Author Topic: Hoài niệm về Derby Torino  (Read 7603 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Fly

  • Guests of Honour
  • *
  • Posts: 516
Hoài niệm về Derby Torino
« on: November 15, 2006, 11:17 AM »
100 năm đã qua cho mối thù hận của những trận chiến thành Torino. 100 năm với biết bao biến cố thăng trầm đã trôi theo dòng chảy thời gian, để Juve và Toro gặp nhau, xa cách rồi mong chờ. 100 năm qua, derby Torino chưa bao giờ nhàm chán, dẫu cho lúc này đây, chính những mối hận ngày xưa đã là khoảng cách quá lớn giữa họ, khi Juve sau những tháng ngày vinh quang đã phải lần đầu nếm mùi xuống hạng còn Toro thì đã trở về nhà cũ SerieA sau bao năm chật vật tại SerieB. Bao giờ cho đến ngày gặp lại ?

Câu trả lời vẫn đang nằm ở thì tương lai. Và là nỗi mong chờ mòn mỏi của những người dân thành Turin. Dù mỗi lần gặp nhau là mỗi lần những xung đột nảy ra, do lòng thù hận giữa 2 đội như đã hằn sâu trong tiềm thức và chưa bao giờ ở họ có một ý niệm nào đó là sự nhượng bộ hay thoả hiệp nào cả. Derby Torino luôn luôn và có lẽ mãi mãi là những trận chiến giữa Nước và Lửa. Như chính sự xung khắc trong bản sắc của từng đội. Năm 1906, Torino đã bị chia nửa khi nhóm những cầu thủ bất mãn với Juventus tự động tách ra thành lập 1 đội bóng của riêng mình, lấy tên Torino (với cái nickname Toro). Kể từ ngày ấy, một cuộc đối đầu căng thẳng và quyết liệt tới phút chót luôn là những gì người ta nghĩ đến khi nhắc tới Derby Torino. Và thành Turin cũng từ đó mà bị bẻ đôi cho 2 dòng sông chảy ngược chiều. Như ở Milano đã yêu Milan thì ko thể dành trái tim cho Inter nữa. Tại Turin cũng vậy, các tifosi cảu Juve và Toro luôn là những con người trái ngược nhau, dẫu cho dòng máu trong họ đều bắt nguồn từ xứ Piedmonte mà ra. Và thật đáng ngạc nhiên với 1 sự thật: 70 % trong số khoảng 2 triệu dân của Torino là CĐV trung thành của Toro. Điều đó cho thấy dù Juve có là đội bóng giàu truyền thống nhất Italia và có số lượng CĐV đông nhất nước này thi cũng chẳng ngăn nổi việc Toro giành vị trí số 1 ngay tại quê hương bản xứ của mình , nơi thành phố công nghiệp bụi bặm miền Bắc nước Ý. Phần lớn những CĐV cảu Torino lại là những công nhân của hãng xe hơi nổi tiếng FIAT của gia đình Agnelli - chủ sở hữu Juve từ năm 1923. Có lẽ cuộc sống luôn có những điểm kì quặc của riêng nó. Vì thế mà Juve và Toro cũng chẳng thể ngờ chặng đường lịch sử giữa họ lại lắm gian truân và gập ghềnh đến thế.

