1/ Thực Trạng : Thời điểm hiện tại , sau khi thắng Napoli chật vật , thua Chelsea tại c1 , rồi lại thua Lazio ở Copa ...... những thống kê rất bình thường với Juve nhưng mà thực tế ra sao ?? Các cầu thủ Juve đã trình diễn thế nào trên sân và các ông lớn có chức trách với 1 tập thể Juve đang làm j` sau hậu trường ??
Đội hình ra sao ư ?? Chả còn cái quái gì , phong độ yêu kém và đẳng cấp mờ nhạt ! Juve - với 1 câu hỏi muôn đời : Juve cần gì ??
Về đấu pháp : cái đầu cũa thợ hàn Ranieri đã làm hỏng 1 tập thể Juve đang lên , ko biết cách thay người , chiến thuật thì chả ra làm sao ?? Ông tưởng các cầu thủ Juve là những X men chắc ? Ông mong họ đột biến bao nhiêu nữa ?? Trả Juve hồi đầu mùa lại đây Rani !!
Trong trường hợp khả năng ra sân của Mauro là ko cao , Ned thì có dấu hiệu đuối sức vì tuổi tác , Momo thì cũng chưa thật sự trưởng thành , Marchioni khi lên khi xuống và Marchisio thì còn quá non , liệu các biện pháp thay thế De Ceglie hay Poulsen có làm cho các Bianco yên tâm chưa ?? Liệu như vậy đã ổn thỏa chưa ??
Nhắc đến mới nói cho nghe , thấy nãn mấy ông làm sao ấy Seco ạh , ngồi trên khán đài từ vị trí rất cao , ...... sau kỳ chuyển nhượng đóng cửa thì Juve có gì ?? Cái gì ?? Các ông động não chút đi , 2 năm qua các ông đã làm đc gì cho Juve , tưởng vậy là khôn ngaon lắm sao ? tưởng những quả hợp đồng như Amauri là đắc lợi lắm sao ??
Giovinco nữa , nếu như ko cho người ta phát huy tài năng thì bán quách đi cho rồi , ..... Chả hiểu nỗi nữa rồi . Trước mắt là đoạn đường SA khốc liệt với khoảng cách 7 điểm với inter , đấu trường Châu Âu đẫm máu nữa .... Đôi vai Chielini ko cán đán nỗi hàng thủ Juve , Molinaro đôi khi quá vụng về và ham dâng cao bóng , tình trạng chấn thương vẫn xảy ra như 1 điều dễ hiẻu ...... Buffon thì khổ thân quá , sự trở về của anh có phải đem lại cho Juve những vận may đảo chiều ko ???
Fan chúng tôi ko phải đòi hỏi gì trước thực trạng như thế này đâu , 1 mùa giải trắng tay hoàn toàn có thể xảy ra và tất cả cũng đã chuẩn bị tinh thần . Nhưng thực trạng này kéo dài bao lâu nữa đây ?? Liệu những cái tên đc Juve liên hệ ai là thật ai là giả và nếu là thật thì tỉ lệ của sự thật đó là bao nhiêu % ?
Bianconeri cần 1 lời giải đáp !
2/ Đẳng cấp :
Juventus , cái tên nói đến người ta nghĩ ngay đến 1 đội bóng hùng mạnh và có bề dày truyền thống bậc nhất nước Ý . Đẳng cấp của Juve cũng như đẳng cấp của các cầu thủ vàng đã thi đấu tại Juve cũng đc công nhận . Từ những Plantini , Baggio cho đến thơì Del Piero , Nedved , Zizou...... đã nói lên tất cả những thắc mắc cái đc gọi là đẳng cấp của cầu thủ tại Juve . Là 1 trong số những clb hiếm hoi có đc 3 cúp Châu Âu danh giá , số lần đoạt Scud .... những anh hiệu khác tạo nên 1 Juventus hùng hồn về danh hiệu nỗi tiếng với lối đá Truyền thống thực dụng bậc nhất là đẳng cấp của Juve .
Thế giới bóng đá có câu : phong độ là nhất thời đẳng cấp mới là mãi mãi ! Vậy , chính xác tại thời điểm này giữa tháng 3 /09 khi lượt về mùa giải mới đá vài trận và trước mắt là giai đoạn khởi tranh 1/16 C1 sắp xác định các đội đi tiếp , phong độ Juve chưa làm các cđv an tâm và đẳng cấp của Juve cũng chẳng làm Bianco hài lòng ( có thể là sau góc khuất ) !
Đội hình có thể nói là tương đối đều và tạm chấp nhận đi nữa cầu may cho các cầu thủ có thể tỏa sáng bất cứ lúc nào từ bất cứ tuyến nào của đội hình như mọi khi .... đó có chăng cũng chỉ lá phong độ của các cá nhân mà thôi , đó ko thể nào đc gọi là đẳng cấp . Tuy nhiên , bên cạnh những nổ lực cá nhân cũng phải nói đến những cầu thủ gạo cội , những cầu thủ đẳng cấp thật sự Alex , Trez , Nedved , Buffon , Mauro ..... với kinh nghiệm chiến trường , tài năng đc trau truốt qua năm tháng thi đấu thì đó là bộ phận đẳng cấp ko thể thiếu của Bà Đầm Già . Nhưng , tất cả họ đều có 1 điểm chung : họ đã già , thậm chí quá già mà Juve đã tìm đc những hậu duệ thật sự chưa ?
Khi nói đến bóng đá Ý cụ thể là SA , những fan ngoại đạo phát ngáy với lối chơi thực dụng , phòng ngự phản công nhanh mà thôi , chưa kể đến những lão tướng chiếm đa số vị trí trụ cột tại đội hình các clb tại SA .... phải chăng đó chính là đẳng cấp của các clb nói chung và đẳng cấp của Juve nói riêng ??
Thế giới túc cầu giào lúc nào cũng thế , với những đội bóng lớn giàu truyền thống và lâu đời thì đc gắn vào đó 2 chữ đẳng cấp , còn các đội bóng mới nổi thì còn lâu mới đc gọi là 1 đội bóng đẳng cấp mặc dù những gì họ thể hiện ko hề thua kém các bậc đàn anh , đôi khi còn vượt mặt nữa . Ngó qua hiện tượng Hoffenheim của Bundesliga thì sẽ có cái để suy nghĩ !
Nhưng mà nếu đẳng cấp có đó nhưng phong độ phập phồng thì sao ? fan hâm mộ vẫn phát nãn với màn trình diễn tồi tệ , các chân sút tịt ngòi .... vân vân thì cái đẳng cấp đã đc gọi từ lâu đó tại Juve có làm nên 1 cuộc cách mạng ??? Như Milan của 3 năm trước ư ?? Vậy theo cách nghĩ phiến diện đầy lạc quan nữa của 1 fan SA : đẳng cấp của các đội bóng lớn của Sa trong đó có Juve là cách họ vượt qua khó khăn trong thời gian bỉ cực nhất !
Đó chỉ là 1 cách nói , tuy nhiên nếu đã yêu Juve cho dù đẳng cấp có trôi xa tầm tay khi các lão tướng ko phục vụ nữa mà các hậu duệ thì chưa đạt đến tầm dẳng cấp thì vẫn yêu và chờ đợi thôi ! Đơn giản : đẳng cấp là mãi mãi còn phong độ chỉ nhất thời , huống gì cái nhất thời ở đây hy vọng chỉ là Đẳng Cấp sau góc khuất .
Chờ .......