Author Topic: Xin chúc mừng Alex anh đã có bàn thắng thứ 200  (Read 12523 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Del Piero

  • Youngster
  • *
  • Posts: 6
Với bàn thắng được ghi ở phút thư 73 của trận đấu Juventus [1 - 0] Frosinone. Alex đã ghi được cho juve bàn thắng thứ 200 sau bao nhiêu ngày mong đợi.Cùng với tin vui mới juve chỉ con -9 điểm và Alex tượng đài của juve đã có dấu ấn riêng của mình.Xin chúc mừng anh ,chúc mừng juve.Hẹn gặp lại anh và juve ở seria nơi đó mới chính là nơi để Juve thể hiện mình

Offline alex_princes

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 64
Xin chúc mừng Alex anh đã có bàn thắng thứ 200
« Reply #1 on: October 28, 2006, 11:19 PM »
Vừa mới xem xong .Chúc mừng ALEX chúc mừng Juve ....

Offline solo_enti

  • Juventini
  • *
  • Posts: 849
Xin chúc mừng Alex anh đã có bàn thắng thứ 200
« Reply #2 on: October 29, 2006, 07:31 AM »
Ôi, Alex... yêu alex quá. Đúng là hoàng tử của nước Ý có khác. Tối qua xem thấy Alex ghi bàn là sướng rên lên nt khoe mọi người tè le.
 Xin chúc mừng anh, Alex- thần tượng của tôi
Juve storia di un grande amore

    Nếu như ngày ấy, biết ta hạnh phúc sẽ không lìa xa bao khát khao đầy vơi. Nêu như ngày ấy, sống không hờn ghen thì ta đâu lạc lối bao năm. Ước sao thời gian trôi dạt về đây, yêu nhau để biết ta mãi luôn cần nhau. Trái tim nhỏ bé sống trong tình yêu, để buồn đau qua đi nhẹ nhàng
========================
Kiệt tác làm lay động cảm quan

Offline tiamo

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,591
  • Gender: Male
Xin chúc mừng Alex anh đã có bàn thắng thứ 200
« Reply #3 on: October 29, 2006, 03:26 PM »

 Chúc mừng Alex , hi vọng anh sẽ ghi thêm nhiều mốc son nữa cho juve.
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline aless_10_tiamo

  • Youngster
  • *
  • Posts: 12
Xin chúc mừng Alex anh đã có bàn thắng thứ 200
« Reply #4 on: October 29, 2006, 03:38 PM »
Niềm vui của ALex là niềm vui chung của chúng ta. là niềm vui của tất cả các Juventini trên toàn thế giới.Cảm ơn anh đã mang niềm vui đến  cho tôi và những người yêu Juve.Chúc mừng anh ''Alex đại đế''!!!!!
JUVE  No 1

Offline thanhgis

  • Juventini
  • *
  • Posts: 238
Xin chúc mừng Alex anh đã có bàn thắng thứ 200
« Reply #5 on: October 29, 2006, 07:33 PM »
Chắc chăn là có anh-Alex, ngày về SeriA của JUVE nhà ta sẽ ko xa. Xin chúc mừng bàn thắng 200 của anh. Và chúng ta còn sẽ được mỏi miệng dài dài để đếm những bàn thắng thứ 201, 202, 203....nữa!
Một đời chỉ cúi trước phong lan...

Offline shocknang

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 101
Xin chúc mừng Alex anh đã có bàn thắng thứ 200
« Reply #6 on: October 29, 2006, 07:57 PM »
cố lên alex, đã 200, chỉ còn 800 bàn nữa thôi

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Xin chúc mừng Alex anh đã có bàn thắng thứ 200
« Reply #7 on: October 30, 2006, 11:59 PM »
Quote from: shocknang
cố lên alex, đã 200, chỉ còn 800 bàn nữa thôi


