Sau khi bị HLV Ranieri gọi là "đứa trẻ hư đốn", hôm qua trên website của Juventus, tiền đạo David Trezeguet cho biết đã sẵn sàng trở về quê nhà thi đấu cho Lyon khi mùa giải này kết thúc.
Vì bị chấn thương dài hạn nên ở mùa giải này Trezeguet không được ra sân thường xuyên. Tuy nhiên, ngay khi tiền đạo người Pháp vừa hồi phục thể lực, “Gã thợ hàn” Ranieri đã tạo điều kiện cho anh thi đấu trở lại. Dù chưa kịp tìm lại phong độ đỉnh cao nhưng Trezegol cũng đã để lại dấu ấn bằng một bàn thắng trong trận thắng của Juventus trước Palermo tại vòng 25 Serie A.
[div align=\\\"center\\\"]

[/div]
[div align=\\\"center\\\"]Trezeguet đang tính ngày hồi hương. (Ảnh: footballitaliano).[/div]Tuy vậy, tại đấu trường Champions League, anh lại thi đấu không thực sự thành công trên hàng công của “Lão phu nhân”, đặc biệt là trong trận Juventus gặp Chelsea ở lượt về. Điểm sáng duy nhất của Trezegol ở trận đấu này là cú chạm bóng tinh tế, tạo điều kiện cho Iaquinta ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Thế nên, khi trận đấu này chỉ còn khoảng 8 phút, HLV Ranieri đã quyết định thay anh bằng tiền đạo Amauri.
Sau trận đấu, trên tờ L'Equipe, Trezeguet đã lên tiếng chỉ trích quyết định thay người của “Gã thợ hàn”. Theo anh, nếu được tiếp tục thi đấu thì cơ hội để Juventus có thêm bàn thắng sẽ cao hơn.
Với phản ứng có phần thái quá này, HLV Ranieri đã gọi cựu tiền đạo của Monaco là “đứa trẻ hư đốn”, đồng thời đã cho anh “mài đũng quần” trên băng ghế dự bị trong trận đại thắng của Juventus trước Bologna hồi cuối tuần qua. Hơn thế, ông còn yêu cầu BLĐ liên hệ với với những Sergio Floccari (Atalanta), Fabio Quagliarella (Udinese) để có phương án thay thế tiền đạo người Pháp.
Được biết, qua 222 lần ra sân, Trezeguet đã 131 lần lập công cho Juventus. Đây là số bàn thắng kỷ lục của một tiền đạo nước ngoài ghi được cho "Bà đầm già" trong hơn 100 năm lịch sử của CLB này.
Theo VTC