Cảm giác sau trận thua Chelsea, một chút nuối tiếc nhưng không hề buồn chán. Cuộc phiêu lưu của Juve đã báo hiệu một sự trở lại, dù rằng chưa trọn vẹn. Sau 2 năm gián đoạn, Juve vẫn le lói phẩm chất của Juve ngày nào. Nhưng vấn đề là chỉ le lói thì không đủ, cần phải tỏa sáng cơ. Nếu có vài Madrid thì chúng ta mới đi sâu, tiếc thay chỉ có 1. Juve cần tìm nguốn sống mới, khi những cựu binh ngày càng già cỗi và kém cỏi ()
Chính sách trẻ hóa của Juve đang khiến cho các Juvetini hy vọng. Nhưng để đến thành công thì còn quá xa và quá viển vông. Không thể hy vọng về 1 chính sách như Thể công đã thực hiện, tập trung cho 1 lứa trẻ để đầu tư cho tương lai. Juve không thiếu những tài năng sắp nở: Chiellini, Marchisio, Giovinco, De Ceglie, F. Rossi, Simone, Ariaudo, Pasquato..... cũng ko thiếu những cầu thủ kinh nghiệm như Gigi, Camo, Alex, Trez... Nhưng thiếu thực sự những nhân tố bùng nổ. Alex đã quá già, chậm... Gigi còn còn như xưa, vị trí số 1 TG của anh đã có J Cesear và Van der Sar thay nhau. Diego vẫn chỉ là câu chuyện của báo chí, Cassano cũng vậy. Secco chỉ thích chơi trò diễn kịch, Rani vẫn rụt rè như muôn đời vẫn thế. Không thể trông chờ vào họ. Ai cũng biết phải thay đổi, nhưng từ đâu thì ko biết?
1. Thay đội ngũ lãnh đạo, bổ sung cầu thủ mới. Thay HLV
2. Tăng cường 2, 3 cầu thủ chất lượng bên cạnh bộ khung cũ. Rani vẫn tại vị
Tôi nghĩ là BLD sẽ chọn phương án 2. Ko có cách mạng ở Olimpico