Bác vui tính quá! Nhưng 80 bàn thì chắc rùi! Mùa này và mùa sau là cùng!He he

Offline tidus_juve

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 84
Xin chúc mừng Alex anh đã có bàn thắng thứ 200
« Reply #8 on: October 31, 2006, 04:36 AM »
cac Bianconeri  nhà ta sẽ còn đếm hoài những bàn thắng của Hoàng tử Alex , chúc mừng anh đã ghi bàn thứ 200, chúc Juve đã thể hiện được mình qua từng trận đấu và hy vọng Serie A sẽ tới gần hơn ...
Khẩu hiệu của cuộc sống hoàn mĩ     " Ăn bóng đá , ngủ bóng đá ... và trở thành BIANCONERI"

Offline alex_arsenal

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,993
  • Gender: Male
  • Juventus
Xin chúc mừng Alex anh đã có bàn thắng thứ 200
« Reply #9 on: October 31, 2006, 09:49 AM »
Cái ngày mong đợi của alex đã đến,cầu thủ con cưng của chúng ta đã lập được kỷ lục ghi 200 bàn cho CLB,xin chúc mừng alex....hi vọng anh sẽ phá luôn kỷ lục ghi bàn ở Serie A cho Juve....
...FA cmnr...

Offline phươngthuỳ

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 186
Xin chúc mừng Alex anh đã có bàn thắng thứ 200
« Reply #10 on: October 31, 2006, 08:55 PM »
Del Piero vừa ghi bàn thắng thứ 200 trong màu áo Juventus. Anh là một vị thánh của Juve. Nhưng với ĐTQG, anh không là gì cả. Đã đến lúc anh chia tay với ĐT Ý. Người ta không thể làm tốt một lúc quá nhiều việc. Hãy là một thần tượng của Juve, và thế là đủ. (bài đăng trên Bóng đá 4-4-2 của tôi).

           Tiền đạo của Juventus đã chơi một trận đấu tồi tệ với Ukraina (và kém cỏi tương tự là chính ĐT Italia), nên đã phải nhường chỗ cho Di Natale, người đã ngay sau đó làm thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu, đem lại thắng lợi cho Italia. Ba ngày sau trận thắng ấy, là 3 điểm nữa cho Ý trước Gruzia, với Di Natale đá chính và Del Piero bắn lên tận khán đài. Một dấu hiệu xấu cho Del Piero: anh sẽ không còn còn có chỗ trong đội hình Italia nữa. Các CĐV Juve đang hết sức giận dữ và cho rằng, anh xứng đáng có một chỗ trong đội quân của Donadoni. Bản thân anh cũng chưa có ý định từ giã ĐTQG.

            Maldini đã làm điều ấy. Sau World Cup 2002, anh đã tuyên bố từ giã sự nghiệp quốc tế và không bao giờ khoác lên mình chiếc áo Thiên Thanh nữa. Người đội trưởng của ĐT Ý hiểu rằng, nếu anh ở lại ĐT thì chẳng qua cũng là vì hình ảnh của mình mà thôi, khi niềm đam mê với trái bóng cùng màu áo quốc gia không còn nữa dù phong độ của anh vẫn còn rất tốt và các HLV ĐT vẫn luôn thuyết phục anh đừng rời bỏ sự nghiệp lẫy lừng ấy. Sau Paolo huyền thoại, chẳng có mấy người bắt chước anh cả. Cần phải có một sự dũng cảm thật lớn để có thể nói "tôi đủ rồi", sau khi nhận thức được rằng, mình đã là một người thừa với ĐTQG. Đó là điều mà Del Piero không có. Số 10 của Juventus ngồi trên khán đài của sân Tblisi và chứng kiến Italia chơi rất tốt để đánh bại đội chủ nhà Gruzia, tiến thêm một bước dài nữa đến EURO 2008 mà không có anh. Sau màn trình diễn kém cỏi của anh trước Ukraina, Donadoni đã quyết định. Trong sơ đồ 4-3-3 mà ông ưa thích, vị trí tiền đạo cánh trái không dành cho Del Piero nữa, mà sẽ được dành cho những ai xứng đáng hơn, có phong độ tốt hơn và nhất là không sống trong những ảo tưởng về một mùa xuân mới sẽ trở lại. Đó là Di Michele, cầu thủ của Palermo, và Di Natale, tiền đạo của Udinese. Đã 80 lần khoác áo ĐT Italia, ghi 27 bàn, đã thoả mãn cơn khát thừa nhận và đen đủi kéo dài suốt 10 năm với Azzurra bằng danh hiệu VĐTG, Del Piero còn muốn gì nữa đây?

