[div align=\\\"center\\\"]MỘT CÂU CHUYỆN... MỘT TÂM SỰ... MỘT LỜI THỦ THỈ MÀ BÂY GIỜ MỚI NÓI, nói thật to[/div]
Ngày đó, con bé vẫn nhớ, đó là ngày 12 tháng 7 năm 2006, con bé đã phải chia tay với những j mà nó yêu thương nhất, con bé vẫn nhớ, cái ngày mà nó nhận ra rằng nó đã mất đi tình yêu một tình yêu lớn lao nhất trong lòng nó, mất đi những j là hoài bão, hy vọng và niềm tin. Cả một mùa hè nó sống trong những ngày đơn độc, ko sự sống, ko niềm tin, ko ước mơ, có lẽ nó chỉ sống thực sự khi những đêm trằn trọc cố ru mình vào giấc ngủ... và rồi nó lại bật dậy, òa khóc, 1 con người thực, ưa nước mắt của nó, nó nuôi hiện tại bằng nước mắt. Nó bắt đầu lên mạng thường xuyên, chỉ để lang thang và "mong 1 điều j đó". Ngày ngày nó biến cái máy tính thành 1 vật dụng ko thể thiếu, nó có thể ngồi lì cả ngày, dán mặt vào cái máy, nuôi dưỡng một thế giới ảo, một thế giới vô vị. Bố mẹ nó phiền lòng, thương con, xót con mà cũng chỉ dám nhẹ nhàng bảo nó "con nên tránh xa những đứa bạn trên mạng ra, toàn là bọn lừa đảo đó... " nhưng nó chỉ cười và bỏ qua lời dặn dò của bố mẹ nó bởi vì nó đang nuôi 1 niềm tin duy nhất, nó nuôi cái blog vô nghĩa đó bằng những cái entry toàn những là buồn bã, thê lương như 1 kiểu thông báo tình hình hiện giờ của nó cho người mà nó biết nó vẫn được dõi theo và quan tâm......
Bỗng 1 ngày, có lẽ đó là 1 ngày đẹp trời nó thấy trong quick comment có 1 gã lạ hoắc tên là Tiamo (nguoixaytoam), nó cũng ko hiểu sao lúc đó nó lại dễ dàng add và chat với 1 ng lạ huơ như thế?!, và rồi rất nhanh nó bị "dụ dỗ" vào HAT_JFC, từ ngày đó nó quen thêm Colin, Majesty, Romeo, và sau này là SS. Nó đã rất hào hức cho buổi off đầu tiên, chưa bao giờ nó ham hố mấy cái trò chat chit rùi gặp mặt thế mà... nó đã rất vui cho lần đầu tiên đó, và nó là Thư ký HAT, và từ đó, nó có thêm trong friends list những người bạn "ảo" mà "thật", nó ko còn vu vơ ko biết làm j trên blog mà nó đi quanh đó "đua xe" a ha nó đã biết thêm được 2 từ "đua xe" trong diễn đàn, ngày ngày thêm việc vào blog nó click thêm trong Favorites là box Giao lưu_offlline, box Cuộc sống... vu vơ nhưng có điểm đến Nó đã từng nói với mọi người, sẽ có một ngày nó lập 1 cái topic bắt chước mọi người nhưng nó mãi vẫn ko nghĩ ra chủ để nào có ý nghĩa ra trò cả, và hôm nay nó quyết định mở 1 cái topic chỉ đề viết về những tâm sự của nó dành cho HAT, 1 "căn lều" có nó trong đó. Những ngày cuối hè, mưa có, nắng có, chiều chiều nó có thêm 3, 4 ông anh đi "thanh tao" cùng nó, biến những buổi chiều của nó thoát ra khỏi 2 chữ "vô vị".
Đến khi năm học bắt đầu, mọi người của JFC hầu hết nó được biết mặt cả, nó nhận ra 1 điều, nó cần tự tin hơn trong cuộc sống, và 1 cách tự trưởng thành của những người bạn trong xã hội, nó thêm vững tin!!! Tính đến những ngày hôm nay, nó tham gia HAT cũng khá lâu rùi, sắp đc 1 năm rùi đó, có những buổi off của HAT, hay của JFC thiếu mặt nó nhưng nó vẫn luôn nuôi dưỡng HAT trong nó vì nó trân trọng cái thời điểm nó quen HAT, cái thời điểm nó cần bạn bè nhất và nó đã có họ.
Từ nhỏ nó đã quen được nuông chiều, và nhất là từ khi nó có thêm 1 người chiều nó hơn tất cả mọi người, ở bên cạnh nó, khiến nó muốn những người bạn của nó phải để ý nó hơn, ko được để nó quan tâm trước, hay hàng tỉ lí do banana khác, và hình như mọi người đều có ý để dành thời gian rỗi cho cuộc sống riêng tư của nó nhiều hơn nên đôi khi nó bị lạc lõng trong HAT, 1 thời gian ngắn nó bị giận mọi ng, giận a Colin ko làm cho nó cái logo, khiến nó tủi thân, rơm rớm, giận mọi ng quên nó vào ngày 8/3... nó tự làm hư suy nghĩ cần phải trưởng thành của nó, nhưng cũng may nó lại học thêm được một câu "NHÂN VÔ THẬP TOÀN", nó hiểu câu nói đó rồi và nó thoát khỏi những nghĩ suy cực đoan. Có phải dễ dàng j đâu khi nó có từng đấy tháng ngày tốt đẹp với những người bạn yêu quý nó, nó cần phải trân trọng, và cùng mọi người nuôi dưỡng, xây dựng. Nó của ngày hôm nay là hạnh phúc, nó có tất cả những của cải tâm hồn nó cần phải có, nó hạnh phúc khi bạn bè nó cũng hạnh phúc.
P/S: Ngày 3 tháng 4 năm 2007 là ngày HAT tròn 1 tuổi nó chúc mừng sinh nhật HAT, chúc mừng tình bạn của nó với mọi thành viên, và cả trong căn nhà lớn JFC nữa, chúc cho sức khỏe và thành công. Chúc cho sự bền vững, lâu dài, chúc cho sự ĐỦ, vừa ĐỦ để vững tin trong cuộc sống. Nó yêu mọi người, 1 phần tâm hồn nó....