Author Topic: Alex và đội tuyển Ý  (Read 9526 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline juverofan

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 3,246
Alex và đội tuyển Ý
« on: March 30, 2007, 09:54 AM »
Chúng ta đã tranh luận, đã nói đến Alex rất rất nhiều, thậm chí trong box Bóng đá Ý, còn có hẳn 1 topic tranh cãi xem Alex và Totti ai xứng đáng là Hoàng tử của nước Ý  . Topic này tôi ko muốn bàn đến chuyện ấy mà tôi chỉ muốn nói về Alex với đội tuyển quốc gia, những cống hiến của anh và tương lai của anh ở Azzurri như thế nào?
Không cần nói thì ai cũng biết Alex là 1 cầu thủ giỏi, được người Ý cưng chiều (tôi cảm thấy còn được cưng hơn Totti rất nhiều) và hy vọng rất nhiều. Năm 1998, tuyển Ý đến Pháp với niềm hy vọng lớn mang tên Alessandro Del Piero, khi ấy mọi ống kính phóng viên đều hướng tới anh khi theo dõi đội tuyển Ý tập luyện hay thi đấu, thay vì con người thầm lặng Roberto Baggio. Có lẽ vì quá ngợp trước sự kỳ vọng và sự chú ý mà Alex đã có một màn trình diễn thật nghèo nàn ở nước Pháp, và khi nhắc tới hàng tiền đạo của Ý ở Pháp, thay vì niềm hy vọng Del Piero là một người cũ Roberto Baggio, cùng Christian Vieri. Hai năm sau tại Euro 2000, Alex lại hoàn toàn lu mờ trước Totti và chính anh chứ ko phải ai khác là người bỏ lỡ vô số cơ hội ghi bàn trong trận chung kết để cuối cùng nhìn người Pháp đăng quang. Sau Euro 2000, Alex ko còn được kỳ vọng trong màu áo đội tuyển quốc gia nữa, anh đã mất chiếc áo số 10 vào tay Totti, người ta cũng ko còn quá chú ý tới anh, dù anh vẫn góp mặt đầy đủ trong danh sách tham dự các giải đấu lớn. Lúc này Alex như một con người thầm lặng, anh chấp nhận làm 1 vai dự bị, 1 kẻ đóng thế, để bất cứ khi nào có dịp được ra sân anh đều cố gắng hết mình và ko từ bỏ cơ hội tỏa sáng. Dường như với vai trò mới này, Alex đã để lại được dấu ấn ít nhiều. Và khi đã ở dốc sau của sự nghiệp, khi đã bắt đầu bước vào tuổi 33, thay vì nghỉ ngơi như nhiều cầu thủ khác, Alex vẫn tiếp tục muốn cống hiến cho đội tuyển quốc gia, anh trở thành một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của đội bóng Thiên Thanh lúc này. Trong trận đấu gặp Scotland vừa qua, Alex sau khi được vào sân thay người đã trở thành người có số lần khoác áo đội tuyển Ý nhiều thứ 5 từ trước đến nay với 81 lần, xếp sau Paolo Maldini 126 lần, Dino Zoff 112, Cannavaro 106, Facchetti 94 đồng thời anh cũng là người ghi được nhiều bàn thắng thứ 5 cho đội tuyển Ý sau Riva 35 bàn, Meazza 33, Piola 30 và R.Baggio 27. Có một điều chắc chắn là anh chưa muốn dừng lại ở đây, và anh sẽ tiếp tục cố gắng, cống hiến cho đội tuyển Ý.
Sự nghiệp của Alex ở đội tuyển quốc gia không đẹp đẽ, tráng lệ và trải toàn thảm đỏ như sự nghiệp của anh ở Juventus, thậm chí có thể nói Alex ko thành công với đội tuyển quốc gia, nhưng với những gì anh đã cố gắng và nỗ lực thì quả thật đó vẫn là 1 điều đáng trân trọng và cần được tôn vinh.
Còn bạn, bạn nghĩ gì về tương lai của Alex với đội tuyển quốc gia, liệu anh còn cơ hội tỏa sáng và trở thành 1 người hùng trong màu áo Thiên Thanh hay ko?

