Author Topic: Juventus và AC Milan tiến bộ hơn mùa giải trước, nhưng... Scudetto vẫn xa vời!  (Read 6483 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Juventus và AC Milan tiến bộ hơn mùa giải trước, nhưng... Scudetto vẫn xa vời!


(TTVN Online) - Mùa giải 2008-09 còn tới 9 vòng đấu nữa mới kết thúc nhưng xem ra Scudetto khó có thể tuột khỏi tay Inter Milan. Vậy phải chăng các đối thủ vẫn không đủ sức để cạnh tranh với nhà đương kim vô địch? Sự thực thì không hẳn thế, bởi cả Juventus và AC Milan đều đã tiến bộ đáng kể so với mùa giải trước. Chỉ có điều...

Tiến bộ thôi chưa đủ

Sau 29 vòng đấu ở mùa giải 2007-08, Juventus và Milan lần lượt xếp thứ 3 (55 điểm) và 5 (46 điểm). Như vậy, so với cùng thời điểm này năm ngoái, cả hai đều đã có bước tiến bộ vượt bậc về mặt điểm số. Milan giành nhiều hơn 9 điểm, Juventus là 7, chỉ xếp sau Cagliari, Genoa (+15), Catania (+9). Tuy nhiên, tất cả vẫn chưa đủ để hai ông lớn của Serie A này hướng tới chức vô địch đầu tiên sau nhiều năm chờ đợi.

Nếu như 2 mùa giải trước, tận dụng tác động của vụ scandal Calciopoli, Inter đã dễ dàng đoạt liên tiếp 2 Scudetto trong sự bám đuổi vô vọng của AS Roma thì nay, tình hình vẫn không thay đổi là mấy. Thay cho sự sa sút thảm hại của đội bóng thủ đô (giảm 15 điểm), Juventus và Milan đã bứt lên trở thành kẻ cạnh tranh đáng gờm cho Nerazzurri. Sự thực thì có nhiều thời điểm, họ từng tạo ra sự cân bằng với Inter, nhưng càng về giai đoạn cuối, khoảng cách lại càng được nới rộng. 4 điểm giữa Inter và Juve sau vòng 18 đã trở thành 9 chỉ sau thời gian rất ngắn và bây giờ nó được ấn định ở con số 7.

Sự tiến bộ của Juventus cũng chỉ là so với cách đây 1 năm bởi thực tế, họ từng giành được số điểm nhiều hơn thế trong quá khứ qua 29 vòng đấu, chẳng hạn mùa giải 2005-06 (74 điểm), 2004-05 (66), 2002-03 (64), 1997-98 (63)... Như vậy, sự khác biệt duy nhất của Bianconeri trong 2 năm liên tiếp nằm ở chỗ, họ đã cải thiện được 1 bậc trên bảng xếp hạng và có thể dự Champions League mùa tới mà không cần đấu loại.


Về phần Milan, từ kẻ bám đuổi Fiorentina trong cuộc đua lọt vào tốp 4 mùa trước, họ đang hướng tới mục tiêu bảo vệ vị trí thứ 3, một bước tiến lớn cho riêng đội bóng. Mặc dù vậy, giấc mơ Scudetto đặt ra hồi mùa hè năm ngoái giờ trở nên quá xa vời khi họ bị Inter bỏ xa tới 14 điểm.

Nhưng Inter không thụt lùi!

Juventus và Milan tiến bộ, nhưng điểm mấu chốt nằm ở chỗ Inter không hề thụt lùi. Thậm chí, lần đầu tiên kể từ khi Jose Mourinho dẫn dắt, Inter đã giành được nhiều điểm hơn (+1) so với đội bóng của Roberto Mancini mùa giải trước. Như vậy, dù không đạt tới con số kỷ lục như ở mùa bóng 2006-07 (74), nhưng chỉ cần duy trì sự ổn định cũng đủ để thầy trò Mourinho tạo nên sự khác biệt trước các đối thủ.

Thế nên, nếu muốn nghĩ tới chức vô địch, ngoài sự tiến bộ của mình, hẳn Juve và Milan đều phải cầu mong Inter... sa sú
Đến cuối con đường

Offline sieumathanthanh

  • Juventini
  • *
  • Posts: 374
Quote from: juveforever

Nhưng Inter không thụt lùi!