Scudetto đầu tiên của đội bóng được sinh ra từ Juve vào năm 1928 lại bị chính lão bà Turin cướp mất. Gia đình Agnelli kiện CLB Torino đã có "trao đổi" với hậu vệ của Juve là Lui Allemanđi trước trận đấu cuối cùng của SerieA, tạo điều kiện thuận lợi cho Toro về đích. Thế rồi LĐBĐ Italia đã ra quyết định gây bất lợi cho Toro, buộc họ bị tước đi món quà đáng giá đầu tiên kể từ khi "ra riêng". Mối hận nảy nở từ đó. Và họ ghét nhau thậm tệ. Toro thù Juve còn Juve vẫn chưa khi nào nguôi cơn tưc giận với người em của mình. Ở Torino, tình cảm của họ chỉ có thể diễn tả bằng lòng thù hận và những mâu thuẫn liên miên ko dứt. Người ta cho rằng đôi lúc, khi tình yêu sâu sắc quá lại hoá hận thù, với những trận Derby Della Mole, điều đó đúng hay sai ? Không biết được ! Torino chẳng lẽ yêu trong mù quáng hay sao ? Dù gì thì đó cũng ko phải là một tình yêu êm đềm. Vì lẽ, những trận derby giữa họ luôn là những cuộc đọ sức giữa 2 thực thể đối lập. Và mỗi người đều có những con đường của riêng mình. Juve là một đế chế tại SA với 27 scudetto, nổi danh trên TG với lối đá thực dụng được coi là đặc trưng cho phong cách Italia, lạnh lùng đôi khi đến tàn nhẫn. Nhưng Juve của tất cả những tính từ trên đã trở thành bất tử trong lịch sử hơn trăm năm qua của họ. Còn Toro thì sao ? Toro của những hoài niệm xưa cũ vẫn đếm đến cho bao trái tim bé nhỏ say mê những nỗi buồn sâu xa, trĩu nặng. Thời kì tươi đẹp nhất trong trang sử đượm buồn của họ là vào những năm sau Thế chiến II với 5 scudetto quý giá (từ 1943 đến 1949). Khoảng thời gian đẹp đẽ ấy có lẽ sẽ mãi là những kí ức cuối cùng vỗ về an ủi những con tim giá lạnh của các CĐV Toro. Sau bi kịch Superga tháng 5/1949, Toro vĩnh viễn ko thể lặp lại ánh hào quang xưa cũ với những con người đã ra đi mãi mãi. Khi ấy là một Toro đã chết, trong ngỡ ngàng và tiếc nuối. Để rồi từ sau vụ bi thảm khủng khiếp đó, Toro dần chìm vào dĩ vãng, khiến Juve vươn lên thống trị bóng đá thành phố. Nhưng bao giờ cũng vậy, sẽ ko vì bất kì lý do gì mà những trận Derby Della Mole lại thiếu đi mức độ quyết liệt vốn có của nó. Cũng như mối thâm thù giữa 2 đội luôn là 1 vết sẹo ko lành, để lại những đau đớn theo thời gian. Toro sau đó vẫn có những giây phút loé sáng, điển hình là scudetto năm 1976, scudetto cuối cùng của họ cho tới thời điểm này. Để có được nó, Toro cũng lại phải trải qua cuộc cạnh tranh căng thẳng với Juve - mùa đó xếp thứ 2 sau họ. Quả là oan gia luôn chạm mặt nhau vì lý do mà Chúa trời đưa ra: Hoặc là yêu, hay là thù hận ? Chỉ được phép chọn lựa một mà thôi.

Thập niên 90 của những trận Derby Della Mole gắn liền với nơi được coi là ngôi nhà chung duy nhất của Juve và Toro - Delle Alpi. Nơi đây đã in dấu nhiều kỉ niệm giữa 2 đội nhưng đáng tiếc rằng đó không phải là nơi họ yêu nhất trong lòng mình. Juve nhớ Communale còn Toro thì không sao quên được Filadelfia thân thuộc. Delle Alpi trong mắt họ chỉ là một chiến trường của những thù địch, những tiếng nguyền rủa ma ám, khói và pháo sáng trên khắp các khán đài khi những trận đấu huynh đệ tương tàn diễn ra nơi đây. Tại thánh địa này, trong khuôn khổ SerieA, Juve đã thắng 7 lần, Toro thắng 4, hoà nhau 3 trận trong tổng số 14 trận đấu qua 10 năm chạm trán tại giải đấu khắc nghiệt nhất TG. Sau năm 2000, Toro tạm biệt SerieA sau khi vướng vào những vụ bê bối lớn dẫn đến lụn bại dần dần..... Cũng từ đấy, những trận derby Torino dần chìm sâu vào quá khứ nhưng mỗi khi nhắc đến nó, ai cũng đều chạnh lòng. Chính Juve cũng mong chờ đối thủ cùng thành phố của mình trở lại cho những trận derby giữa Nước và Lửa lại được tiếp tục. Nhưng để hoá giải hận thù chứ không phải tiếp nối hận thù ? Có thể lắm chứ ! Họ đã ghét nhau 100 năm qua thì cũng có thể yêu nhau thêm 100 năm nữa.