======================

Warning: Tất cả các bài viết lạc đề so với câu hỏi đều bị xóa mà ko cần phải thông báo, những bài viết thiếu chất (nhất là i ốt) sẽ bị xóa kèm thêm 10% cùng 1 vài ngày nghỉ ngơi cho chủ nhân của nó.
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline Azzurri

  • Youngster
  • *
  • Posts: 5
Alex và đội tuyển Ý
« Reply #1 on: March 30, 2007, 10:13 AM »
CÓ LÉ KO CÒN NHIỀU THỜI GIAN ĐỂ CHO ALEX THỂ HIÊN MÌNH TRONG MÀU ÁO THIÊN THANH, VÌ Ở CÁI TUỔI 33 THÌ MỘT TIỀN ĐẠO SẼ KO THÊ DUY TRÌ FONG ĐỘ ĐINH CAO ĐC, NHƯNG TRONG GIAI ĐOẠN NÀY AZZURRI VẪN RẤT CẦN KINH NGHIỆM CỦA ALEX.
Ngày mai trong nắng xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi!

Offline juventusbr

  • Youngster
  • *
  • Posts: 26
Alex và đội tuyển Ý
« Reply #2 on: March 30, 2007, 10:33 AM »
Đúng là đội tuyển ý rất cần nhiều cầu thủ kinh nghiệm để cho con đường chinh phục. và mong alex nhà ta có được phong độ để giúp Azzuri vượt qua khó khăn cùng nhiều cựu binh khác nữa.
.......

Offline juverofan

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 3,246
Alex và đội tuyển Ý
« Reply #3 on: March 30, 2007, 10:39 AM »
Quote from: juventusbr
Đúng là đội tuyển ý rất cần nhiều cầu thủ kinh nghiệm để cho con đường chinh phục. và mong alex nhà ta có được phong độ để giúp Azzuri vượt qua khó khăn cùng nhiều cựu binh khác nữa.
Tôi hỏi về tương lai của Alex ở đội tuyển quốc gia Ý chứ ko hỏi đội tuyển Ý cần gì, bạn ko hiểu hay cố tình ko hiểu vậy, cảnh cáo bạn lần đầu, tái phạm sẽ có hình thức xử lí rất nặng đấy!
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline Duong Quang

  • Juventini
  • *
  • Posts: 470
Alex và đội tuyển Ý
« Reply #4 on: March 30, 2007, 04:46 PM »
Tôi nghĩ tương lai của Alex tại ĐT Ý sẽ không mấy tốt đẹp vì lý do giới hạn tuổi tác thêm vào đó khi mà Totti đã đi không theo tiếng gọi của TQ còn Alex vẫn rất hăng hái muốn đóng góp công sức của mình cho ĐT thì anh vẫn không được khoác chiếc áo số 10 ưa thích- người ta trao nó cho Derosi, 1 người khác của Roma- điều này nghĩa là Alex không còn được trọng dụng nữa rôi.
...,;(.)  (.);,
.,;;;;(**);;;;,
(;;;(____);;;)
.."";;;;;;;;""

Y!M: xeom_vt89
FB: xeomvt.tk
bạn nào ở HN có sở thích PS2 thì giao lưu vs tớ
 SĐT 0986904689
Vì 1 Juve Pro

Offline Melody

  • Juventini
  • *
  • Posts: 730
Alex và đội tuyển Ý
« Reply #5 on: March 30, 2007, 07:36 PM »
Một chút sơ lượt về Alessandro Del Piero
 
 
Alessandro Del Piero (Sinh ngày 9-11-1974 tại Conegliano) là một cầu thủ người Italia. Anh là đội trưởng của Juventus và là thành viên của đội tuyển quốc gia Italia.

thường thì Del Piero chơi ở vị trí tiền đạo hỗ trợ và thỉnh thoảng ở vị trí giữa tiền đạo và tiền vệ. Del Piero không phải là tiền đạo thực sự nhưng anh luôn là cây săn bàn đáng sợ.