            Trước trận đấu với Gruzia, Del Piero tuyên bố: "Với chiếc áo của ĐT Italia, tôi có thể chơi đến năm 40 tuổi". Không ai tin điều đó có thể xảy ra. Ngay cả các đồng đội của anh ở Juventus cũng cùng quan diểm như thế. Hậu vệ Chiellini: "Khi tôi không nhìn thấy anh ấy trên ghế dự bị của ĐT Italia trên sân Tbilisi, tôi nghĩ là anh ấy đã bị thương. Nhưng khi tôi biết anh ấy chẳng sao cả, vẫn khoẻ re, tôi hơi cảm thấy ngạc nhiên". Donadoni đã quyết định rồi: Alex không còn là một nhân vật đáng chú ý trong kế hoạch của ông nữa. Có lẽ, khi vòng loại EURO 2008 trở lại vào tháng 3/2007, cái tên Del Piero sẽ không còn trên danh sách của ĐT Italia. Về điều này, người tiền nhiệm của Donadoni, Lippi, người rất hiểu Del Piero sau nhiều năm cầm quân Juve, đã khẳng định: "Việc Alex không không thể sống một cách yên bình khi không được gọi vào ĐTQG cũng là điều bình thường. Người ta vẫn nói anh ấy là một dạng cầu thủ đặc biệt, một người có thể sưởi ấm cả phòng thay quần áo của cả đội, người đem lại sự thanh thản cho các đồng đội. Anh ấy dù có chơi bóng hay không chơi vẫn luôn đem lại những điều tích cực bất kể đội bóng đang ở đâu". Điều đó có nghĩa là Del Piero thích hợp với đội bóng như một biểu tượng hơn là một người có thể đóng góp thực sự vào lối chơi. Mà hiện tại, Donadoni cần người đem đến thắng lợi trên sân trước hết.

            Sau trận đấu với Ukraina, câu hỏi đặt ra cho tất cả: tại sao Del Piero vẫn còn chơi cho ĐT Italia? Phải chăng đó là vì sức ép của nhà tài trợ hay vì điều gì khác? Theo người viết bài này, Del Piero đã từng là cầu thủ hay nhất của bóng đá Italia, cho đến ngày 8/11/1998, khi Del Piero chịu một chấn thương nặng khủng khiếp ở trận Udinese-Juve 2-2. Khi anh trở lại, Del Piero đã là một người khác, và từ đó anh không bao giờ là anh trước kia nữa. Thực ra, anh vẫn là anh, nghĩa là vẫn còn là cái tên của anh. Tất cả các HLV ĐT Italia đều không hiểu điều ấy và đều hy vọng một cách hão huyền rằng, anh sẽ đáp ứng những mong mỏi của họ. Điều quan trọng ấy đã không bao giờ diễn ra. Anh chỉ đóng vai chính trong những vở kịch nhỏ. Anh không bao giờ toả sáng trong màu áo của ĐTQG, chưa bao giờ đóng vai trò quyết định trong những trận đấu lớn, ở những giải đấu lớn mà người ta chờ đợi hết mình. Đó là điều chắc chắn.

            Ví dụ nhiều vô kể. Tại France 98, tức là vào thời điểm 5 tháng trước khi chịu chấn thương nặng ở Udine và vừa trải qua một mùa bóng tuyệt vời với Scudetto cùng Juventus, anh chẳng là gì cả. Người hùng của Italia lúc ấy chính là Roberto Baggio. Baggio đã cứu Italia trong trận hoà 2-2 với Chile, đã thay thế Del Piero mờ nhạt trong trận đấu với Áo vào phút 73 và chính anh đã ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 ở phút 89. Chiesa đã chơi hay hơn Ale trong trận thắng Nauy ở vòng knockout và một lần nữa, HLV Cesare Maldini đã thay Del Piero kém cỏi trong trận đấu với Pháp bằng Baggio, người đã uy hiếp khung thành Pháp nhiều lần sau đó. Hai năm sau, tại EURO 2000, Dino Zoff cũng hứng chịu hội chứng Del Piero một lần nữa. Tiền đạo của Juve đã bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn để đóng lại trận CK với Pháp, khiến sau đó Pháp bừng tỉnh và đánh bại Italia khi Italia chỉ còn cách chiếc cúp vàng có 13 giây nữa. Trước đó, trong 2 trận đầu với Thổ Nhĩ Kỳ (Ý thắng 2-1) và Bỉ (2-0), Ý đã chơi rất tốt khi Del Piero bị đầy lên ghế dự bị. Với Fiore và Totti bên cạnh Inzaghi, Italia chẳng cần đến Ale tội nghiệp. Kể từ khi nước Ý nhìn thấy ở Totti một ngôi sao lớn hơn, cá tính hơn, Del Piero đã ra rìa.