Nhưng có lẽ đó là chuyện ở tương lai, còn thực tế lại quá phũ phàng khi mà chỉ cách đây mấy tháng thôi, khi các CĐV Toro đang ăn mừng đêm ngày cho một suất thăng hạng lên SerieA đã chắc chắn ghi tên mình thì đối thủ không đội trời chung Juve lại đang phải vật lộn với bản án nặng nề nhất trong lịch sử: xuống hạng SerieB. Không hiểu có mối liên hệ nào xoay vần giữa 2 đội bóng này không mà số phận khéo đùa giỡn đến vậy. Những tưởng mùa giải 06/07 sẽ là điểm gặp bất ngờ giữa 2 người con Torino sau bao năm đợi chờ, vậy mà rút cuộc đó sẽ lại là một nấc thời gian ngăn cách họ thêm 1 lần nữa. Juve lâm vào cuộc khủng hoảng tội tệ kéo theo cả SerieA phải mệt mỏi và rệu rã vì những lời cáo buộc, những scandal và biết bao nghi ngờ về cả 1 một hệ thống. bản án dành cho họ là hệ quả tất yếu của những bê bối đen tối đã được che lấp bởi bàn tay mafia và những gian dối lừa phỉnh của những vị chủ tịch và những người có thẩm quyền trong nhiều năm liên tiếp. Không những phải xuống hạng mà họ còn bị tước đi 2 scudetto 2005 và 2006. Mọi nỗ lực của các cầu thủ những mùa bóng qua giờ chỉ như bong bóng vỡ tan. Sự thật đau lòng ấy làm vỡ nát những trái tim Bianconeri. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn biết chấp nhận và tiếp tục hy vọng rằng đội quân của vị HLV trẻ Deschamp sẽ tìm lại ngọn lửa như ngày xưa. Đó là những niềm tin ngập đầy, như những tia nắng hắt lại trên những giấc mơ mong manh. Và là chút gì đó như là sự đồng cảm, sẻ chia hay thương hại và hả hê của những CĐV Toro. Juve vẫn tự hào rằng trong lịch sử hào hùng của mình họ chưa bao giờ phải xuống hạng nhưng lúc này, trạng thái tình cảm trong họ chuyển dần từ thất vọng, đau buồn sang hy vọng và hy vọng đến khi nào còn có thể ! Vậy là sẽ còn ít nhất 1 năm nữa để họ có thể gặp lại nhau tại SerieA. Một năm đợi chờ...... Trong hy vong thắp sáng.......

Khi Juve đang trên đỉnh vinh quang thì Toro vẫn phải chật vật tại SerieB. Còn khi Toro đã tìm lại được sức mạnh để thăng hạng thì Juve lại tự huỷ hoại tương lai của mình bằng những scandal nghiêm trọng. Để rồi, giữa họ vẫn luôn tồn tại một bức tường vô hình ngăn cách. Juve và Toro vẫn chưa thể tìm lại nhau tại thiên đường (hay chiến trường ?) SerieA. Cuộc đuổi bắt chưa kết thúc, những day dứt vẫn bám theo họ, những thù hận vẫn chưa nguôi và nỗi đợi chờ thì ngày một đong đầy theo thời gian. Người dân Torino chờ đợi một ngày họ sẽ lại được thưởng thức những trận Derby Della Mole tại Delle Alpi, được sống lại những hoài niệm dữ dội ngày xưa, được yêu, được ghét, tranh đấu và hy vọng. Cho những thù hận xa xôi. Cho những chờ mong khắc khoải.

Derby Torino, bao giờ cho đến ngày xưa ?


====================================================


P/s Simba: Thật lòng xin lỗi bé rất nhiều vì đến giờ mới pozt bài viết này lên tặng bé và các Juventini được. Đừng trách chị nữa nhé   Gửi lời chúc niềm tin và hy vọng tới bé và tất cả  


_Fly_
« Last Edit: November 15, 2006, 11:18 AM by Fly »

Offline tiamo

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,591
  • Gender: Male
Hoài niệm về Derby Torino
« Reply #1 on: November 15, 2006, 11:23 AM »
Quote from: Fly
Derby Torino, bao giờ cho đến ngày xưa ?
====================================================

 Có lẽ cũng phải rất lâu nữa mới có Derby Torino . Juve đang gần SerieA nhưng Torino thì có lẽ sẽ trở lại mái nhà SerieB.
 Nhưng càng về sau các trận derby Torino không còn giàu cảm xúc nữa vì Torino không phải là Torino hào hùng của ngày xưa.
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline alex_arsenal

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,993
  • Gender: Male
  • Juventus
Hoài niệm về Derby Torino
« Reply #2 on: November 16, 2006, 06:39 PM »
Quote from: tiamo
Có lẽ cũng phải rất lâu nữa mới có Derby Torino . Juve đang gần SerieA nhưng Torino thì có lẽ sẽ trở lại mái nhà SerieB.
 Nhưng càng về sau các trận derby Torino không còn giàu cảm xúc nữa vì Torino không phải là Torino hào hùng của ngày xưa.
Torino được đầu tư khá mạnh nhưng rồi vẫn vất vưởng ở Serie A mùa này,viễn cảnh mà bác Tí nói đến là rất thể xảy ra....
...FA cmnr...