kì cựu này luôn cống hiến tuyệt vời cho ĐTQG trong 03 năm qua. Anh vẫn là đội trưởng của Azzurri, trong trường hợp có ai đó quên, thì đối tác của anh ở đội tuyển chính là Giorgio Chiellini - đồng đội sau này của anh tại Juventus. Bộ đôi này gắn kết với càng nhiều, thì điều đó càng có lợi cho Italia tại World Cup sắp tổ chức tại Nam Phi năm sau. Đằng sau anh ta còn có Gianluigi Buffon, người mà hiểu rõ anh sau 08 năm thi đấu cùng với nhau ở cấp câu lạc bộ, và cũng rất ở cấp độ quốc gia.
Một trong những lí do chính khiến Cannavaro sa sút khi đến La Liga là vì ở Tây Ban Nha người ta hầu như không hề coi trọng vấn đề chiến thuật. Cách tư duy của đội bóng chơi thiên về phòng ngự, tiền vệ lùi sâu về hỗ trợ hay sử dụng bẫy việt vị hầu như không tồn tại, đấy là những lí do tại sao Cannavaro luôn phải phòng ngự với tình trạng mặt đốt mặt. Ở một môi trường bóng đá châm hơn và thiên về chiến thuật như Serie A, tất cả vấn đề mà Cannavaro đã gặp phải không còn là vấn đề lớn. Sẽ không có chuyện có nhiều khoảng trống cho các tiền đạo nã pháo như hôm anh và đồng đội phải đối mặt với Recreativo.
Cannavaro vẫn là chốt chặn đáng tin cậy, bạn có thể tự hỏi mình đã bao nhiêu trận Fabio bị bỏ lỡ ở Real Madrid kể từ năm 2006. Thực tế anh đã phá mốc thi đấu 100 trận cho Real, anh chỉ không thể ra sân do chấn thương sau pha va chạm với Chiellini (trong một buổi tập) khiến anh bỏ lỡ cơ hội tham dự Euro 2008. Có thể Cannavaro đã xuống sức, nhưng không có nghĩa anh đã trở thành vô dụng.
Điều mà có thể dễ thấy là bản hợp đồng của Cannavaro với Juventus không phải là 04 năm. Hợp đồng được đặt ra là chỉ trong
một mùa giải, mọi chuyện sẽ được bàn tiếp nếu mọi chuyện đều tốt đẹp. Anh đến Juventus là chuyển nhượng tự do, điều đó có nghĩa là, nếu những toan tính chuyển nhượng của Juventus là đúng đắn, họ có thể dùng tiền của mình để mua một hậu vệ cánh và một tiền vệ đẳng cấp.
Cựu ngôi sao Parma chỉ là một bổ sung tạm thời hàng phòng ngự yếu ớt hiện tại. Nhưng vụ chuyển nhượng này có lợi vô cùng. Trước hết, Cannavaro có thể đem lại tâm lý quyết tâm chiến thắng ngay lập tức. Claudio Ranieri thừa nhận rằng Genoa đang chơi thứ bóng đá tốt hơn Juventus, trong khi ông vỗ vai khen ngời Grygera sau khi anh gỡ hòa hôm thứ Bảy và nói rằng học trò của mình chấp nhận một kết quả hòa - đó là một lời khen không thể tha thứ. Cannavaro là một nhà vô địch và anh không bao giờ chấp nhận một kết cục về nhì. Và hậu vệ này nhận được rất nhiều sự ủng hộ của nhiều hậu vệ trẻ ở câu lạc bộ, như Lorenzo Ariaudo và Paolo De Ceglie. Được chơi bóng bên cạnh Chiellini, người vẫn còn thua anh ở một số điểm, chắc chắn sẽ được cải thiện dưới sự chỉ dẫn của Cannavaro. Cuối cùng, chính là sự ảnh hưởng của Cannavaro trong phòng thay đồ, vai trò giám đốc trong tương lai cũng là một câu hỏi.
Chỉ có điều, thái độ của người hâm mộ sẽ như thế nào khi mà Cannavaro ra đi ngay lúc Calciopoli giáng xuống Juventus. Cái mác "kẻ phản bội" mà cầu thủ kì cựu này bị gán là một sai lầm, đó không phải là sự thật. Lúc đó Cannavaro đã 33 tuổi, sẽ là giả dối nếu anh giấu diếm tham vọng muốn có được danh hiệu Champion League. Nếu lúc đó anh quyết định gắn bó với Juventus, có nguy cơ xuống hạng và có thể bắt đầu mùa bóng với điểm -30 hoàn toàn có khẳ năng không thể cán đích ở vị trí thứ 3. Hoặc là Juventus có thể phải chơi ở Serie C mùa giải 2006 - 2007, hay đến tận mùa giải 2010 - 2011 Juventus mới có thể tham dự một giải đấu châu Âu... Lúc đó Cannavaro đã bước sang tuổi 37.
Cannavaro ra đi, cũng là để tiếp tục có cơ hội chơi cho đội tuyển Quốc gia, cũng như Gianluca Zambrotta, Lilian Thuram và Emerson cũng là sự tôn trọng dành cho Juventus khi quyết định đến chơi cho một câu lạc bộ TBN, không làm tăng sức mạnh cho những đối thủ trong nước. Với những tên tuổi lớn ở lại, Gigi Buffon mới chỉ 28 tuổi, Del Piero là biểu tượng của đội bóng và đã giành tất cả danh hiệu cao quý, trong khi David Trezeguet và Mauro Camoranesi gần như là đã quyết định ra đi. Những kẻ có thể coi là phản bội chỉ là Zlatan Ibrahimovic và Patrick Vieira, những người mà hiểu rõ rằng, Calciopoli - khiến cho mối quan hệ giữa Juventus và Inter trở nên xa cách và đặt Inter vào vị trí thống trị hiện tại.
Lần cuối cùng Juventus giành được danh hiệu Champion League là năm 1996, khi bắt đầu mùa giải đó, cả thế giới cười nhạo khi Lippi tậu một hậu vệ 36 tuổi, người mà đã nhiều lần muốn giải nghệ. Cầu thủ này vẫn chơi ở Serie A đến khi 41 tuổi, đã có một mùa giải đáng ngạc nhiên, trở thành cầu thủ hay nhất trận đấu trong đêm chung kết tại Roma trước Ajax. Sẽ không có gì là ngạc nhiên nếu Cannavaro trở thành một "Pietro Vierchowod" mới.