Chán chường vì bị bồ đá, Hương (ngoài đèo) về miệt vườn tìm thú vui với thiên nhiên, cây cỏ. Hương ở nhờ nhà bà con xa. Từ nhỏ đến lớn ở thành phố, đây là lần đầu tiên Hương được chứng kiến công việc của dân quê nên lạ lắm, gặp gì cũng hỏi, thấy gì cũng muốn động tay, mà động đâu thì hỏng đó (dân thành thị mà, chỉ biết ăn với "chơi" thui, thông cổm đi )
Thấy người nhà làm vườn, Hương cũng lẽo đẽo theo lặt cỏ (lỏ...c.). Người nhà đốn cây thì Hương theo nhặt củi (nhủi...c.). Sáng sáng thấy ông Tư xách xô đi vắt sữa bò, Hương cũng xin đi theo. Hương hỏi thì ông Tư tận tình giải thích :
- Vắt sữa bò cũng dễ thôi, chỉ cần nhanh tay một chút, cứ một động tác vuốt ngược từ núm vú trở lên, nhắm tia sữa vào xô là xong.
Hương nghĩ thầm : "Tưởng gì, vuốt kiểu này thì mình cũng quen tay rùi"
Thế là Hương xin được làm nhiệm vụ vắt sữa bò giúp ông Tư. Sáng hôm sau, Hương xách cái xô đi xăm xăm ra đồng, nơi đàn bò đang thảnh thơi ăn cỏ, để vắt. Gần trưa, Hương te te xách xô quay trở về nhà, cả nhà đang chờ Hương dùng cơm. Vừa tới đầu ngỏ, Hương đã toe toe (rõ là Hương ngoài đèo hihi) :
- Mệt mà vui quá ông Tư ơi ... Tui chưa rành việc cho nên từ sáng đến giờ chỉ vắt được nhiêu đây thôi hà ...
Ông Tư chạy ra đỡ lấy cái xô, thấy nhẹ hẫng thì chỏ mắt nhìn vào trong... Bỗng ông la làng bai bải :
- Chết mẹ, cô giết tui rồi... Cô đi vắt lầm hai con bò đực giống của tui, khổ quá dzị nè trời ...
Chán chường vì bị bồ đá, Hương (ngoài đèo) về miệt vườn tìm thú vui với thiên nhiên, cây cỏ. Hương ở nhờ nhà bà con xa. Từ nhỏ đến lớn ở thành phố, đây là lần đầu tiên Hương được chứng kiến công việc của dân quê nên lạ lắm, gặp gì cũng hỏi, thấy gì cũng muốn động tay, mà động đâu thì hỏng đó (dân thành thị mà, chỉ biết ăn với "chơi" thui, thông cổm đi )
Thấy người nhà làm vườn, Hương cũng lẽo đẽo theo lặt cỏ (lỏ...c.). Người nhà đốn cây thì Hương theo nhặt củi (nhủi...c.). Sáng sáng thấy ông Tư xách xô đi vắt sữa bò, Hương cũng xin đi theo. Hương hỏi thì ông Tư tận tình giải thích :
- Vắt sữa bò cũng dễ thôi, chỉ cần nhanh tay một chút, cứ một động tác vuốt ngược từ núm vú trở lên, nhắm tia sữa vào xô là xong.
Hương nghĩ thầm : "Tưởng gì, vuốt kiểu này thì mình cũng quen tay rùi"
Thế là Hương xin được làm nhiệm vụ vắt sữa bò giúp ông Tư. Sáng hôm sau, Hương xách cái xô đi xăm xăm ra đồng, nơi đàn bò đang thảnh thơi ăn cỏ, để vắt. Gần trưa, Hương te te xách xô quay trở về nhà, cả nhà đang chờ Hương dùng cơm. Vừa tới đầu ngỏ, Hương đã toe toe (rõ là Hương ngoài đèo hihi) :
- Mệt mà vui quá ông Tư ơi ... Tui chưa rành việc cho nên từ sáng đến giờ chỉ vắt được nhiêu đây thôi hà ...
Ông Tư chạy ra đỡ lấy cái xô, thấy nhẹ hẫng thì chỏ mắt nhìn vào trong... Bỗng ông la làng bai bải :
- Chết mẹ, cô giết tui rồi... Cô đi vắt lầm hai con bò đực giống của tui, khổ quá dzị nè trời ...