Tất cả đều có quy luật của nó cả, thịnh rồi sẽ suy. Đây là thời điểm có thể nói là bắt đầu suy, vì bao nhiêu "vốn" đã được chúng ta bung ra dùng trong 2 năm nay rồi. Một khi đã không lôi cuốn được chính mình thì đừng mong đợi gì ở người khác. Không phải vì các Mod, cũng chả phải khách quan như KOP nói. Nó bị vì chúng ta đã lỡ "cháy" hết rồi, không có năng lượng mới (con người mới, ý tưởng mới). Nhưng như đã nói, đã là quy luật rồi thì nó có suy đến đâu thì chúng ta có nằm yên một chỗ thì đến lúc tự nó cũng thịnh lại thôi (không khoác lác tí nào, hãy tin mình).
Năm nay mọi chuyện sẽ chuyển biến vào hè này, tháng 6!