Mình đã là fan của Juve từ khi mới bắt đầu xem bóng đá, từ ngày mà Trezeguet và Henry vẫn ở Monaco. Sau đây mình xin đưa ra đội hình tiêu biểu của Juve trong khoảng 12 năm trở lại đây theo ý kiến chủ quan của mình...Rất mong mọi người nồng nhiệt góp ý
Đội hình mình thích nhất của Juve trong khoảng 12 năm trở lại đây là 4-4-2.
Huận luyện viên : Có lẽ không có cái tên nào thích hợp hơn Marcello Lippi . Xét về mặt thành tích, Lippi vẫn hơn hẳn so với Capello, Ranieri hay Deschamps. Chưa một cái tên nào trước đó dành World Cup, ngoại trừ Deschamps dành cúp vàng dưới tư cách 1 cầu thủ. Xét về độ trung thành...có lẽ cũng không ai bì được với Lippi. Capello thì quá hám tiền và danh vọng, Ranieri vẫn chưa đủ có một cái đầu lạnh trong khi Deschamps vẫn còn "măng".
Thủ môn : Gianluigi Buffon. Không phải bàn cãi khi cái tên đắt giá nhất và xuất sắc nhất kể từ thời của Dino Zoff --> người nhện Buffon. Với khả năng phản xạ tuyệt vời, khả năng bay nhẩy cùng con mắt đọc tình huống rất nhạy bén, Buffon xứng đáng là thủ môn hay nhất thế giới trong khoảng 5-7 năm trở lại đây.
Hậu vệ trái : Gianluca Zambrotta, thực ra Zambrotta có thể chơi tốt ở cả 2 cánh nhưng thời gian Zambrotta chơi tốt nhất gắn liền với thời gian anh chơi ở hành lang cánh trái. Công thủ đều tốt cộng với tốc độ và những đường chuyền chính xác, khả năng cơ động khi anh chơi được ở nhiều ví trí. Vì thế thời còn chơi cho Juve, Zambrotta được đánh già là hậu vệ cánh xuất sắc bậc nhất.
Hậu vệ phải: Lilian Thuram. Nhiều người đánh giá Thuram chơi tốt nhất khi a đá trung vệ nhưng theo tôi, trong mùa đầu tiên về Juve, khi đá ở ví trí hậu vệ phải, Thuram mới phat huy được sức mạnh thể lực và khả năng bảo vệ hành lang phải cho Juve. Do các mùa bóng sau có sự xuật hiện của Zebina cùng gánh nặng tuổi tác nên Thuram được đưa về ví trí quen thuộc của a ở đội tuyển Pháp.
Trung vệ: Fabio Cannavaro. Hậu vệ đầu tiên trong lịch sư dành quả bóng vàng thế giới. Lúc chơi cho Juve là lúc anh giành được nhiều thành công nhất sau 1 thời gian thất bại thảm hại cùng Inter. Tại đây, Cannavaro gần như có tất cả, quả bóng vàng châu âu và thế giới, world cup, Scudetto... Nổi tiềng về thể lực, khả năng đeo bám, Cannavaro là bức tường thép dưới thời Juve. Ngay cả 1 tiền đạo đẳng cấp như Sheva trong thời kì đỉnh cao cũng chỉ như châu chấu đá xe. Nhưng rất tiếc kể từ khi chuyển sang Real, phong độ của a đã đi xuống nhanh chóng.
Trung vệ: Ciro Ferrara. Không chỉ vì sự gắn bó lâu dài của a với Delle Alpi mà còn bởi Ciro đã có tất cả các danh hiệu với Juve. Không thể phủ nhận Ferrara là một trong những trung vệ xuất sắc nhất Seria trong 20 năm trở lại đây.
Tiền vệ trụ: Edgar Davids. Thể lực dồi dào, khả năng can quét cức tốt cộng với những cú sút xa khủng khiếp. Không ai xứng đáng hơn Davids ở vị trí này.
