Cho bé Bão. lên đi 
cám ơn chị, thương em út quá!
lên đi cho anh em mần tí...
nói được thì làm được nhé anh, ko người ta lại quýnh giá chỉ đc cái mạnh mồm ;)
Bão ơi, bão ời, bão ới. Đâu rồi?
Dạ, em đây đại ca B-)
@ESY:
1. tham gia JFC cảm nghĩ rất là nhiều nhưng túm lại một chữ là DZUI :D
2. Về công việc thì ở JFC thì em nhận dịch tin, ban đầu cũng năng dịch (thành tích là đc 30 mấy cái thanks

) nhưng sau vì một số việc cá nhân và box ban biên tập khá là rối nên em đứt gánh :D . vậy nên em đã không làm tốt việc được và tự nhận làm.
3. những tiến bộ rõ rệt nhất : - Thức khuya nhiều hơn.
- Đi chơi về trể hơn.
- Ăn nhậu nhiều hơn. (giống lùi bộ hơn là tiến bộ ấy

)