Del Piero được phát hiện khi chơi ở đội bóng quê nhà Vendemiano. Anh rời nhà năm 16 tuổi để bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp với CLB Padova tại giải Serie B năm 1991. Năm 1993, Del Piero chuyển sang thi đấu cho Juventus, và tiếp tục trung thành với đội bóng cho đến nay. Del Piero đá trận đầu tiên tại Serie A trong trận gặp Foggia vào tháng 09/1993, ghi được bàn thắng đầu tiên trong trận gặp Reggiana sau khi được vào sân thay người. Cũng trong mùa giải này Juventus giành đựơc chức vô địch sau 8 năm chờ đợi.


Cùng với câu lạc bộ thành Turin này, Del Piero đã giành được chức vô địch quốc gia năm lần (1995, 1997, 1998, 2002, and 2003), chức vô địch Champions League (1996), cúp liên lục địa (1996). Mùa giải thành công nhất của Del Piero 1997-98, anh ghi được 21 bàn thắng tại giải vô địch quốc gia và 10 bàn tại Champions League . Mùa giải sau đó Del Piero không được ra san thường xuyên do bị chấn thương. Juventus kết thúc mùa giải ở vị trí thứ sáu.

Đội tuyển quốc gia

Mặc dầu rất thành công với câu lạc bộ, Del Piero đã phải trải qua nhiều thất vọng với đội tuyển quốc gia cho dù cho đến nay anh là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ tư cho đội tuyển.



Các thành tích và danh hiệu của Del Piero

7 chức vô địch Serie A: 1994/95, 96/97, 97/98, 2001/02, 2002/03, (2004/2005, 2005/2006: bị tước hai chức vô địch mới đây nhất do scandal dàn xếp tỉ số và hối lộ trọng tài)

4 siêu cúp Italia: 1995, 1997, 2002, 2003

1 cúp quốc gia: 1994/95

1 UEFA Champions League: 1995/96

3 á quân UEFA Champions League : 1996/97, 1997/98, 2002/03

1 siêu cúp châu Âu: 1996

1 cúp liên lục địa: 1996

1 cúp Intertoto : 1999

1 chức vô địch bóng đá trẻ Italia: 1994

1 Torneo di Viareggio: 1994

1 á quân UEFA Cup: 1995

2 chức vô địch U 21 châu Âu: 1992/94, 1994/96

1 á quân Euro 2000

1 FIFA World Cup: 2006

Cầu thủ U-21 xuất sắc nhất châu Âu

Cầu thủ xuất sắc nhất Italia 1998

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất UEFA Champions League năm 1997

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất UEFA Champions League năm 1998

Cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất cho Juventus trong mọi thời đại 2006



Alex sinh ra không giành cho đội tuyển QG. Tài năng của Alex không phải để cống hiến cho đội tuyển Italia. Mãi mãi sẽ luôn như vậy. Bắt đầu từ WorldCup 2002 trở đi. khi mà Totti được mặc chiếc áo số 10 của đội tuyển Italia. Alex đã quyết định số áo của mìn tại đội tuyển là số 7. Vì vậy trong các giải đấu mà đội Italia tham gia. anh đều mang áo số 7. kể cả khi Totti không thi đấu.
A time that would never come again....

Offline juverofan

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 3,246
Alex và đội tuyển Ý
« Reply #6 on: March 30, 2007, 08:49 PM »
Quote from: Melody
Vì vậy trong các giải đấu mà đội Italia tham gia. anh đều mang áo số 7. kể cả khi Totti không thi đấu.
Vớ vẩn, khi đá các trận giao hữu, hoặc đá vòng loại, khi không có mặt Totti mà có cơ hội mặc áo số 10, Del vẫn mặc nó. Nhưng số 10 hay số 7 cũng vậy thôi, vị trí hiện tại của Del là ghế dự bị, tương lai thế nào thì mời mọi người bàn thử xem.
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline Pinturicchio

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,108
Alex và đội tuyển Ý
« Reply #7 on: March 30, 2007, 09:00 PM »
Tương lai quái gì. Hết năm nay là đứt bóng rồi còn đâu nữa mà mong với chờ. Mau mà học lấy cái bằng HLV đi thôi cho mọi người còn được nhắc tên.
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline juverofan