            Những ký ức gần nhất cũng chứng kiến sự thất bại nặng nề của Ale trong màu áo Italia. Tại World Cup 2002, anh chỉ là một dự bị hạng sang. Tại EURO 2004 cũng không hơn. Đúng là Del Piero dã giành một chức VĐTG, nhưng những đóng góp của anh trong đấy cũng không nhiều. Anh đã chơi cùng Totti trong trận thắng Australia 1-0 (đó là lần duy nhất bộ đôi Del Piero-Totti cùng chơi từ đầu và chiến thắng với ĐTQG), và bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 trước Đức ở BK chỉ là hệ quả tất yếu phải xảy ra khi đội chủ nhà đã hoàn toàn bị đánh bại bởi một đòn trí mạng bàn thắng trước đó của Grosso. Vậy, tại sao người ta cứ mang trong mình những ảo tưởng về anh để rồi cuối cùng lại thất bại? Trong khi không thể khẳng định được liệu các nhà tài trợ đóng bao nhiêu phần trăm trong việc Del Piero còn có mặt trong ĐT Italia, phải khẳng định rằng, các HLV đưa anh vào ĐT một phần vì ảnh hưởng của anh lên giới CĐV quá lớn. Nếu anh không phải là một biểu tượng của Juventus, đội bóng có số lượng CĐV lớn nhất nước Ý, mà chỉ là biểu tượng của một CLB nhỏ như Udinese, liệu người ta có để mắt đến anh không? Không bao giờ.

            Tháng 3/2007, khi vòng loại EURO 2008 trở lại, vị trí tiền đạo cánh trái trong sơ đồ 4-3-3 của Donadoni sẽ chật chỗ. Vào thời điểm ấy, Cassano có lẽ sẽ quay lại, Totti đã bình phục hoàn toàn và sẵn sàng chơi cho ĐTQG sau khi liên tục từ chối lời mời của Donadoni vì anh cảm thấy chưa đủ sức lực và phong độ để phục vụ lợi ích quốc gia, hầu như chắc chắn Del Piero sẽ không còn cơ hội, dù Donadoni mới đây vừa cao giọng tuyên bố: "Không ai có thể chắc chắn về vị trí của mình trong ĐTQG. Chẳng có gì quá bi kịch khi một cầu thủ nào đó bị đưa lên khán đài thay vì được đưa vào sân". Đó như một lời an ủi, nhưng cũng là một lời đe doạ cho sự nghiệp quốc tế của Del Piero. Donadoni đã bắt đầu hành động theo phong cách của Capello khi nhận ra và khẳng định một cách thẳng thắn, rằng vị trí thích hợp nhất cho Del Piero chính là chiếc ghế dự bị, và anh nên chấp nhận điều đó nếu còn muốn tiếp tục hành trình với ĐT Italia.

            Del Piero luôn im lặng sau những lần bị gạt ra, như anh đã làm thường xuyên trong 2 năm của triều đại Capello ở Juve và khẳng định anh cảm thấy vẫn bình thường. Nhưng đã đến lúc anh phải hiểu ra rằng, chia tay với ĐTQG cũng là một điều bình thường và cần phải chấp nhận điều đó như một phần của cuộc chơi. Vẫn còn đủ thời gian để anh suy nghĩ chín chắn về điều ấy, và phải tự nói điều này trước khi người khác nói rằng anh phải làm điều đó. Maldini đã cười với các nhà báo, khi họ hỏi anh, tại sao lại không đưa ra một lời khuyên thật chân tình cho Del Piero nên giã từ Azzurra: "Mỗi người đều có lý do của riêng mình chứ". Vậy, lý do của Del Piero để ở lại Azzurra là gì, và nếu một hôm nào đó, lý do để anh rời bỏ nó là gì?

