1. Chú có ủng hộ con làm chủ tịch của TTC 2.0 hông?
2. Nếu con nghịch phá diễn đàn chú có cho con lên cột hóng mát ko?
3. Khi nào chú làm lễ ăn hỏi, con ra dẫn đầu đội quân bê tráp cho chú nhẽ.
4. Ah quên, chú cho con vào group JFC lovers được hông? con ko mún làm giăng-stơ đâu (nghe giống găng-stơ, hãi lắm )
1. Chú ủng hộ nhưng mình chú thôi là chưa đủ
2. Có chớ, chú sẽ cho "cả nhà thương nhau" của con lên cột hóng mát cùng nhau cho tình cảm
3. Lúc í con đã bít đi chưa?
4. Tất nhiên là được rùi
1. Người yêu có lập dị như chú không?
2. Điều lập dị nhất từng làm là gì?
3. Món quà đầu tiên tặng người yêu?
4. Chú và người yêu, ai hay ghen hơn (chỉ chọn một)?
5. Số lần treo nick người khác và số lần đi chơi với ngườ yêu, cái nào nhiều hơn?
6. Theo chú, lập dị mang lại điều gì tốt đẹp cho cuộc sống?
7. Theo chú, ngoài chú ra, ai lập dị nhất trong JFC?
8. Điều hối hận nhất từng trải qua là gì?
9. Nếu chỉ được chọn giữa người yêu và lập dị, chú chọn bên nào (chọn một)?
10. Có bao giờ bị người yêu cho leo cột chưa?
1. Không cháu ạ.
2. Chú k bít
3. Cũng lâu rồi, chú k nhớ
4. Chắc là chú
5. Tất nhiên là số lần đi chơi với người yêu rồi.
6. Lập dị không phải là xấu, chỉ là mình không muốn làm mọi điều theo lối mòn, giống với mọi người. Mà trong xã hội nhiễu nhương này thì không thể đánh giá được gì hết...
7. PAVELVNR
8. Có nhiều điều khiến con người ta phải hối hận, những điều khiến mình phải hối hận đều rất đáng tiếc.
9. Người yêu, tất nhiên rồi.
10. Leo cột là sao?
thím nhà chú thương chú lắm