Tiền vệ trái: Pavel Nedved. Đến với Juve từ Lazio với gánh nặng trên vai là cái bóng quá lớn của Zizou nhưng Nedved còn làm được nhiều hơn những gì người ta trông đợi ở anh. Khả năng chơi bóng sáng tạo, những cú sút xa sấm sét, khả năng chuyền bóng điểm rơi cực tốt. Trận đấu với Real ở mùa giải 2002-2003 đã chừng minh a hoàn toàn có thể làm hơn cả Zidane. 41 triệu Euro mà Juve bỏ ra vần còn rẻ so với những gì Nedved đang và đã cống hiến cho Juve.
Tiền vệ phải: Mauro Camoranesi. Cái tên đầu tiên em nghĩ cho vị trí này là Camoranesi. Dù Camoranesi chưa thể đạt tới tầm của Nedved hay Zizou nhưng có lẽ không cái tên nào xứng đáng hơn cho ví trí này bằng Camoranesi. Tạt bóng bổng cực tốt, những pha đi bóng lắt léo cộng với những tinh huống dứt điểm trong vòng cấm địa rất tốt. Camoranesi xững đáng cho 1 vị trí trong dreamteam.
Tiền vệ tấn công: Zinedine Zidane. Khỏi cần bàn cãi về vị trí này. Người kế tục xuất sắc nhất của Platini tại Juve. Lối chơi thiên về phóng cách Pháp lãng mạn, Zidane đã cho thấy Juve không chỉ chơi phòng ngư kiên cố mà tấn công cũng cực kì hoa mỹ. Có lẽ không cần phải bàn nhiều về cách chơi của Zidane. Đơn giản anh là Zizou.
Tiền đạo lùi: Alessandro Del Piero. Người đội trưởng trung thành của Bà Đầm Già. Juve của nhừng năm 90 và đầu thể kỉ 20 gắn liền với những chiến tích của anh. Del Piero sinh ra để chơi bóng cho Juve. Khả năng sáng tạo của anh còn mãi được ghi trong sách dạy bóng đá. Tôi còn nhớ trận đầu tiên tôi xem là trận Juve - Monaco. Juve đã thằng 4-1. Tôi bắt đầu thích Juve cũng bởi vì những cú sút phạt tuyệt đẹp của Alex. Chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Bianconeri. Không ai xứng đáng hơn a.
Tiền đạo cắm: David Trezeguet. Không ai đá cắp với Alex mà ăn ý như Trezegol và ở tuyển Pháp, Trezeguet cũng không thể đá ăn ý với Henry bằng Trezeguet. Nếu như Henry không thể tìm được tiếng nói tái Juve thì Trezeguet đã khẳng định được anh là chấn sút nước ngoài xuất sắc nhất trong lích sử Juve. Đánh đầu cức tốt, sút tốt bằn cả 2 chân, khả năng phán đoán tình huống cũng vô cùng xuất sắc. Bao nhiều người đến rồi đi, Salas, Ibra, Bojinov và gần đây nhất là Iaquinta. 10 năm nay vần la Trezeguet-del Piero. Tôi đành giá Trezeguet còn cao hơn cả Inzaghi vì khả năng phối hợp của anh và Alex.
Dự bị cho các cầu thủ trên có thể kể tới : Thủ môn Peruzzi, Hậu vệ : Chiellini, Pesotto, Paolo Montero, Nicola Legrottaglie, Tiền vệ : Antonio Conte ( hồi bé tớ đã được gắp Conte ở Hà Nội ), Emerson, Viera, Deschamps, Tiền đạo: Inzaghi, Miccoli....
[div align=\\\"center\\\"] Buffon (GK)
Thuram (RB) Ferrara (CB) Cannavaro (CB) Zambrotta (LB)
Davids(DMF)
Camoranesi (RMF) Zidane (AMF) Nedved (LMF)
Del Piero (ST)
Trezeguet (CF)[/div]
...1 chút hoài vọng....