 

P.S: Theo ý kiến tôi, Del Piero nên chia tay với ĐT Italia. Còn bạn, bạn nghĩ gì?
Tuesday October 31, 2006 - 12:31pm (ICT)

Previous Post: Nóng bỏng trong tuyết lạnh Moskva
 
Comments(12 total) Trần …  Offline Khi quả bóng từ chân Del Piero chui vào lưới của đội tuyển Đức tại bán kết WC 2006, Del Piero đã vừa chạy vừa la như một gã điên. Đối với anh, có thể nó còn hơn cả một bàn thắng vàng. Nó cho thấy rằng tình yêu của anh dành cho Azzurra vẫn còn lớn lắm. Và thực tế là tại Italia, các HLV chưa bao giờ cho anh đá đúng vị trí như anh vẫn thường chơi cho Juve. Không thể trách anh. Khi còn tình yêu, thì cứ hãy chơi đã. Biết đâu tại Euro 2008 tới đây, Del Piero sẽ chơi giải đấu cuối cùng của mình và trở thành Vua phá lưới thì sao? em vẫn tin và chờ đợi

Tuesday October 31, 2006 - 12:53am (EST)
HUY H…  Offline Tôi ko tin vào Del Piero và cả Totti, Azzurri cần những con người mạnh mẽ hơn như thế!!

Tuesday October 31, 2006 - 12:57pm (ICT)
Anka …  Offline IM Thật buồn cho Alex. Hãy cứ cho anh ấy thêm một cơ hội nữa, vì anh vẫn còn khát khao cống hiến. Là một người đàn ông thì sẽ không từ bỏ niềm khao khát của chính mình bao giờ. Dù có bị đầy đọa, bị khinh rẻ thì người đàn ông vẫn muốn cố gắng đến một ngày chứng tỏ bản thân. Pablo đã là huyền thoại, không cần gì hơn thế, chỉ tiếc là không có Cup thế giới. Alex đã là số 1, nhưng mà chưa bao giờ chứng tỏ được bản thân trong màu áo Thiên thanh. Hãy cho anh một cơ hội nữa. Nhưng cũng không thể đặt cả số phận đội bóng lên Del Piero, hãy đừng tạo cho anh áp lực quá. Biết đâu sự bỏ mặc của Donadoni sẽ có kết quả lớn như là Ferguson năm 99 với hai anh chàng siêu dự bị thì sao. Vẫn cứ gọi Del Piero và sử dụng anh khi không còn nhiều hy vọng và cầu nguyện anh sẽ tỏa sáng đúng thời điểm khó khăn nhất. Thật là một bài toán quá khó. Nhưng đừng bỏ mặc Alex.

Tuesday October 31, 2006 - 09:03am (MSK)
Æ£Эx♥…  Offline Del Piero ne^n ve` vuo`n tu` la^u roi`, hay~ de^? 1 Serie A moi' thay the' 1 Azzurra moi': De Rossi, Aquilani, D'Augostino,...co`n 1 cai' te^n moi' thoang' qua : AMAURI. Tai sao ko nhi? sao nh~ j`i anh da~ lam` trong mau` ao' Palermo???

Tuesday October 31, 2006 - 01:03pm (ICT)
Alexken  Offline Ung Ho Alex . Sau Euro 08 anh tu gia tuyen quoc gia la` hay nhat

Monday October 30, 2006 - 11:37pm (MST)
MrJun  Offline Cả ITALIA tôi chỉ thích mỗi DELPIERO...
Cả AZZURA tôi chỉ thích mỗi DELPIERO...
Bao lâu nay, ở AZZURA mỗi lần anh vào sân là 1 sự kỳ vọng, là một nỗi khát khao....
Tôi cũng nghi anh nên dừng lại, nhưng cả AZZURA , cả ITALIA nên tặng anh một lần ra đi thật xứng đáng , xứng đáng với tất cả những gì anh đã cống hiến......
Có thể nói anh là một tượng đài .....một tượng đài của cả ITALIA...một vị Hoàng Đế...mà TOTTI chỉ luôn là Hoàng Tử mà thôi....

