Thực ra quan điểm của mình thì không có anti ai cả, thích Italy nên ra đấu trường Châu Âu thì đều cổ vũ các đội bóng Italy, Inter, Juve hay AC cũng vậy
Trong quốc nội, cứ so sánh rồi sống đổ lỗi vụ Calciopoli lẫn nhau là điều sai lầm. Nó hơi giống như hồi AC Milan vô địch C1 năm 2007. Tất cả trở thành những lí do không hiện thực để biện hộ cho nguyên nhân chưa thành công trong ngay lúc này.
11 người mạnh nhất của Inter nếu ra sân thì sẽ là 4-3-1-2: J. Cesare, Maicon, Lucio, Samuel, Chivu (Santon), Cambiasso, Stankovic, T. Motta, Snejder, Eto'o, Milito
còn của Juve (theo đội hình cá nhân tự nghĩ (4-3-2-1) tại đội hình của Fer hiện tại xem ra chưa hiệu quả cao): Thánh Buffon, Cesares, Canna, Chiellini, Grosso, Melo, Sissoko, Marchisio, Diego, Giovinco (Camo - cho Giovinco vào trước tại còn trẻ hơn nhiều), Iaquinta. (Amauri và Trez người thì vô duyên và một người thì quá nhiều tuổi).
Còn nếu để đá 4-3-1-2 thì phải có Delpiero trở lại, đá cặp cùng một tiền đạo cắm trên hàng công. Buffon, Cesares, Chielo, Grosso, Cannavaro, Melo, Marchisio, Diego, Sissoko, Del, Iaquinta.
Thử so sánh cá nhân thì có thể thế này:
Hiện tại: JC = Buffon (1-1)
Maicon > Cesares (2-1)
Canna = Lucio (đều là huyền thoại cả, 3-2)
Chiellini = Samuel (4-3)
Chivu > Grosso (Chivu toàn diện hơn): 5-3
Dự bị: Inter còn có Davide Santon, Zanetti, trong khi dự bị của Juve cho hàng hậu vệ là quá mỏng.: 6-3
Melo = Cambiasso (7-4)
Marchisio > Motta (7-5)
Diego = Sneijder (8-6)
Stankovic > Sissoko (9-6)
Dự bị: Juve còn có Camoranesi, Giovinco trong khi Inter chỉ có những Muntari, J. Zanetti (9-7)
Eto'o > Amauri (10-7)
Milito > Iaquinta (11-7)
Dự bị: Inter còn Balotelli, Suazo, Quaresma, Mancini thì Juventus có Trezeguet...(12-8)
Theo mình thì vế cá nhân Inter vẫn tròn trịa hơn, Mourinho co bị ghét hay không thì là tính cảm cá nhân và cũng là cảm tính còn xét về chuyên môn thì chuyện ghét hay thích không can thiệp được vào những gì diễn ra trên sân cỏ. Thành tích ở Chelsea hay Inter cá nhân đánh giá vừa phải, cái thành tích lớn nhất của Mourinho chính là đưa Porto vô địch UCL và UEFA cup. Quả thực với bóng đá như bây giờ thì đó gần như là điều không tưởng.
Thất bại của Inter ở UCL chính là một lỗi hệ thống từ lâu rồi, vốn quá dựa vào những ngôi sao trên hàng tiền đạo (Ronaldo, Vieri, Ibrahimovic, Adriano...) mà quên đi sức sáng tạo ở hàng tiền vệ. Gần đây dựa vào Ibrahimovic ở UCL là sai lầm trực tiếp, vì đây là mẫu cầu thủ lớn nhưng chỉ cho trận đấu nhỏ, dùng để vô địch S.a thì đủ, nhưng ra những nơi chịu sức ép lớn thì đánh bó tay...Còn Juventus mình vẫn giữ quan điểm là đang hoàn thiện đội hình để cân bằng hơn ở 11 vị trí trên sân. Để vô địch năm nay ở S.A Juve cần nhiều may mắn hơn Inter, mà thực tế thì có vẻ Inter còn gặp may nhiều hơn Juve. Không chỉ là pha ghi bàn của Sneijder mà cái chính là Juve...đá đập cột lung tung nhiều, rồi thì trận thua trước Palermo, nói thiệt bàn thua cả thứ nhất và thứ hai đều là những bàn độc nhất vô nhị, cú sút căng của Cavani đi chết góc chữ A thì trong sút tập không người cũng khó mà sút lại, bàn thua thứ hai là sự chính xác đến gần như tuyệt đối của pha tiếp bóng (bóng chỉ cần đạp cao hơn chút nữa là đi vọt xà ngay)