Juve cần những người nói ít làm nhiều kiểu như Don Cappelo hay M.Lippi chứ cần gì một HLV giỏi võ mồm. Mouserinho đã làm được gì hơn Mancini ở Inter ngoài việc sau khi bị MU dần cho một trận ở cúp C1 chỉ biết tuyên bố "Đây là đội bóng không thể vô địch C1" . Chính cái mồm của lão ý đã khiến cho người ta ghét rồi lại còn tuyên bố người Ý ghét tôi vì tôi là người nước ngoài trong khi Leonardo thì chẳng thấy ai ghét, để biện minh lão phát biểu Leonardo là người nửa Brazil nửa Italy trong khi Leo là một người Brazil chính gốc
phải Juve cần 1 người nói ít làm nhìu vì đơn giản đội bóng giàu truyền thống , bản sắc và thành tích nhất nc Ý ko thích 1 kẻ nói nhìu làm ít , Ý là nơi phát huy chất xám ko phải nơi để tiêu calo .
Với cả Juve ko bao giờ , fan Juve ko bao giờ chấp nhận 1 kẻ ba hoa kiểu " tôi ko phải người Ý nên đối với tôi Derby Itali cũng chỉ là 1 trận đấu bt " .
P/s bạn mikien : bạn nói mou sang Juve có khối kẻ mừng ư ? Điều đó chỉ xảy ra khi bạn trở thành fan Juve ấy . BẠn phải biết rằng chỉ có đội bóng giàu chủng tộc như inte mới là nơi thích hợp với mourinho của bạn bạn ạh
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--].....Mourinho mỗi lần đối đầu vs đối bóng có lối chơi thiên hẳn về tấn công như Arsenal hay Barca thì ông ta dùng phương án nào, rất quen thuộc đó là "chộp dật", vậy ai mới là kẻ len len ăn vụng hả bạn [/quote]
anh nói sai rồi , là phương pháp " công khai cào bới đất cát " để cho đối thủ khó đá cơ