mình còn ghét vì có những người yêu intơ cố tỏ ra quân tử ..... ! ở đây chả ai bảo intơ đá dở cả chúng tôi chỉ nói những cái mà ai cũng biết hết mà , còn những người số tình ko biết thì thôi vậy .
Chúc mừng intơ đã gia tăng cách biệt với Juve nhà mình !
pe'An có vẻ ghét Mou hơn là ghét Inter nhỉ? nhưng nếu Mou ko có tài thì sao những đội bóng lớn như Mu, Real, Liv lại đang trải thảm đỏ rước Mou về?
Hiện ở Châu Âu, có kha khá đội thèm muốn Mou. Man xanh có lẽ máu nhất, nếu Mou bị sa thải thì đúng là chỉ trong 3 ngày là ông có mặt ở MC. Máu nhì là Liverpool. Nhưng vì hiện tại đã hết hi vọng, nên phải đợi cuối mùa để "giải quyết" Benitez.
MU xếp ngay sau đó. Nếu mùa này MU trắng tay (rất dễ xảy ra), có lẽ Alex Ferguson cũng sẽ "dừng bước". Và hơn ai hết Mou sẽ được nhắm tới để duy trì sức mạnh của MU, chứ không phải là sự mạo hiểm khi đặt nềm tin vào một HLV trẻ như Blanc chẳng hạn.
Cuối cùng là Real. Pelegrini đang làm khá tốt, và khó có khả năng ông bị "thay ngựa giữa dòng". Nhưng đến cuối mùa thì mọi việc đều có thể xảy ra, kể cả khi Real có danh hiệu.
Xét trên quan điểm của Mou, chỗ ngồi Real và MU là những sự lựa chọn đáng thèm muốn, nhất là Real. Thứ nhất, MU hiện đang suy yếu về lực lượng, để cạnh tranh rất mệt. Thứ 2, Real có đội ngũ ai cũng ao ước, tiền lại không thiếu. Thứ 3, Barca nốt năm nay sẽ đi hết chu kỳ, sẽ dễ chiến đấu hơn. Thứ 4, "vô địch La Liga" là tham vọng cá nhân của Mou.
Nếu không phải Real, Mou rất có thể sẽ chọn Man City! Đội ngũ hiện tại của họ cũng khá, mua thêm 3-5 cầu thủ đẳng cấp là đủ cho Mou. Thêm nữa, MU và nhất là Chelsea đều gặp phải vấn đề lực lượng. MU thiếu bổ sung, còn Chelse già, thiếu kế thừa. Liv thì quá rối rắm. Vì vậy cửa của MC là sáng chứ không phải đùa. Và nếu đưa MC phá nhóm Bộ tứ, lúc Mou tự nhận là Chúa cũng chẳng ai kêu ca.
Một HLV như Mou đúng là Trăm năm có một, về rất nhiều mặt. Ông đã là huyền thoại ở những nơi đã đi qua, và sẽ là huyền thoại ở những nơi sắp đến. Thật tiếc nếu ông không cùng Inter quyết chiến tại CL đến tận hơi thở cuối cùng. Vì Inter không đáng phải chịu nỗi đau kéo dài như vậy. Vì nếu Mou không làm được, cũng sẽ chẳng có ai làm được...