Chelsea: trảm tướng ngay lập tức để quay về với chu kỳ chiến thắng
Real: CLB thành công nhất thế kỷ 20 và hiện tại vẫn đang cố gắng để cải tổ
MC: chưa phải là CLB có truyền thống
đúng là so sánh khập khiễng, nhưng dể Rani lại thì chẳng bao giờ Juve có thể thành công được. Tầm cỡ Rani chỉ có thể huấn luyện những CLB làng nhàng thôi chứ còn Juve thì Rani chưa đủ tầm đâu.
Nếu tôi ko thực sự yêu Juve thì chẳng hơi đâu mà vào đây bình luận làm gì
Chel: cậu đòi hỏi 1 HLV tài năng.. Chel có.. 1 đội hình đồng đều.. Chel có.. vậy cậu giải thích tại sao trảm tướng lại thành công??
Real: Thế kỷ 20.. đang cố gắng.. vậy theo cậu Juve không cố gắng..
MC: Không có truyền thống.. nhưng họ có tiền..
Tớ biết so sánh là khập khiễng.. và tớ không so sánh với Juve..
Tớ nêu ra để cho cậu thấy.. đi đến thành công.. đến chiến thắng.. là ở nhiều yếu tố.. với nhiều con đường.. tùy theo trường hợp.. phù hợp với nội lực của đội bóng..
Không phải có tiền như MC, có truyền thống như Real.. nội lực mạnh mẽ như Chel bây giờ.. là có thể nhắc tới thành công..
Còn nếu cậu nói Chel thay tướng là trở về với chu kỳ chiến thắng.. Real đang cố gắng cải tôt..
Vậy cậu nghĩ Juve thì không sao??
Có..
nhưng phương pháp và cách thực hiện khác nhau..
chẳng phải Real bj loại như Juve ở C1.. và còn ê chề hơn.. và có chắc Chel sẽ vô địch..
chẳng phải Juv Chel và Real đều đứng thứ 2 sao.. có cơ hội vô địch.. nhưng thực tế thì khó..
vậy đó.. có chắc thay HLV là sẽ thành công.. đổ thật nhiều tiền sẽ thành công.. hay ngủ vùi trong quá khứ hào hùng.. nhưng.. bao giờ cho đến ngày xưa..
hay sa thai Ran.. và nếu ai đó lên không thành công thì lại sa thải tiếp.. cứ thế.. rồi cầu thủ mới về đấ chưa hòa nhập thì bán.. lại tung tiền mua cầu thủ khác.. rồi đổ hết lỗi lên cầu thủ và HLV chăng.. làm bóng đá như vậy hay sao??
Juve vân đang thay đổi.. đang cố gắng đi đến thành công cao nhất.. chỉ có điều..
nó không giống cách cậu muốn làm.. nó chậm.. chắc và bền vững..
vậy đó.. nó khác với những gì cậu muốn.. và cậu chê trách..
nó giông như khi cậu yêu 1 người.. và có lúc người đó không giống như cậu nghĩ.. cậu muốn.. cậu sẽ làm gì.. trách móc.. nhạo báng chăng..
tình yêu của cậu như vậy chăng..
PS: Hãy bình tình bảo vệ quan điểm của mình.. tự do ngôn luận nhưng vẫn tôn trọng nhau..