Juventus và Milan tiến bộ, nhưng điểm mấu chốt nằm ở chỗ Inter không hề thụt lùi. Thậm chí, lần đầu tiên kể từ khi Jose Mourinho dẫn dắt, Inter đã giành được nhiều điểm hơn (+1) so với đội bóng của Roberto Mancini mùa giải trước. Như vậy, dù không đạt tới con số kỷ lục như ở mùa bóng 2006-07 (74), nhưng chỉ cần duy trì sự ổn định cũng đủ để thầy trò Mourinho tạo nên sự khác biệt trước các đối thủ.

Sorry nhá, Inter đá vòng bảng CL như... (một số thứ của chị em không nên nói), còn loại trực tiếp thì out luôn. Và 7 điểm hơn Juve thì hơn 4 điểm do... quá may mắn.    

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Quote from: sieumathanthanh
Sorry nhá, Inter đá vòng bảng CL như... (một số thứ của chị em không nên nói), còn loại trực tiếp thì out luôn. Và 7 điểm hơn Juve thì hơn 4 điểm do... quá may mắn.    
Không hắn thế. Nếu tính CL thì đúng là Inter tệ hơn. Nhưng nếu so sánh với năm ngoái thì rõ ràng Inter đã không bị sốc khi bị loại ở CL. Họ vẫn băng về đích ở Seria. Dù nói thế nào thì đội vô địch nào chẳng có may mắn
Đến cuối con đường

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Serie A: Tháng Tư phán quyết
(17:43, 02/04/2009)

Trong 9 vòng đấu còn lại của Serie A, chỉ có 4 vòng diễn ra trong tháng Tư, nhưng đó sẽ là 4 vòng đấu mang tính chất quyết định với những cuộc đua đang diễn ra, đặc biệt là ở nhóm đầu.

Cơ hội cuối cho Juve

Trong khi hết HLV Ranieri, chủ tịch Cobolli Gilgi, tiền đạo Del Piero đến hậu vệ Molinaro đều tỏ ra lạc quan về khả năng vượt mặt Inter, thì mới đây, thủ môn Buffon đã thẳng thắn nhận định rằng Inter mới là đội sẽ giành chiến thắng cuối cùng ở mùa giải này.
Đó là một quan điểm hết sức thực tế và khách quan của Buffon, bởi nhìn vào lịch thi đấu còn lại của hai đội đầu bảng, rõ ràng Juventus sẽ gặp khó hơn Inter khá nhiều. Ngoài trận gặp Genoa trên sân khách ở vòng 31, trận đấu được xem là sẽ rất khó thắng, Juventus còn phải gặp hai đội cùng đẳng cấp là Inter (sân nhà, vòng 32) và Milan (sân khách, vòng 35). Trong khi đó, Inter chỉ gặp khó nhiều nhất ở trận làm khách Juve, còn lại đều không quá đáng ngại, có chăng chỉ là hai chuyến làm khách khó lường đến sân của Udinese (vòng 30 cuối tuần này) và Napoli (vòng 33). Nói là khó lường cho khách quan, chứ với thực lực và phong độ hơn hẳn, lại đang là đội đá sân khách tốt nhất, Inter cũng không khó kiếm trọn 3 điểm.

Juventus có tận dụng được cơ hội mong manh còn lại?

Khó khăn của Inter chủ yếu tập trung trong tháng 4, nên nếu Juventus không tận dụng được cơ hội để áp sát Inter trước khi tháng 5 đến (chưa thể vượt mặt), họ coi như hết “cửa” Scudetto, vì ở tháng cuối mùa, Inter chỉ còn phải gặp những đội hoặc làng nhàng (Siena, Chievo) hoặc đã hết tham vọng (Lazio, Cagliari, Atalanta). Để duy trì hy vọng, Juventus bắt buộc phải hạ Inter trong trận đối đầu trực tiếp ở vòng 32 (ngày 19/4), giành trọn 3 điểm trong các trận làm khách Genoa và Reggina, đồng thời hy vọng Inter sẩy chân trên sân Udinese và Napoli. Lý tưởng nhất cho Juve là ngay sau vòng 30 này, khoảng cách được rút xuống còn 5 điểm (Juve thắng Chievo, Inter hòa Udinese) và sau vòng 32, chỉ còn 2. Đó không phải là điều không thể, tuy nhiên cũng không dễ xảy ra.

