địa chỉ là q10 : cafe OVI 40 Nguyễn Giản Thanh . Quán nhỏ , gọn , ấm cúng có 2 ko gian phòng máy lạnh và ngoài trời . Hôm nay mình đã đến liên hệ trao đổi với chủ quán và đạt đc thoả thuận .
Chúng ta có thể bao phòng lạnh bên trong : sức chứa hơn 40 người có 1 tv LCD 42" , wifi đường truyền cáp quang , thức uống giá hợp lý . Quán có giutar và ông chủ quán chịu chơi cho mình quậy phá tẹt ga , còn nói là có thể bố trí quán theo ý mình ( trang trí cờ áo , banner .... ) .
Ông chủ quán nói cho mình bao ko gian đó , nhưng ngoài ra còn cho 1 số fan Juve ( ko thuộc nhóm mình ) vào xem chung

.
Kop , Mad lo vụ banner cờ áo , mình lo vụ bánh kem , anh Hoà lo sampanh , anhem nào có bất cứ vật dụng gì liên quan đến Juve thì đem theo .
Bữa đó nên chia ra 1 phó nháy , ai có máy quay thì đem theo luôn !
bữa đó ai phụ mình trang trí ko gian Juve thì đến sớm khoàng 6h 6h30 để chuẩn bị . Buổi off này và buổi chia tay Alex có thể là 2 công trình tinh thần cuối cùng mà em tham gia . Vì thế mà em sẽ cố gắng hết mình để cho 2 buổi off này thật hoành tráng về mặt tinh thần .
Và em cần người an ủi khi em khóc nữa