Tuesday October 31, 2006 - 03:03pm (ICT)
HUY H…  Offline Nếu Azzurri có một Hòang đế : đó fải là người đã đánh đầu tung lưới Barthez, fải là người giúp Zidane ghi bàn thắng đẹp nhất sự nghiệp trong hiệp fụ và là người sút 1 quả luân lưu thành công (hình như là quả thứ 2) trong trận CK lịch sử ở Berlin!!! Tiếc thay, anh ấy vẫn chỉ được coi là 1 gã đồ tể, 1 người thay thế Nesta ở Azzurri...

Tuesday October 31, 2006 - 03:10pm (ICT)
MrJun  Offline "Nếu Azzurri có một Hòang đế : đó fải là người đã đánh đầu tung lưới Barthez, fải là người giúp Zidane ghi bàn thắng đẹp nhất sự nghiệp trong hiệp fụ và là người sút 1 quả luân lưu thành công (hình như là quả thứ 2) trong trận CK lịch sử ở Berlin!!! Tiếc thay, anh ấy vẫn chỉ được coi là 1 gã đồ tể, 1 người thay thế Nesta ở Azzurri..."
Chẳng hiẻu gì luôn.....Grozo hả .......?


Tuesday October 31, 2006 - 03:23pm (ICT)
NhatT…  Offline MrJun có biết xem bong đá ko đấy,ko biết HUY HIEU noi về ai thật sao?

Tuesday October 31, 2006 - 04:05pm (ICT)
Phuon…  Offline Alex rất hợp với câu "hồng nhan bạc mệnh" Những màn trình diễn của anh với JuveLippi năm 96 97 là unforgettable. Lòng chung thủy của anh với Juve là undeniable. Anh cũng giống như Maldini, là một chương trong lịch sử hiện đại của Juve và Milan. Có thể chiếc áo số 10 của anh sẽ không được lưu giữ mãi mãi trong phòng truyền thống của Juve, nhưng hơn 13 năm của anh ở Juve sẽ mãi mãi sống trong lòng các Bianconeri.
em đồng ý với bác Ngọc rằng Alex nên rời khỏi Azzurri thôi. 1 là với một striker thì tuổi 32 của anh là già rồi, mấy bác defense thì đá đến 35, 36 tuổi k sao nhưng với tiền đạo là già rồi. 2 là hihi, anh nghỉ ở tuyển thì sẽ có nhiều thời gian hơn để cống hiến cho Juve.

Đây là những gì người ta nói về Del trong blog của BLV anh ngọc các bạn nghĩ sao

Offline tiamo

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,591
  • Gender: Male
Xin chúc mừng Alex anh đã có bàn thắng thứ 200
« Reply #11 on: October 31, 2006, 10:02 PM »

 Thật sự là Alex từ giã đội tuyển quốc gia lúc này cũng là điều hợp lí thôi. Anh cũng đã cao tuổi và Juve đang cần anh cho công cuộc trở lại SerieA nhưng trong anh tình yêu dành cho Azzurri vẫn cháy bỏng , anh vẫn muốn mình được ghi nhận trong màu áo Azzurri để không phụ lòng mong mỏi của các tifosi dành cho anh.Và bản thân tối thấy rằng hàng tấn công của Azzurri hiện nay cũng không đáng an tâm lắm và tôi nghĩ Alex vẫn cần thiết cho Azzurri dù rằng nó không quá quan trọng nhưng sự có mặt của anh là cần thiết.
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline gin

  • Youngster
  • *
  • Posts: 8
Xin chúc mừng Alex anh đã có bàn thắng thứ 200
« Reply #12 on: November 02, 2006, 08:27 AM »
Chúc mừng Alex tui luôn tin tưởng anh và luôn yêu Juve bây giờ và cho đến khi tui xuống lỗ
Từ TRÁI TIM xin một lời ........................................ TÔI YÊU VIỆT NAM ....

