Trước tiên cám ơn Mộ tiên sinh đã copy 1 bài khá dài nhưng rất ẩu, có quá nhiều lập luận tầm bậy giống như bông hoa nhài cắm bãi ___ trâu!
Thứ nhất xin hỏi ngài, ngài dựa vào đâu mà thở ra : "Bởi vì cách Inter vươn tới đỉnh cao vô cùng bẩn thỉu, triệt hạ đối thủ bằng thủ đoạn đê hèn" ??? chẳng lẽ vạch mặt kẻ gian là bẩn thỉu, là đê hèn à? phải nói ngược lại mới đúng.
thứ 2: chẳng lẽ cứ mỗi khi 1 HLV chuyển sang huấn luyện 1 đội bóng khác là "nỗi nhục lớn"??? nói thế thì Lippi, Capello, Ancellotti cũng nhục hết hay sao?
Thứ 3: Ngài nói rằng "Grant đã làm tốt hơn Mourinho rất nhiều" trong khi Grant không giúp Chelsea có được 1 danh hiệu nào trong khi Mou năm nào cũng có ít nhất 1 cái.
Thứ 4: Ngài phát ngôn "Mourinho bị ghét là do cách sống của mou" ??? ngài có hiểu nghĩa của từ "cách sống" không? Nếu Mourinho giống ngư ngài mô tả thì tại sao các cầu thủ của Mou đều yêu quý Mou và coi ông như cha, điển hình là Lampard, Drogba, Snejder, Materazzi....
thứ 5.....
Còn rất nhiều nhưng tôi không thể phí thời gian dạy khôn cho những kẻ không biết mình nói gì ????!!!!!...
Hi bác timtrelac, cám ơn bác vì bác đã bộc lộ bản chất vô học của mình ngay từ câu đầu tiên (đó chính là cái mà tôi muốn thấy từ những người như bác). Nhân đây cũng trả lời bác vài câu để thỏa mãn thú tính của bác:
- Đó không phải là bài copy cẩu thả mà là bài lấy thông tin sơ lược (nguồn từ en.wikipedia) và tất nhiên cũng thêm những comment của tôi (tôi đã nói rồi thích thì đọc, thấy chạm nọc thì ráng chịu mà )
- Thứ 1: Vạch mặt kẻ gian là không phải là đê hèn, dĩ nhiên rồi (cứ cho là Juventus gian, còn Inter đường hoàng đi nhé). Cái bẩn thỉu của Inter là tìm mọi cách dìm Juventus xuống hạng, trừ điểm Milan ngay trước khi mùa giải bắt đầu. Nếu tâm Inter sáng đến mức độ làm anh hùng nghĩa hiệp không chút vụ lợi thì đâu cần nhất thiết ăn mừng Scudetto 05-06 một cách thỏa chí của loại võ biền ngu dốt như thế, mà cái cách hả hê lượm cục... mà Juventus thải ra rồi đem lên hít hà như của quí đủ thấy bản chất của cái đội Inter Milano ntn rồi
- Thứ 2: mỗi khi 1 HLV chuyển sang huấn luyện 1 đội bóng khác là "nỗi nhục lớn" dĩ nhiên là không. Nhưng bị sa thải thì nếu bác không cho là nỗi nhục lớn thì là chuyện của bác, bác nên đọc kĩ cái chuyện sa thải này nhé đến giờ này ít nhất tôi cũng biết 1 người bị sa thải mà không nhục là bác đó timtrelac.
- Thứ 3: Mourinho ở Chelsea hơn 3 năm, còn Grant ở Chelsea chưa được 1 mùa. Nếu Grant không phải hốt đống khởi đầu tệ hại của Mourinho thì chưa chắc cái chuyện không có danh hiệu kia để bác vin vào mà khẳng định anh Jose bò của bác đâu. Chelsea về sau MU với 85 điểm (kém MU 2 điểm) nếu không mất điểm trước Blackburn Rover và thua nhục Aston Villa khi Jose Mourinho nắm quyền thì bác thấy Grant đã giúp Chelsea ntn. Còn ở Champion League thì khỏi nói bác cũng thấy, Mourinho cong hậu của mình lên cũng chỉ lết đến bán kế thôi, nhìn lại cái gì mà Grant đạt được nhé .
- Thứ 4: Tôi đã nói, ngoài cầu thủ dưới quyền ra thì chẳng ai ưa thèng này cả, mà bác nói mấy ông thần đó coi Mourinho là
"cha" thì lấy dẫn chứng xác thực cho tôi coi với, còn nói khơi khơi như bác thì tôi cũng có thể nói "timtrelac coi Mourinho như ông cố nội của mình" cũng chẳng ai bắt bẻ được tôi cả
- Thứ 5: là gì nói nốt đi để còn trả lời.