Hừm.. hừm..
Có vẻ khinh nhau quá nhỉ. Ý kiến của tôi. Mọi người không ưng thì thôi vậy. Đâu cần phải khiêu khích nhau vậy nhỉ ? Đấy là những con người của JFC sao ? Không tin lắm.
Gặp nhau thì biết thôi. Ban lãnh đạo đội bóng JFC có muốn đá giao lưu với FC84 của bọn này không ?
( FC84 : những người Nghệ An sinh năm 84 hiện đang học và làm việc tại Hà Nội. Sáng chủ nhật nào cũng đá sân Y số 9, sân A Phương quản lý ấy. Thích hẹn trước rồi đá. )
Chẳng ai khinh ông cả, chỉ vì ông quá khệnh thôi.Mà đính chính là đây ko phải đại diện cho ban lãnh đạo đội bóng JFC đâu nhé, các anh í có nhiều việc, ko bao giờ xen vào mấy trò vô bổ này đâu,
thằng này nóng mắt mới nói thế.Ông thích đá với đội thì đi, ko thích thì thôi,chẳng có gì cả, và cũng chẳng ai muốn hơn thua với bọn ông làm gì. .Đội bóng JFC thành lập chỉ vì múc đích anh em đến với nhau vì yêu bóng đá, vui vì được đá bóng cùng nhau, còn nếu đá bóng mà ko vui,cũng chỉ vì hơn thua thì chẳng nên đá làm gì.Tui thì từ hồi tham gia đội bóng, tui thấy mọi người vui vẻ với nhau,sống thoải mái với nhau nên tôi vẫn tham gia đội bóng nhiệt tình, thế thôi.Chứ đội bóng ko cần "sao "đâu ông à.)