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 3,246
Alex và đội tuyển Ý
« Reply #8 on: March 30, 2007, 09:05 PM »
Quote from: Pinturicchio
Tương lai quái gì. Hết năm nay là đứt bóng rồi còn đâu nữa mà mong với chờ. Mau mà học lấy cái bằng HLV đi thôi cho mọi người còn được nhắc tên.
Del Piero làm HLV chắc là ko thành công, nhìn ngố ngố vậy, bảo được thằng nào.
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline ductai

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,097
Alex và đội tuyển Ý
« Reply #9 on: March 30, 2007, 09:15 PM »
Quote from: juverofan
Del Piero làm HLV chắc là ko thành công, nhìn ngố ngố vậy, bảo được thằng nào.
đâu fải zậy, giống như Deschamps bên JUVE mình cũng nhỏ con zậy, Roy Keane đó

Offline Pinturicchio

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,108
Alex và đội tuyển Ý
« Reply #10 on: March 30, 2007, 09:25 PM »
Không phải là nhỏ con hay ko mà là ngố. (thằng Rớt điên.)
Thế thì để làm scout vậy.  Chắc cũng kiếm được thằng thay thế xứng đáng.
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline juverofan

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 3,246
Alex và đội tuyển Ý
« Reply #11 on: March 30, 2007, 09:27 PM »
Đúng rồi, nhỏ con khác ngố đấy cậu em ductai ạ. Thật lòng mà nói thì Alex với đội tuyển Ý tớ cảm tưởng như Alex đang níu kéo, mà các cụ dạy: Già néo đứt dây. Hơn lúc nào hết, Alex nói lời từ giã lúc này là phù hợp hết
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline ductai

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,097
Alex và đội tuyển Ý
« Reply #12 on: March 30, 2007, 09:29 PM »
Quote from: Pinturicchio
Không phải là nhỏ con hay ko mà là ngố. (thằng Rớt điên.)
Thế thì để làm scout vậy.  Chắc cũng kiếm được thằng thay thế xứng đáng.
Chắc zậy. Nhưng hiện giờ thì Alex nên làm cho JUVE thì tốt hơn vì JUVE là nhà của anh mà.

Offline Delpiero_Juventus88

  • Juventini
  • *
  • Posts: 548
Alex và đội tuyển Ý
« Reply #13 on: April 03, 2007, 08:32 PM »
hôm trước nhìn Del đá khoảng 15' trong trận gặp Scottlen  mà vui quá, đúng là dù ko nhanh nhẹn nữa nhưng Del vẫn cần cho Azzurra của chúng ta. Lâu lắm rồi mới lại thấy Del để tóc nên đẹp trai ác, chỉ buồn 1 điều dù  Del là biểu tượng của Juve nhưng anh lại ko thực sự thành công lắm trong màu áo thiên thanh, có lẽ WC 2006 chính là đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của anh trong màu áo đội tuyển. Nhưng dù sao đi chăng nữa Del vẫn là 1 huyền thoại , 1 biểu tượng của bóng đá Ý và có lẽ cũng là tội đồ nữa ( Euro 2000 chỉ là tai nạn nhỏ thôi, ko nỡ bắt Batherz vào lưới nhặt bóng đó thôi)
ALESSANDRO DEL PIERO-JUVENTUS-AZZURRI MUÔN NĂM

Offline alex_arsenal

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,993
  • Gender: Male
  • Juventus
Alex và đội tuyển Ý
« Reply #14 on: April 04, 2007, 02:34 PM »
Quote from: juverofan