Offline alex_princes

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 64
Xin chúc mừng Alex anh đã có bàn thắng thứ 200
« Reply #13 on: November 02, 2006, 08:56 PM »
Del Piero nên từ giã đội tuyển đi hãy chọn Juve vì nơi đây cần anh. cũng có nhiều cầu thủ huyền thoại như  anh là siêu sao ở CLB nhưng ở đội tuyển thì anh ta chả là ai cả . Hãy nhìn Cantona người ta nhắc đến anh thì nhắc đến Manchester  chứ ko bao giờ nói đến tuyển Pháp
Alex đã có quá đủ với Italy 1 chiếc cúp TG còn gì hơn nữa . Hãy giúp Juve vì ở nơi đây người ta mới yêu anh hết lòng dù anh có là kẻ thừa ở ĐT đi chăng nữa

Offline Del Piero

  • Youngster
  • *
  • Posts: 6
Xin chúc mừng Alex anh đã có bàn thắng thứ 200
« Reply #14 on: November 02, 2006, 09:21 PM »
Thực sự mà nói nếu đội tuyển thiên thanh thiếu alex có lẽ tôi cũng thấy buồn. Nhưng có lẽ ai cũng có tuổi của mình. Có thể a ko thể thực sự nổi trội trong tuyển quốc gia. Nhưng ở juve anh là một tượng đài. Chỉ cần juve quay lại Seria đó đã là phần thưởng lớn nhất mà a và các đồng đội đã dành cho người hâm mộ.

Offline Azzurra515

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,074
  • Gender: Male
Xin chúc mừng Alex anh đã có bàn thắng thứ 200
« Reply #15 on: November 02, 2006, 09:53 PM »

[div align=\\\"center\\\"]








[/div]
Cứ từ từ..!

Offline solo_enti

  • Juventini
  • *
  • Posts: 849
Xin chúc mừng Alex anh đã có bàn thắng thứ 200
« Reply #16 on: November 03, 2006, 08:04 AM »
Ôi anh Alex, xin chúc mừng bàn thắnng thứ 201 của anh. Có lẽ tháng này là tháng sinh của anh  Iu anh quá cơ
Juve storia di un grande amore

    Nếu như ngày ấy, biết ta hạnh phúc sẽ không lìa xa bao khát khao đầy vơi. Nêu như ngày ấy, sống không hờn ghen thì ta đâu lạc lối bao năm. Ước sao thời gian trôi dạt về đây, yêu nhau để biết ta mãi luôn cần nhau. Trái tim nhỏ bé sống trong tình yêu, để buồn đau qua đi nhẹ nhàng
========================
Kiệt tác làm lay động cảm quan

Offline Sleeping_Sun

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,637
Xin chúc mừng Alex anh đã có bàn thắng thứ 200
« Reply #17 on: November 03, 2006, 09:07 AM »

Ôi , Alex , cuối cùng anh cũng làm được rồi
Em mong được chứng kiến bàn thứ 300 , 400 của anh nữa , cố lên nhen anh  
[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline thanhgis

  • Juventini
  • *
  • Posts: 238
Xin chúc mừng Alex anh đã có bàn thắng thứ 200
« Reply #18 on: November 04, 2006, 12:14 PM »
Quote from: shocknang
cố lên alex, đã 200, chỉ còn 800 bàn nữa thôi
Ok, mặc dù như vậy vẫn còn sau lão Pele
Một đời chỉ cúi trước phong lan...

Offline shocknang

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 101
Xin chúc mừng Alex anh đã có bàn thắng thứ 200
« Reply #19 on: November 05, 2006, 08:33 AM »
đối với 1 cầu thủ, việc tỏa sáng trong màu áo của đội tuyển quốc gia luôn là mơ ước cháy bỏng nhất nhưng ko phải bất cứ cầu thủ vĩ đại nào cũng có được một kết quả như ý trong đội tuyển quốc gia. với alex đây có lẽ là sự nuối tiếc lớn nhất nhưng có lẽ anh sẽ đủ sức vượt qua để cống hiến tất cả sức lực còn lại cho juve