Chú Zoff có vẻ thích bạo lực nhỉ. Anh thì nghĩ trừ những thằng bệnh, chỉ những thằng mà trong đầu nó chả có gì, nó không thể sử dụng đầu óc thì mới thích dùng nắm đấm thôi. Cú đấm của chú có to cỡ nào thì xã hội đã chứng minh rồi, bây giờ người ta không dùng cú đấm để giải quyết vấn đề nữa. Cú đấm cơ bắp chỉ có thể thắng trong một trận đấu chả nghĩa lý gì nhưng sẽ thất bại thảm hại trong những cuộc chiến lớn.
Anh nghĩa cái chủ đề này ngày càng không ổn, không có chút gì gọi là chuyên môn, toàn những thứ chả có giá trị gì về mặt thông tin, chỉ là nơi tự sướng, xuống cấp trầm trọng.