Thế nào là sống đúng? Cái này hơi mơ hồ thì phải? Có nhiều khi hoàn cảnh xô đẩy mình lại sống không theo ý của mình nhưng với mình thì đúng nhưng người khác lại cho nó là không đúng?
Cái quan trọng nhất có vẻ là duy trì nòi giống. Làm việc này thành công thì sau này sẽ ít hối hận hơn, dù đời thế nào chẳng có điều làm ta hối tiếc? Phải không anh Lạng? O:-)
Lover sống nội tâm lém :-(||> :-(||> :-(||> :-(||> :-(||>
Kế hoạch Valentines của chú là gì ?? (Anh em giữ bi mật mòa)
valentines nào ấn tượng nhất ??
Có thể nói sơ về mối tình đầu của chú ???
Trong tình cảm có cảm thấy nợ ai đóa hok ? Hoặc người đó nợ mình (em cảm giác mình) ?
Haizzz, di khách hàng suốt, đã nghĩ tới kế hoạch Valentine gì đâu. Cả 2 đứa đều bận, chắc gặm socola chơi thôi. Tao cũng muốn mua 1,2 thứ mà chưa tìm ra chỗ bán.
Nói ra thì buồn chứ chưa có Valentine nào ấn tượng cả. Cũng tại bản thân không coi trọng ngày ấy nên cũng không làm gì đó hoành tráng, tặng quà và 1 cái thiệp ý nghĩa là ok. Sau này lấy vợ rồi chắc cố gắng hoành tráng hơn :D
Mối tình đầu hả, 1 cô gái đến với mình hồi hè kết thúc cấp 2. Suốt những năm sau đó, đến năm thứ 1 đại học, cứ như câu chuyện đùa, mèo vờn chuột. Tình cảm 2 đứa là thật mà sao chẳng thể nào gắn với nhau được. Tình cảm đó thật sự trong sáng. Giờ lấy chồng rồi không biết còn nhớ gì ngày xưa không? Thình thoảng lại vào fb tung một câu làm mình rung động =((
Nợ chứ, nợ ít người nhưng là rất nhiều, nợ cả một con cún nữa (không liên quan tới thịt chó

)
Hiến máu sợ phát hiện vậy có tính đi hiến tinh không 
Giống tốt thế này, các bệnh viện đang tranh nhau để đưa bình đựng anh Quá ơi B-)