lâu lém mới quay lại diễn đàn ^^
Kể từ khi huấn luyện viên ranieri đến với sân delle alpy dã có nhiều hoài nghi về khả năng của "gã thợ hàn" trước những trận đấu kém thuyết phục của juve trước khi bước vào ngày hội SERIE A ...trận thua 0-1 trước đội hình 2 của INTER ,chuyến du đấu thất vọng ở sứ sở sương mù..nhưng nếu chúng ta bình tĩnh và nhìn lại vẫn đề 1 cách tổng quan..thì những thất bại ấy chỉ là những nấc thang đầu tiên trên con đường dài trở lại với ánh sáng hào quang của chúng ta...có đội bóng nào khi mới lắp ghép đội hình từ những nhân tố mới lại có thể ngay lập tức nghiền nát các đối thủ của mình? ....cho dù là MUNICH,REAL,MANCHESTER...tất cả đều cần thời gian...trạn thua trước INTER rốt cục chỉ là do 1 bàn thắng MAY MẮN được ghi ở những phút đầu của trận đầu ....còn chuyến du đấu ở ANH ..chúng ta mong đợi gì khi đó chỉ là các trận đâu giúp chúng ta LẮP GHÉP và THỬ NGHIỆM đội hình,khi 1 loat các nhân tố mới lần đầu được ra sân cùng nhau như TIAGO, ALMEYRON,JOSE ANDRADE...ko thể phủ nhận tài năng của họ ,nhưng bóng đá là môn chơi của 11 người và của những miéng phối hợp nhuần nhuyễn chứ ko phải của những trận đánh tay đôi ,,,nổi bật lên trong những nỗi lo của chúng ta đó là KHẢ NĂNG GHI BÀN của đội bóng ,,khi chuyến du đấu ở anh chỉ ghi được duy nhất 1 bàn do công của MOLINARO và cũng chỉ 1 bàn tại BIRRA MORETTI cup ..nhưng chiến thắng 5 sao của juve ngày hôm qua trước đối thủ khó chịu ROMA với TOTTI ,DONI.PANUCCI,MEXES,TADDEI,NONDA,GIULY,ROSI đã như 1 luồng ánh sáng chói chang xuyên thủng các đám mây đen tăm tối..sao cơn mưa trời lại sáng.. .sáng và nắng chói chang khi các khẩu đại pháo của chúgn ta đêm qua ĐỀU GẦM VANG NHẢ ĐẠN...dù vẫn đang trong giai đoạn định hình lối chơi và còn phải nâng cao thể lực, trong trận giao hữu đêm qua tại sân vận động MANUZZI tại CESENA ,chỉ mất 25 phút đầu trận ,đoàn quân của RANIERI đã có 2 bàn thắng vào lưới ROMA do công của TREZEGOL ,,,sau đó lần lượt IAQUINTA ,DELPIERO ,ZALAYETA nâng tỷ số lên 5-2..chiến thắng này đem lại 1 niềm tin to lớn trước khi bước vào mùa giải mứoi...như ánh bình minh hé dạng nơi chân trời...báo hiệu 1 ngày mứoi đang đến ..ngày trở lại với đỉnh vinh quang
duy chỉ 1 điều đáng tiếc duy nhât cò sót lại sau trận đấu vừa qua là hậu vệ BRINDELLI đã bị gãy đầu gối trái và phải thay ra