Chờ Roma vượt khó

Ở cuộc đua giành những chiếc vé dự Champions League còn lại, Milan xem như đã có vẻ chắc chân ở vị trí thứ 3, tất nhiêu nếu họ có thể vượt qua tháng Tư một cách hoàn hảo. Lịch đấu trong tháng này của Milan là tương đối dễ chịu, khi Lecce, Chievo, Torino và Palermo đều không xứng tầm, nhất là khi họ có tới 3 trận sân nhà. Mặc dù cả 4 đối thủ này vẫn còn phải chiến đấu cật lực để trụ hạng hoặc giành vé dự cúp châu Âu (Palermo), nhưng nếu chơi tập trung, Milan sẽ có thể giành số điểm tối đa để bứt khỏi nhóm bám đuổi. Tuy nhiên, nếu như để cho Genoa xích lại gần hơn khi tháng 4 kết thúc, Milan sẽ lại phải đối mặt với khả năng bị soán ngôi khi lịch đấu tháng 5 của họ là rất khó nhằn với các trận gặp Udinese, Juventus, Roma và Fiorentina.

Trong cuộc đua tay ba đến chiếc vé Champions League cuối, Roma đang là đội chịu nhiều bất lợi hơn cả. Họ sẽ có hai trận sân nhà không khó khăn lắm Bologna và Lecce, nhưng xen kẽ lại là hai chuyến làm khách lành ít, dữ nhiều: một là trận derby thủ đô với Lazio và hai là trận đối đầu trực tiếp với Fiorentina. Hiện còn kém đội đang giữ vị trí thứ tư là Genoa tới 5 điểm và kém Fiorentina xếp trên 3 điểm, Roma không còn cách nào khác là phải giành trọn 12 điểm trong tháng này, nếu còn muốn tiếp tục dự Champions League. 12 điểm để ít nhất vượt qua Fiorentina và rút ngắn cách biệt 5 điểm với Genoa, đội gặp ít nhiều khó khăn trong tháng 4 với các trận tiếp Juventus và làm khách trên sân hai đội đường cùng Reggina và Bologna. Roma vượt khó nổi không khi 1/3 đội hình vẫn đang què quặt? E rằng là không. Thậm chí, ngay cả khi đạt được mục tiêu ấy, con đường của Roma cũng vẫn còn rất gian nan khi trong tháng 5, họ phải làm khách Milan, trong khi Genoa không còn đối thủ lớn nào.

Cũng như Roma, Fiorentina sẽ phải coi tháng Tư là cơ hội cuối cùng để họ tăng thêm hy vọng vượt mặt Genoa, và nhiệm vụ tối thượng là phải đánh bại Roma tại sân nhà Artemio Franchi ở vòng 33 để loại đối thủ này ra khỏi đường đua. Ngoài Roma, các đối thủ còn lại của Fiorentina – Atalanta, Cagliari và Udinese – cũng không dễ chơi chút nào. Với việc nhạc trưởng Mutu vừa dính “Virus FIFA” và có thể phải nghỉ dài hạn, ước mơ tiếp tục phiêu lưu ở giải đấu số 1 châu Âu của Fio có vẻ không sáng sủa là bao.
Đến cuối con đường

Offline dudu

  • Juventini
  • *
  • Posts: 742
Quote from: sieumathanthanh
Sorry nhá, Inter đá vòng bảng CL như... (một số thứ của chị em không nên nói), còn loại trực tiếp thì out luôn. Và 7 điểm hơn Juve thì hơn 4 điểm do... quá may mắn.    
Cậu tiêu cực lắm đấy nhé, phát biểu gì thì cũng bình tĩnh một chút đi nhé, bình tĩnh thì mới có thể nhìn rõ được vẫn đề và sẽ không đưa ra những phát biểu linh tinh, Juve cũng out luôn từ vòng lọai trực tiếp đó, còn tại Serie A thì Inter không đến nỗi "quá may mắn" đâu nếu "may mắn" cậu nói tới ở đây là những lợi lộc nhận được từ trọng tài thì Juve cũng KHÁ may mắn đấy