Còn bạn, bạn nghĩ gì về tương lai của Alex với đội tuyển quốc gia, liệu anh còn cơ hội tỏa sáng và trở thành 1 người hùng trong màu áo Thiên Thanh hay ko?
Câu hỏi này nếu đặt ra trước đây khoảng chục năm thì rất nhiều người trả lời là có vì khi đó phong độ của Alex tại CLB là rất tốt.Còn bây giờ?Một alex già cỗi,một alex dường như chỉ là thần tượng của những fan Juve chứ anh chưa bao giờ được xem là nổi bật ở vị trí của mình tại đội tuyển.
Mình yêu alex nhưng cũng phải chấp nhận một điều là alex hiện nay khó có cơ hội để trở thành một người hunhf trong mùa áo đội tuyển.Lippi rồi bây giờ là Donadoni,muốn tìm thấy ở alex kinh nghiệm thi đấu quốc tế, và họ chưa hoặc rất ít khi đặt niềm tin ở anh trong đội hình xuất phát.Dẫu biết là một người hùng có thể xuất phát từ ghế dự bị.Nhưng đó là nếu như alex còn trẻ.Ngoài 30 tuổi,ham rê dắt theo lối biểu diễn,nhiều lúc người xem có cảm giác vì alex mà thế trận phản công của Azzurri có phần bị kiềm hãm lại.Alex đã có chiếc cúp thế giới, đã ó mặt ở nhiều trận chung kết.Nhưng xem ra, anh sẽ không còn cơ hội tỏa sáng và trở thành một người hùng trong màu áo Thiên Thanh!
...FA cmnr...

Offline juveinheart

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,193
Alex và đội tuyển Ý
« Reply #15 on: April 05, 2007, 03:44 AM »
Hic phải công nhận là giờ Alex nên tập trung cho Juve hơn là đội tuyển quốc gia. Ở Juve anh sẽ có điều kiện tốt nhất để thể hiện tài năng .
[span style=\\\'color:red\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\']... FORZA LA JUVE LA JUVE LA JUVE ALE'

E' BIANCONERA LA BELLA SIGNORA

FORZA LA JUVE LA JUVE LA JUVE ALE'

SOLO LA JUVE E' GRANDE LA JUVE ALE' ...
[/span][/span]

Offline doomsday

  • Youngster
  • *
  • Posts: 1
Alex và đội tuyển Ý
« Reply #16 on: May 10, 2007, 10:29 PM »
Tôi là một fan của bóng đá Italia từ khoảng hơn 10 rồi. Ở Serie A thì Inter Milan mới là câu lạc bộ được tôi yêu mến nhất, tuy nhiên tôi cũng rất thích xem Milan cũng như Juve và cổ vũ nhiệt tình cho họ khi họ đá ở các cup châu Âu. Tôi thấy Juve là một câu lạc bộ nhận được nhiều cổ vũ và yêu mến nhất của tôi mỗi khi họ đá ở Champion Leage, giờ thì có thêm Milan nữa. Cũng như các bạn, tôi yêu mến Alex, anh mãi mãi trong trái tim tôi, tôi đã xem anh từ năm 1996 đến nay, chưa bao giờ tôi cảm thấy ghét Alex cả. Đối với tôi, Alex đáng quý và xứng đáng được tôn trọng hơn Totti rất nhiều. Alex có phong cách thi đấu khiêm tốn, cuộc sống ngoài đời tốt, anh đã cống hiến cả sự nghiệp cho Juve, mãi mãi một tình yêu với Juve ngay cả khi bị Cappello đày đọa trên băng ghế dự bị. Alex không thực sự thành công ở Azzuri, một phần có thể do số phận, một phần có thể anh bị kỳ vọng quá nhiều khi còn trẻ dẫn đến thiếu tự tin và vận đen thì luôn theo đuổi anh mỗi khi anh khoác áo Thiên Thanh. Năm 1998 là một năm không thành công của anh, chắc các bạn còn nhớ Alex trước đó còn bị gãy chân nữa. Tôi cho là năm 2000 thì trận chung kết anh bị cóng, do đã không được đá thường xuyên và được tin tưởng giao cho suất đá chính trong giải vô địch châu Âu năm đó, vả lại thằng Pháp là thằng cực rùa trong 2 năm 98 và 2000.
Phân tích thì có lẽ sẽ có nhiều ý kiến, nhưng tôi luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ dành cho Alex, anh mãi là biểu tượng của Juve, mãi mãi chiếm một vị trí trong trái tim tôi.
Alex, Alex, Alex tôi sẽ mãi gọi tên Alex mỗi khi anh xung trận đá cho Juve hay đá cho Azzuri.