Các bạn chịu khó cãi nhau về Mourinho nhỉ?
Bạn KinhKoDeu không tỏ tường câu chuyện thì cũng không nên chê bôi Mourinho, nom bạn mikien bạn ý nắm rõ thế, từ chuyện Mourinho nói gì ở đâu đến chuyện nhắn tin thế nào cơ mà.
Theo mình nghĩ thì về vấn đề Mourinho mọi người chẳng nên cãi nhau làm gì, vì sự thật Mourinho là 1 HLV giỏi, và có cá tính. Những danh hiệu mà Mourinho có được với Porto, Chelsea và cả Inter đã cho thấy điều ấy. Tuy nhiên cá tính khác người của Mourinho khiến cho không ít người ghét ông, và đương nhiên mỗi khi Mourinho thất bại, dù cho đấy là thất bại do vận may quay lưng lại, sẽ bị vác lên bàn để mổ xẻ, để những người ghét Mourinho được dịp hả hê mà xỉ vả.
Có thể nói rằng, trong thế giới bóng đá, Mourinho là một và sự có mặt của Mourinho khiến thế giới bóng đá hấp dẫn hơn, đám buôn chuyện có nhiều thứ để nói hơn.
Còn về vấn đề Inter, thì chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng ở Italia hiện nay, Inter là mạnh nhất, là số 1, không cần biết việc họ trở thành mạnh nhất là do cái gì hay họ đã làm gì để thành số 1. Tuy nhiên ở sân chơi châu lục, tại sao Inter vẫn chẳng là gì cả. Đơn giản vì Inter không phải là một tập thể có bản lĩnh và có cá tính như ông thầy của họ. Có ai đó đổ lỗi cho Massimo Moratti hay xen vào chuyên môn, hoặc thần may mắn ít khi mỉm cười với họ. Thực tế có phần nào là như vậy, nhưng đó không phải là tất cả. Bao HLV đến rồi đi, ai cũng loay hoay với 1 đội hình rất nhiều sao, mong 1 lần được tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời châu Âu nhưng không thể.
Inter thắng Chelsea ở lượt đi vòng knock-out Champions League đã là thành công với Inter và cần phải nói đấy là 1 nỗ lực đáng khen của Mourinho cũng như của cả tập thể Inter, những người mà khi bước ra sân cỏ châu Âu luôn rụt rè và thiếu sự tự tin chiến thắng, khác nhiều với hình ảnh của họ tại giải quốc nội.
Nếu các cầu thủ Inter có thể bước ra sân mà luôn ngẩng cao đầu như cách mà Mourinho thường vẫn làm thì tôi không tin là họ lại tiếp tục thất bại.